Thursday, 31. May 2007, 19:31:24
Lại rảnh rỗi không biết làm gì, game thì chơi hết rồi, chẳng còn game nào để chơi cả, từ phong thần, SDO, audition, Crazy Kart, tiểu bá vương,... cho tới trò con nít : bomb (mí trò khác xưa quá rồi hok thèm chơi)

. May mắn là mình được nối mạng ở nhà nên tha hồ mà cày, nhưng lâu lâu cũng fóng ra quán net cạnh nhà (cách 2 căn) để chiên đấu cùng anh em cho đỡ chán

. Nhưng "phong ba bão táp hok bằng mạng lag VN" cộng với cái fòng net ADSL (Auto Disconect Super Lag) với tình trạng full 24/7 thì chơi games quả là một "NV bất khả thi phần 3" >.<
Thoy, hok hoa hoè màu mè nữa, nói dzô vấn đề chính, tình hình là thế này, hum nay ra net chơi, ngồi trúng cái máy cùi mía, cái bàn fím thì cùi pắp, hok nhảy SDO được, bực như con con mực đành phải lên mạng nghe nhạc giết thời gian. Ai ngờ tải một bài nhạc 10' còn chưa xong, hix, đành phải dzô blog gõ mấy dòng này để giải toả bức xúc ( ko thôi là bức nút á ).
Nhớ lúc xưa dân tình đâu mê games online, mê chat, mê web như bi giờ, vậy mà bi giờ thì đi đâu cũng au, au, oải.
Mình là một người được tiếp xúc với mạng khá sớm. Đã lâu rồi nhưng mình vẫn còn nhớ như in thuở bập bẹ học internet ấy.

À, đang rảnh mà, có nên ngồi ôn lại tí "kỉ niệm xưa" hok nhỉ ??? (lại sến ^^'' )
Để xem nào, công việc đầu tiên của mình với net là làm gì í nhỉ?? À, nhớ rồi, lập nick yahoo ^^ Nhưng rùi lập nick xong mà chả bít chat với ai cả (ngu ko biết dzô fòng chat

). Cái nick đàu tiên mình lập là hauton2004, hix hix, nhớ nó quá, nó gắn liền với mình 4 năm trời, list nick gần full, tự nhiên một buổi sáng đẹp trời login mãi ko được, bác Yahoo vui tín cứ cười nhăn nhở bảo là sai pass, thế mới cáu ko chứ.Chắc là bị thằng #$% nào nó keylog rồi, hix, mún lấy lại pass cũng ko đc, đành fải vĩnh biệt nó thoy. Một thời gian ... hơi hơi dài ko chat, nhưng rồi lại thấy ngứa ngáy ko chịu đc, một ng` nghiện net như mình mà ko chat thì quả là cực hình. Đành fải bắt đầu lại từ đầu, lập một nick mới va thế là cái nick lovecastle9x này ra đời, gắn bó từ lúc đó tới giờ.
đang ngồi viết tự nhiên thằng bạn gọi đi chơi, đành cop dzô USB về viết tiếp ^^ Sành điệu wớ 
Thuở đầu vọc web, mình đã bắt đầu ngày việc học làm web. Và để phục vụ cho việc học tập, trao đổi, mình đã tham gia rất nhiều diễn đàn, tất cả đều tham gia dứơi nick LoveCastle. Trong đó, đáng nhỡ nhất chính là diễn đàn "Dien dan CNTT - Internet Viet nam", và cũng là diễn đàn đầu tiên mình tham gia. Chỉ trong một tháng tham gia với tất cả niềm say mê, và bất ngờ mình nhận được tin nhắn của BQT:
http://internetvdc.com/diendan/topic.asp?TOPIC_ID=1059Quả thật là bất ngờ, Đây có thể là một kỉ niệm ko bao giờ quên đối với mình. Đặc biệt, mình là ng` nhỏ nhất diễn đàn nữa chứ

.
Nói đến "hành trình online" của mình thì còn nhìu, đặc biệt trong lĩnh vực game. Nhưng thôi, cũng dài rồi, mỏi tay quá , lần sau viết tiếp. Nãy giờ viết cái này với chat ko à, chẳng chơi được gì.

đú như con thú