Hokkaido milky loaf
Thursday, March 24, 2011 12:09:01 PM

Sáng này vừa mới thi xong 1 môn, bài làm cũng tạm tạm, tâm trạng em vui tột độ không phải vì em làm tốt mà vì em đã thi xong cái môn khủng khíp này : ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hay nói cách khác nó chính là lịch sử
Em phải ngồi học thuộc gần quyển sách
HỌc đến chán nản, bực dọc, rát cổ
May quá, cuối cùng cũng thi xong.
Nhưng, thứ 4 tuần sau em lại thi típ một môn kinh khủng gấp bội. KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Thật là khủng khiếp
Nhưng đó là việc của thứ 4, hí hí
Thi xong 1 môn, em tự thưởng cho mình là đi ra big C mua một vài thứ (Nhưng ra đó là phát sinh ra rất nhiều thứ
)Em đi mua 1 lọ whip, một túi sữa bột. Hic tìm mãi mà không có sữa bột loại nhỏ vì em dùng có 1 tí thôi. Ở siu thị toàn bán hộp to oành, và mấy trăm k
Giờ ước gì mẹ em sinh thêm em bé, hí hí, em sẽ chụt choẹt được sữa bột
Thưa mọi người là mama em năm nay có 39 tuổi, việc sanh em bé là rất có thể, và em cực kì thích điều đó
Nhưng mà mẹ vẫn lưỡng lự
Ôi zoày em lan man quá nhỉ


Đi siu thị xong em về bắt tay zô làm bánh mì lun

Mới tối hôm kia thui, em có làm bánh mì. Dưng mà sáng sơm em đã măm hết, nên chỉ còn có hình buổi tối. Em chụp xí lắm nên thui k up nữa
Làm bánh lần này, lúc nhào bột, em đã có cảm giác là bánh sẽ rất ngon vì bột rất dẻo, dai và thơm
Hôm nay em nhào gần 45 phút lận. Em nhào 1 lúc, mệt quá, lại gọi chị họ xuống đập bột hộ. hai chị em cứ í ạch đập bột cả chiều, chỉ sợ hàng xóm sang ý kiến:rolleyes:
Và cuối cùng là thành quả cực kì mĩ mãn. Bánh thơm, ngon và rất mềm xốp
Công thức em lấy từ bakingfun.vn của chị nguyệt. MỘt công thức tuyệt vời.
Em sẽ làm thêm nhìu lần nữa để bánh được trắng gần như bánh của chị Nguyệt


Em cảm ơn chị Nguyệt nhìu nhé
Công thức
Nguyên liệu: cho 2 ổ bánh mỳ gối
•600 g bột mỳ dai
•10 g men nở (~2 1/2 thìa cafe)
•30 g sữa bột
•50 g đường (~3 thìa canh)
•9 g muối (~2 thìa cafe)
•1 trứng
•250g sữa tươi +150 g Whipping cream
Thực hiện
1.Cho tất cả các nguyên liệu vào stand-mixer. Lưu ý không để men gần đường và muối.
2.Nhào cho tới khi được cục bột dai, mịn, không dính tay. Phủ khăn lên mặt tô, ủ bột nở tới gấp đôi trong vòng khoảng 60 phút.
3.Lấy bột ra, ấn xẹp. Lúc này bột nặng khoảng 1,1kg. Chia bột, tạo hình và cho vào khuôn đã phết bơ chống dính (Với khuôn bánh mỳ gối cỡ 20 x 10 x 10 thì cần khoảng 650~700gr bột)
4.Sau khi tạo hình, ủ nở trong vòng 45 phút.
5. Nướng nhiệt 170C trong vòng 40 phút.
Lần đầu tiên bột em ủ nở to như vầy


Em đem lên sân thượng chụp, nhưng lúc này là 5h30 chiều rùi, ảnh nó ko được sáng lắm
















2li2te_pig ^.^nqh0803 # Thursday, March 24, 2011 12:15:57 PM
DumbonieLovelykitchen # Thursday, March 24, 2011 12:18:04 PM
Em cảm ơn chị nhìu nhen
2li2te_pig ^.^nqh0803 # Thursday, March 24, 2011 12:19:03 PM
cutechickcutechick3108 # Thursday, March 24, 2011 12:27:53 PM
DumbonieLovelykitchen # Thursday, March 24, 2011 12:31:04 PM
Originally posted by nqh0803:
Hí hí em đợi skin mới nhe
Originally posted by cutechick3108:
Zậy mời em nha. Bánh vừa mới ra lò nhon nhon, mềm thơm ngon lắm. ( Ôi quảng cáo
2li2te_pig ^.^nqh0803 # Thursday, March 24, 2011 12:47:17 PM
Originally posted by Lovelykitchen:
hí hí có là phải hú em liền chứ thanks em nhé
DumbonieLovelykitchen # Thursday, March 24, 2011 1:06:04 PM
kimthanhkimthanhitsme # Thursday, March 24, 2011 2:10:41 PM
c hok về nên hok làm bánh đc, e đc ở nhà thích thật đấy
Nguyễn Minh Sơnfirefly213 # Thursday, March 24, 2011 2:13:07 PM
DumbonieLovelykitchen # Thursday, March 24, 2011 2:48:47 PM
Originally posted by kimthanhitsme:
Ủa em tưởng chị ở Hn. À hóa ra cũng giống em là về quê mới được làm bánh
Originally posted by firefly213:
Mời a
Nguyễn Minh Sơnfirefly213 # Thursday, March 24, 2011 3:13:46 PM
DumbonieLovelykitchen # Thursday, March 24, 2011 3:22:51 PM
Nguyễn Minh Sơnfirefly213 # Thursday, March 24, 2011 3:27:42 PM
kimthanhkimthanhitsme # Friday, March 25, 2011 6:15:18 AM
thèm bánh thì chỉ còn nc ngắm trên blog
DumbonieLovelykitchen # Friday, March 25, 2011 6:19:33 AM
Nh giờ em lò nướng tọa trên Hn rùi, em đã được làm bánh thường xuyên
Hương Nguyễnpooh28488 # Friday, March 25, 2011 6:26:09 AM
Chị thích cái đoạn em muốn có em lắm, chị cũng muốn có em nữa nè, nhất là em gái đấy nhưng còn mấy năm nữa thôi là mama chị 50 rùi
DumbonieLovelykitchen # Friday, March 25, 2011 6:34:55 AM
Gần 50 vẫn có em bé được hí hí. Nhưng các mẹ sợ tuổi cao, sinh nở mệt
Nhà em có 2 con gái, em em thì nó lớn rùi. nên mún có thêm bé nữa để nó lau tau trong nhà. >"<
Em bảo mẹ mãi nh mà mẹ vẫn cuwx lượng lữ >"<
cutechickcutechick3108 # Friday, March 25, 2011 8:29:18 AM
Originally posted by Lovelykitchen:
thks chị nhaDumbonieLovelykitchen # Friday, March 25, 2011 9:19:16 AM
mãi mới tìm được sữa nutifood.
Chị mua 1 gói hơn 50k ^^
cutechickcutechick3108 # Friday, March 25, 2011 9:56:50 AM
DumbonieLovelykitchen # Friday, March 25, 2011 10:58:31 AM
Làm đi nhé rùi chị sang ăn ké. Chứ chị sợ bánh mì rồi.
Sáng nay dậy nhức hết cả 2 tay vì nhào và đập 45 phút
Nguyễn Minh Sơnfirefly213 # Friday, March 25, 2011 11:46:26 AM
Hương Nguyễnpooh28488 # Friday, March 25, 2011 1:21:25 PM
Originally posted by Lovelykitchen:
Chị đã già lắm rùi em, mẹ chị mà sanh nữa chắc người ta cười chết. Em thì ngược lại, em vẫn còn bé, mẹ em vẫn trẻ nên còn sanh nở. Với lại chị có 2 thằng em trai rùi (út nhà chị mới 12 thui đó), lỡ mà có thằng nữa thì chị ứ chịu đâu, chỉ muốn có em gái thôi
DumbonieLovelykitchen # Friday, March 25, 2011 2:33:04 PM
Originally posted by pooh28488:
Em em năm nay 15 rùi. >"<
Tuổi ẩm ương rùi hic
giờ mẹ em sinh em bé thì em cũng hơn em bé 20 tuổi. bằng tuổi mẹ em hơn em đấy
Hương Nguyễnpooh28488 # Friday, March 25, 2011 5:32:56 PM
cutechickcutechick3108 # Saturday, March 26, 2011 4:55:18 AM
Thùy Dươngtieulinhloves # Saturday, March 26, 2011 4:57:31 AM
DumbonieLovelykitchen # Saturday, March 26, 2011 5:36:19 AM
Originally posted by cutechick3108:
uh, cơ bắp sẽ cuồn cuộn. khỏi phải ăn rau chân vịt lun
Originally posted by tieulinhloves:
Ủa chị học trường nào thế ạ. Em cũng thấy có mấy trường không cho thi lại. Nh may trường em cho thi lại 1 lần
cutechickcutechick3108 # Saturday, March 26, 2011 2:36:53 PM
DumbonieLovelykitchen # Saturday, March 26, 2011 3:07:30 PM
Originally posted by cutechick3108:
uh em. Giờ chị mới biết đó. ngày xưa chị cứ nghĩ nó là 1 loại rau kiêu sa hiếm có khó tìm đấy =.=
cutechickcutechick3108 # Saturday, March 26, 2011 3:22:30 PM
DumbonieLovelykitchen # Saturday, March 26, 2011 5:47:05 PM
Originally posted by cutechick3108:
Uh, hóa ra nó là cái loại rau cải hàng ngày chị vẫn ăn. Thế đấy >"<
Nhiều món chị đọc thấy cần rau chân vịt hay là rau bi na. Lại ặc chán vì kiếm ở đâu bây h. Hic =.=
Thùy Dươngtieulinhloves # Friday, April 1, 2011 1:06:20 PM
Originally posted by Lovelykitchen:
KInh tế quốc dân em ơi, dã man luôn đó. Mà công nhận ra trường bao nhiêu năm rùi, giờ học lại oải thật. Mà bọn chị học chính quy, không phải tại chức nên chả ưu tiên j, không phải kiểu con em ốm, nhà em xa hay cty có việc đột xuất đâu, chả khác gì bọn trẻ con ấy, mệt lém
DumbonieLovelykitchen # Friday, April 1, 2011 1:56:54 PM
Mệt lắm chị nhỉ. Nh bít làm thế nào. Phải học thui
Iem cũng thế, đi học rồi thi xong. Kiến thức và sách vở là coi như bay hết