Dumbonie's kitchen

^^

Subscribe to RSS feed

Tóc mới chào 2012 ^o^

Tình hình là 5 năm rùi bạn Voi cứ trung thành mãi với tóc dài ép rùi mái xéo. Cũng chan chán. Thế nên bữa nọ bạn Voi đã đi uốn tóc. Ý định của bạn Voi chỉ là xoăn nhẹ nhẹ ở đuôi tóc rùi phần trên bồng bồng lên 1 xiu, ai dè làm xong nó xoăn tít phồng xù lên như thế này. hux hux.
Nhưng nhìn kĩ thì cũng cá tính á. Hem kiểu hiền hiền thục nữ như tóc dài ép nữa lol
Chào 2012 vs tóc mì tôm sư tử lol


Đầu tiên là tóc dài mái xéo, mềm mượt lovelove


5 tháng trước. Tóc rất dài và mượt flirt


Sau đó là bạn Voi dở hơi đi cắt mái bằng faint


Và cuối cùng là xoăn xù mì.


Nhưng khi búi lên thì đúng là GIÀ thật lol

Có người kêu đẹp, có người kêu kinh, có người kêu già, nhưng muh bạn Voi vẫn thích vì nhìn khá cá tính và một khi đã quyết định đi làm tóc thì phải chấp nhận mọi hậu quả chứ lol Dù sao thì vẫn thích tóc này....hihihihi lovelove

Coffee buns (Bánh mì cà phê)


Từ hôm sắm được máy làm bánh mì bạn Mỡ sống gấp kinh khủng lun á...bigsmile Từ sống gấp ở đây mới đầu mọi người nghe tệ quá đúng hem lol nhưng trên diễn đàn bakingfun, các chị em ai cũng sống gấp hít đó á...hi hi..sống gấp ở đây nghĩa là sống để làm bánh, làm càng nhìu bánh càng nhìu món ngon thì nghĩa là sống càng gấp, càng nhanh, càng khẩn trương lol Rồi trên Fb còn có hẳn 1 page: "Hội những người sống gấp =))" do các chị em tự tạo và cùng chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống nhưng bánh và các món ăn vẫn là chủ yếu bigsmile
Sau khi tích góp đủ xèng để sắm máy trộn bột, bánh mì được ra lò đều đều, thậm chí có ngày bạn Mỡ sản xuất hẳn 2 mẻ, 1 mẻ bánh mì cà phê và 1 mẻ bánh mì bacon. Cảm giác hem phải nhào bột cật lực muh vẫn có bánh mì ra lò hàng ngày thật là thích hí hí bigsmile Và có lẽ từ giờ bắp tay bạn Mỡ hem có to vì nhào bột nữa rùi ấy. keke
Và món bánh khai máy mới bạn Mỡ làm là bánh mì cà phê hay là paparotti. Có 1 dạo, bạn Mỡ kết bánh này lắm, nhìu lúc đang ngồi rảnh rang chợt nghĩ đến bánh này thế là phải đi mua ăn ngay hông là thèm hông chịu nổi sad hix. Thế nhưng từ đợt có 1 anh cùng trường rủ làm bánh này rùi bán, ôi, có hum 9h tối mới về đến nhà, tay toàn mùi bơ, cafe, bột, trứng knockout và từ hum ấy sợ bánh này lun á. Hic. Đúng là cái gì quá cũng hem tốt mà, ăn nhìu quá cũng thấy chán...hự hự sad
Từ đợt ấy cho đến giờ cũng 5 tháng rùi, nghĩa là 5 tháng rùi bạn Mỡ hem ăn bánh này và rùi làm lại, cơn nghiện lại lên và có 1 động lực nữa là bạn Loe thích bánh này lắm hí hí (Chú thích: Loe là 1 bợn mà bị mình lừa cách đây 5 tháng ấy lol hị hị heart ) nên cứ 2,3 hôm là bạn Mỡ lại làm bánh nì, làm nhanh lắm á (vì có máy trộn bột rùi mà keke) Và làm nhìu mình cũng rút ra được nhìu kinh nghiệm với loại bánh này và vẫn đang mún thử nhìu cách để được 1 chiếc bánh ngon nhứt love
Công thức bánh bạn Mỡ cop từ diễn đàn bakingfun. 1 công thức được 8 bánh, vừa in với cái lò 50l ở nhà, tuy nhiên bạn Mỡ vẫn mún phần topping hay chính là phần cafe của bánh nó dầy lên 1 chút, ăn như thế mới đã và đậm vị cà phê và có lẽ thử thêm bột vào phần topping xem sao confused confused

Read more...

Đông ơi, ở lại lâu thêm chút nữa nhé...


Mùa đông năm nay tuy rét thật nhưng mình cảm thấy ấm áp lắm love Vào ngày trời rét nhất trong năm nay, nhiệt độ ngoài trời chỉ vào khoảng 8 độ C, ai ai cũng chỉ mún ở trong nhà tránh rét, thế muh mình vs anh lại rủ nhau ra bờ hồ "hóng gió" chứ lol Nhưng theo cảm nhận của mình thì càng ở trong nhà đắp chăn thì càng thấy rét, đi ra ngoài đường vận động thì thấy thực sự trời cũng hem rét lắm nếu như chuẩn bị đầy đủ chụp tai, gang tay, khẩu trang, khăn len thì sẽ có mùa đông không lạnh lun í hihi bigsmile
Từ lúc yêu nhau, chỉ toàn đi xe dạo phố phường chứ chưa thử cảm giác đi bus bao h. Hum ý, trời rét nên cả 2 quyết định đi bus ra bờ hồ bigsmile Bus thì thi thoảng mình cũng đi nhưng chưa đi cùng người iu bao h, hihi, nghĩ lại thấy thú vị lứm love
Ra đến bờ hồ, 2 đứa ngồi Đinh - quán cafe khá cổ ở Hà Nội và có món cacao trứng sữa rất ngon:heart: Nhưng hum í quán khá đông, mình ngồi muh gần chục điếu thuốc lá phả khói vào mặt. Hix. Gần như bị say khói, mình ngồi thừ ra, mặt đờ đờ. Thế là 2 đứa lại dắt díu nhau xuống bờ hồ, không thì mình sặc khói muh chít mất >< . Đặc điểm của Đinh là hầu như ai cũng hút thuốc, cả gái lẫn trai mà mình thì ghê mùi thuốc lá lắm, nhưng lại rất thích quán í, nên mình thường cố gắng ngồi chỗ nào mà khói phả vào mặt ít nhất, không thì mình bị viêm phổi mất sad
Xuống bờ hồ, gió mát rét run lên í, nhưng vì 6h phải đi học tiếng anh nên mình chỉ loanh quanh một tẹo rùi lại phải lên bus đi zìa...hix. Anh mang máy ảnh đi và mình cũng xí xớn chụp mấy kiểu toe toét...hị hị o o

Read more...

Roll cake and strawberry jam :x :x

Mới tối hôm trước ước có ai đi nước ngoài về và có 1 rổ dâu tây làm quà cho mình thì mình thích lắm ( vì tầm này ở ngoài Bắc k tìm mua dâu ở đau được, có thì toàn độn dâu dập dâu nát vào sad) Rồi sáng hum sau, mình đi chợ và thấy lun 1 rổ dâu đầy ắp, nhanh tay lựa những quả ko bị bầm dập và còn tươi mới nhất. Cô bán hàng nói tầm 1 tháng nữa là tới mùa dâu, lúc í thì dâu đẹp lắm. Vậy có nên lên list 1 loạt bánh liên quan đến dâu k nhỉ: mousse, fraiser, and blah blah ^^

Read more...

Bánh cuộn kem tươi

Lâu lắm rồi mình không làm lại công thức bánh cuộn nguội của chị Andee. Và hôm qua, bạn đến chơi và bảo rất thích nhìn mình làm bánh, trét kem. Sẵn còn trứng mua từ sáng nên mình tiến hành làm bánh cuộn nhanh, gọn và rất ngon heart
Bánh cuộn làm rất nhanh, chỉ mất khoảng 15-20 phút công đoạn chuẩn bị rồi sau đó nướng 10-12p, thổi quạt cho bánh nguội, đánh kem, trét và cuộn. Và sau khoảng 45p bạn đã có 1 chiếc bánh cuộn đẹp, xinh xắn và hấp dẫn flirt flirt
Bánh lần này mình trét kem có pha thêm chút phẩm màu tím, không hiểu sao ngày trước mình vốn rất ko thích màu tím, vậy mà dạo này làm bánh rất hay cho thêm màu tím, đi mua giầy cũng chọn màu tím left left knockout là sao nhỉ whistle ai giải thích dùm mình với o Mặc dù màu mình thích nhất là màu hồng mà angel

Read more...

Muffin táo cho mùa thu...:x

heart Sớm thu, trời trong xanh, nắng nhè nhè...một cảm giác thật là khoan khoái và dễ chịu smile
Mùa thu Hà Nội thật đẹp, đẹp đến nao lòng người, đẹp đến nỗi khiến một đứa con gái dân ban A khô khan cằn cỗi như mình cũng cảm thấy tâm hồn tươi mới, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. happy
Mùa thu là mùa lãng mạn nhất trong năm, là mùa con người ta tìm kiếm một nửa còn lại của mình để chuẩn bị cho một mùa đông lạnh giá khắc nghiệt sắp tới...heart
Nhớ tới mùa thu là nhớ tới hoa sữa, hương cốm thoang thoảng, những trái hồng khô giòn ngon ngọt...
Mùa thu thật đẹp...i love autumn love love
Ôi lan man quá rùi nhỉ, chẹp, lâu lắm rồi mình mới hành văn (lol) văn đúng là một cực hình với những đứa học ban A như mình, nhưng không hiểu sao với mùa thu năm nay mình lại có cảm giác kì lạ đến vậy, có những câu từ lãng mạn như vậy...hihi, lí do có lẽ ai cũng biết là gì đấy whistle whistle
Hum nay là một ngày thu nắng đẹp với gió nhẹ, mình cũng mún chăm sóc nhà của mình một chút, làm cho nó tươi mới lên một chút, nào thì a lê hấp...bigsmile

Read more...

...

Liệu mình có quan trọng hoá mọi vấn đề nên không nhỉ...??
Ok, mọi việc sẽ không sao đâu, sẽ ổn cả thôi mà. Mình cũng 18+ rồi, có thể quyết định được một số việc rồi. Không được để những lời nói làm mình lung lay, sợ hãi.
Mình ko làm gì sai cả, chỉ làm theo những gì con tim mách bảo thôi. Mình sẽ tự quyết định cuộc sống của mình, và sẽ ko bao giờ hối hận về những gì mình đã chọn...
Ok??? Everything will be ok !
Mình ko làm gì có lỗi cả....
Nào, mạnh mẽ lên. Ok?
.....
.....
.....
Ok.

Dọn mốc dọn mốc dọn mốc nào bigsmile

Lâu lắm rùi mình ko update blog nhỉ, 1 phần là vì mình lười, 1 phần là vì giờ có Fb rồi nên mình cứ tiện up ảnh lên đó thôi hihi.Hôm nay 20/10, mình quyết định ở nhà ngồi viết blog lol lol Nghe to tát quá nhỉ, nhưng thực ra là mình đi chơi từ hôm qua rùi nên hôm nay ở nhà nghỉ ngơi lấy sức mai đi tiếp lol lol

20/10 dân tình rủ nhau đi chơi ầm ầm. mình cũng thích đi chơi lắm, nhưng cứ nghĩ cảnh ra bờ hồ rồi chen lấn tắc đường chắc nghẹt thở mất. Hic. Chiều nay đi học đã tắc đường, lúc về lại càng tắc đường. Rồi lúc người yêu rủ đi ăn bánh khoai tầm chiều tối lại càng tắc đường cry cry cry Ôi Hà Nội giờ nhiều ô tô quá, người người ô tô, nhà nhà ô tô. Ô tô to nhỏ đủ cả, chen nhau đi vào đường bé đường chợ, làm xe máy chúng tôi khổ quá ô tô ạ awww awww
Cạnh hàng bánh khoai là hàng hoa. Ngày này những cô bán hoa thì cứ gọi là mệt phờ râu tôm. Tay thoăn thoắt bó từng bó hoa nhỏ rồi cho lên xe đạp bán. Có rất nhiều loại hoa: nào là ly, hồng, rơn, cúc, ... nhưng mình chỉ thích những bó hoa được bó vội bằng lạt tre, nó ko gọn gàng cũng ko kiêu sa đằm thắm như những bó hoa được bó bằng các giấy bọc, nơ thắt đắt tiền kia nhưng mình lại thích nó vì sự hoang dại ấy. Và trong lúc ngồi ăn bánh khoai, anh đã hỏi mình có thích mua hoa không (hỏi thế chẳng lẽ lại bảo là ko mad mad ) rồi mình kéo anh ra chọn hoa cho mình. Anh nhìn thấy bó hoa màu trắng rồi chỉ: Cúc, cúc kìa... Cô bán hoa liền sồn sồn: Cúc nào, hoa lưu ly của tôi ấy..lol lol
Hai đứa nhìn nhau mà k nhịn được cười lol lol Rồi mình cũng chọn lấy 1 bó...hiiiiiii...dẹp thật.
Về nhà, mình cắm vào lọ...ko cần tỉa tót gì, cũng không cần chỉnh gì nhiều, mình chỉ tháo bỏ lạt và cắm...chỉ thế thôi và hoa thật đẹp, đẹp đến nỗi mình ngạc nhiên và sửng sốt...và có lẽ từ đây...mình đã yêu hoa cúc dại mất rồi...

Read more...

Mỳ trứng xào thịt bò và cải bó xôi



Mỳ trứng là một loại mì rất thông dụng, thường được dùng để xào, nấu. Mỳ trứng có thể mua được ở trong các siêu thị, ở dãy hàng khô hoăc bạn có thể tự làm ở nhà.

Mỳ trứng tự làm ở nhà thì sẽ đảm bảo vệ sinh hơn, ngon hơn và bạn có thể tạo được nhiều hình thái dễ thương thậm chỉ có thể nhuộm màu cho sợi mỳ. Tuy nhiên, mỳ trứng tự làm ở nhà thì nên sử dụng trong ngày, để đến ngày hôm sau hoặc hôm kia, mỳ dễ bị mốc và không được tươi ngon nữa.

Read more...

Miến xào là một món ăn rất dễ làm, chỉ lích kích khâu chuẩn bị nguyên liệu. Đặc biệt, miến xào là một món rất thoải mái về nguyên liệu, nhà có gì có thể dùng nấy. Không chỉ xào với bò mà bạn cũng có thể xào với thịt gà, hải sản và thậm chí xào chay cũng rất ngon.





Nguyên liệu: (cho 2 người ăn)

- Miến: 100g

- Cà rốt: 1/2 củ

- Hành tây: 1/2 củ

- Trứng: 2 quả

- Dưa chuột hoặc bí ngồi: 1 quả

- Thịt bò: 150gr

- Cần tây, tỏi tây, tỏi bằm, muối, hạt nêm, tiêu.

- Hành khô để làm hành phi. Càng nhiều càng ngon :d

Cách làm:

**Làm hành phi:

- Hành tím (hành khô) bóc vỏ, thái lát mỏng.

- Bắc chảo dầu lên bếp (nên dùng chảo nhỏ để tiết kiệm dầu và hành ngập trong dầu, không nên dùng ít dầu quá, vì như thế hành sẽ không ngon)

- Dùng cây đũa sạch, nhúng vào chảo dầu, nếu đầu đũa lăn tăn sôi, có bọt thì lúc đó dầu đã nóng già. Vặn nhỏ lửa, cho hành vào, đảo đểu.

- Thỉnh thoảng dùng đũa đảo đều để hành được chín đều.

Lưu ý: khi hành ở màu vàng nhạt thì nên tắt bếp, rồi dùng muôi lỗ vớt hành ra. Nếu hành chưa được vàng như mong muốn thì để trong chảo dầu 1 lúc nữa nhưng lưu ý là với điều kiện tắt bếp, không thì mẻ hành phi của bạn sẽ cháy đen thui vì dầu rất nóng, nên nếu bạn bật bếp thì hành phì chuyển từ màu vàng nhạt sang màu vàng đậm rất nhanh.

**Làm miến xào

- Miến ngâm nước cho mềm (10-15p) sau đó vớt ra để ráo nước rồi trộn với 1 chút dầu ăn, muối, hạt nêm cho ngấm.

- Thịt bò thái mỏng, ướp tỏi bằm, gừng một chút hạt nêm.

- Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, thái chỉ.

- Dưa chuột rửa sạch, gọt vỏ, bỏ ruột, thái chỉ.

- Hành tây thái miếng mỏng.

- Trứng tráng mỏng, thái chỉ.

- Cần tây tỏi tây rửa sạch, xắt khúc.

- Bắc chảo lên bếp, cho 1 muỗng dầu ăn vào, cho thịt bò vào xào gần chín thì cho hành tây, cà rốt, vào đảo đều khoảng 1-2p(nếu dùng bí ngồi thì cho vào cùng lúc này).

- Sau đó cho trứng, dưa chuột, cần tây, tỏi tây vào, đảo đều lên chừng 1p rồi tắt bếp.

- Bắc chảo lên bếp, cho 1 muỗng dầu ăn vào, rồi cho miễn vào xào đến khi miến mềm, dính dính vào nhau thì cho hỗn hợp thịt rau củ vào, đảo đều chừng 1p rồi tắt bếp.

cho miến ra dĩa rồi rắc hành khô lên trên, vậy là đã có 1 dĩa miến xào ngon tuyệt yes yes
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30