My Opera is closing 3rd of March

Foster the Soul

somewhere over the rainbow

Subscribe to RSS feed

Không hẳn là một cái gì đó hoàn chỉnh


Tình Yêu Của Biển ( Tặng nhàm chán tôi ơi )

Đại dương vào thời tiết mùa này xanh một màu xanh lam thắm lặng, bãi cát trắng dài phẳng lì với tứ màu trăng trắng ẩn sau lớp bụi đại dương già xa xăm

Cánh buồm xa xa , đang tấp tấp trở về bến đỗ , chiếc thuyền mộc lướt trên những con sóng dài , gợn sóng , nhấp nhô bập bềnh trên những mênh mông bất tận. Chiếc thuyền với cánh buồm đo đỏ , phiêu du những ngọn gió hải dương bao la đang trở về nơi bến đỗ sau một ngày đánh bắt vất vả.
Tiếng cười nói , tiếng dậm chân , tiếng chen chúc , lúc nhúc , tiếng người hò reo vác rổ ra hứng cá. Tiếng lão chài kéo lười lại vang lên trong điệu hò xứ mặn , thâm quầng vầng mắt môi xa. Tiếng hò reo , tiếng hục hặc , chanh chua và đâu đó là tiếng tanh tách của những em cá vẫy đuối quẫn chí tìm đường thoát thân.
Cũng như bao ngày , một ngày thường nhật của sự thanh bình của làng chài ven biển , cô lại đứng đợi anh về. Cô - cô không mang rổ mà cũng chẳng mang theo một cái bị rách nào cả , đơn giản , cô không ra đây mua bán . Cô ra đây đợi anh trở về
Mùa này , biển bắt đầu im lặng và thanh thản hơn mua trước , những trận lũ đã qua , những mùa bão ồ ạt đã lui về trốn ẩn tích tu luyện chờ một ngày tái sinh. Không còn những con sóng ồ ạt , không còn những đeo trắng cồn cào và những giọt nước mắt khắc khoải , lăn dài trên gò má cô. Biển mùa này , làng chài mùa này đã là những ngày thanh bình , mùa này , đã là cái mùa yên ấm , cái mùa mà cô được phép yêu anh nhiều hơn , cái mùa biển cho anh và cô có thời gian để yêu nhiều hơn nữa.
Cơn gió nhộn nhịp trong những mái tóc khe khẩy, bàn chân cô rạo rực những nỗi niềm hưng phấn. Tàu nhà con lão Chài về rồi , nhà bà Tám cũng về rồi , bác Năm , Chú Tư đều về cả rồi. Riêng , có thuyền của anh là chưa về , nỗi hồ khởi xen lẫn cảm xúc lo lắng đang hình thành trong cô. Bất chợt , có tiếng nói dong dỏng :
- Nhà thằng Lê thắng lớn thôi , bà con ơi ! Nó quậy được mẻ ngoài khơi xa to lắm!

Sự tản tác , lo lắng đã được giảm bớt phần nào . Trong cái suy nghĩ ấy là anh , là chiếc thuyền chài nhà anh , là những mẻ cá đầy và đôi vai trần , nụ cười đê mê trái tim cô

Ngọn buồm phiêu du , lướt trên từng con sóng lớn , dần dà , xa xa, rồi chân chất ùa về , cô đã thấy và cô đủ nhìn để thấy nó trong tầm mắt xa xăm.

Con thuyền giương cánh buồm , lừng lững hiện ra trước mắt cô. Một cánh buồm màu mận đỏ , cánh buồm vượt trùng mây trên những con sóng ướt đẫm , lăn xả và trải dài đang tiến đến bên cô. Anh bước xuống, phầm phẫm , đôi chân trần vục sóng trùng khơi . Anh chạy đến bên cô , cô chạy đến trong một niềm vui to lớn. Tình và biển của một ngày.....

Hai người nhìn nhau trong cơn sóng tình biển , ngạt ngào trỗi dậy , ánh mắt anh sâu hoắm những vầng nhớ thương. Đôi gò má xương xương đang khẽ nghiêng nghiêng , ánh mắt như đang nhìn sâu vào trong đôi mắt người yêu mình. Mùa yêu của biển đã bắt đầu , cô ngại ngùng , đỏ thẹn , đập đạp vào vai anh. Họ cứ làm như vậy , cứ nhìn và ngần ngại , cho đến khi có tiếng kẻng chợ chài kết thúc.

Biển mùa yêu thương đang gọi về ....


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28