My Opera is closing 3rd of March

Một thế giới của riêng Ta......

Lost faith in all

Subscribe to RSS feed

Nhật kí ngày thi!

PK...04.05.10
1tháng nữa, Nó thi Tốt nghiệp. Chưa đầy 2tháng nữa, Nó thi Đại học. Tương lai của Nó như thế nào, là sẽ đc quyết định trong thời gian này. Mọi thứ dường như trở nên ngột ngạt, khó thở hơn giữa cái nắng nóng của Tây Nguyên đang dần bước vào mùa mưa. Kể cũng lạ, sinh ra, lớn lên giữa cái mảnh đất đầy nắng và gió. Cũng đã nếm đủ mùi vị khí hậu nơi đây. Vậy mà sao trong người Nó vẫn nóng lạnh thất thường vào những ngày đổi gió.
Cái nóng chỉ dịu đi đc đôi chút khi Tp đã về khuya, khi không gian chỉ còn tiếng ếch nhái gọi nhau, thì lúc đó Nó mới có thể ngồi vào bàn tập trung học đc 1tẹo. Sau 5ngày nghỉ lễ, trở lại guồng quay hàng ngày, Nó cũng gặp đôi chút khó khăn. Nhưng phải cố thôi, biết làm sao đc. Tương lai đang mở rộng trc mắt Nó, phần còn lại chỉ là cách Nó bc đi mà thôi. Chỉ đơn giản là vậy, thì ko có lí gì mà Nó ko làm thật tốt. Ko đơn giản là vì Tương Lai, mà Nó biết , đang có rất nhiều người kì vọng nơi Nó. Ko thể để 1chút suy nghĩ cá nhân của riêng mình mà phá hỏng mọi thứ đc. Tuy biết là khó khăn, tuy biết là ko đơn giản, nhưng Nó vẫn sẽ bc từng bc đầy tự tin. Vì Nó biết, Nó ko bao h bc 1mình!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28