TiTin

Hãy đừng nói không khi chưa thực sự cố gắng bé yêu nhé!

Subscribe to RSS feed

Chuyện thường ngày...

Tiếp câu chuyện buổi sáng nhé...

Ngày nào cũng thế, rời vòng tay mẹ buổi sáng em ở nhà với bà Mơ, tiếp diễn một lô một lốc các hoạt động: chơi - ăn - ngủ - ị - tè... cho tới lúc mẹ đón chị về. Mà em lạ lắm, không giống chị đâu. Ngày trước mỗi lần thấy mẹ về là chị nhào ra đón, đòi bằng được mẹ bế, chắc vì thế mà tới giờ chị vẫn còn nhõng nhẽo mẹ, muốn lúc nào cũng được ngồi trong lòng mẹ, ôm mẹ ngủ. Em thì khác. Em thấy mẹ về quay mặt đi (giả bộ chừng dăm phút), sau quay ra cuống cuồng tìm mẹ. Mẹ mà bế em ngay là thể nào cũng có chuyện, em sẽ ngấu nghiến cắn bờ vai mẹ như để tìm chút hơi quen thuộc sau một ngày dài vắng mẹ vậy. Và rồi mẹ và hai chị em lại bắt đầu vòng quay: xay xát - nấu - ăn - tắm rửa... cho tới khuya luôn. Mẹ chỉ mong giá như hôm nào bố cũng về sớm phụ mẹ thì đỡ biết mấy, chứ một mình mẹ với 2 chị em thì không ổn, bà Mơ còn lo nấu ăn tối cho cả nhà nữa chứ.
Ngán nhất là màn ru ngủ nha. Thông thường bố phụ trách ru em ngủ và mat-xa cho chị tại mẹ mệt rồi, lúc đó mà bảo mẹ ru ngủ là kiểu gì mẹ cũng ngủ trước 2 chị em luôn. Mẹ chỉ còn đủ sức chế cho em bình sữa và thêm cho chị một ly sữa trước giờ đi ngủ thôi, sau đó là mẹ lăn tít luôn, hí hí... Nhưng không phải mẹ ngủ luôn tới sáng đâu nhé, vì đêm nào mẹ cũng thức dậy vài lần lau mồ hôi hoặc đắp mền cho 2 chị em, chính vì thế mà sáng nào đi làm mẹ cũng buồn ngủ díp mắt à, điều đó giúp lý giải vì sao ly trà của mẹ bao giờ cũng là 2 gói Lipton Gold Label vượt hơn các bạn mẹ 1 gói, hihi..

Và rồi sáng hôm sau em lại thức dậy vào giờ đó: 6h kém 15...

Ngày mới bắt đầu



6h kém 15 là em thức giấc. Em đánh thức bố mẹ và chị dậy. Bố ngái ngủ, mẹ mắt nhắm mắt mở chế sữa vô bình cho em bú, còn chị thì vẫn như mọi khi, ngúng nguẩy lăn vào trong sát tường cố ngủ nướng thêm chút xíu nữa

Em giờ đã được 10 tháng 10 ngày, răng cũng đã nhú được 6 chiếc rồi, vậy là em thoát khỏi biệt hiệu "móm" mà cả nhà dành cho em bấy lâu nay, em chỉ còn mang danh là "còm" giống bố thôi. Chắc tại em ăn ít nhưng nghịch ngợm suốt ngày nên mới thế, chẳng bao giờ chịu ngồi yên lấy 1 phút nào cả, trừ lúc bú sữa ra.

Chị của em đã hơn 4 tuổi rồi nhưng vẫn như ngày nào, chân tay gầy guộc, chỉ được mỗi cái là ngày cứ dài ngoằng ra, còn tính tình nhõng nhẽo và cân nặng thì "nguyễn y vân", hic...hic, mẹ buồn lắm dù mẹ đã hết sức tẩm bổ cho hai chị em rồi.

Và 7h30 chị ra khỏi nhà với ba lô quần áo trên lưng, tới trường. Bố mẹ cũng tất bật việc nọ kia, em thì chẳng vội gì, cứ bình thản quậy tới quậy lui, miệng cười toe toét.

Một ngày mới của nhà ta là như thế đó. Hẹn đến tối lại kể chuyện tiếp nha
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30