My Opera is closing 3rd of March

Dumbonie's kitchen

^^

Coffee buns (Bánh mì cà phê)


Từ hôm sắm được máy làm bánh mì bạn Mỡ sống gấp kinh khủng lun á...bigsmile Từ sống gấp ở đây mới đầu mọi người nghe tệ quá đúng hem lol nhưng trên diễn đàn bakingfun, các chị em ai cũng sống gấp hít đó á...hi hi..sống gấp ở đây nghĩa là sống để làm bánh, làm càng nhìu bánh càng nhìu món ngon thì nghĩa là sống càng gấp, càng nhanh, càng khẩn trương lol Rồi trên Fb còn có hẳn 1 page: "Hội những người sống gấp =))" do các chị em tự tạo và cùng chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống nhưng bánh và các món ăn vẫn là chủ yếu bigsmile
Sau khi tích góp đủ xèng để sắm máy trộn bột, bánh mì được ra lò đều đều, thậm chí có ngày bạn Mỡ sản xuất hẳn 2 mẻ, 1 mẻ bánh mì cà phê và 1 mẻ bánh mì bacon. Cảm giác hem phải nhào bột cật lực muh vẫn có bánh mì ra lò hàng ngày thật là thích hí hí bigsmile Và có lẽ từ giờ bắp tay bạn Mỡ hem có to vì nhào bột nữa rùi ấy. keke
Và món bánh khai máy mới bạn Mỡ làm là bánh mì cà phê hay là paparotti. Có 1 dạo, bạn Mỡ kết bánh này lắm, nhìu lúc đang ngồi rảnh rang chợt nghĩ đến bánh này thế là phải đi mua ăn ngay hông là thèm hông chịu nổi sad hix. Thế nhưng từ đợt có 1 anh cùng trường rủ làm bánh này rùi bán, ôi, có hum 9h tối mới về đến nhà, tay toàn mùi bơ, cafe, bột, trứng knockout và từ hum ấy sợ bánh này lun á. Hic. Đúng là cái gì quá cũng hem tốt mà, ăn nhìu quá cũng thấy chán...hự hự sad
Từ đợt ấy cho đến giờ cũng 5 tháng rùi, nghĩa là 5 tháng rùi bạn Mỡ hem ăn bánh này và rùi làm lại, cơn nghiện lại lên và có 1 động lực nữa là bạn Loe thích bánh này lắm hí hí (Chú thích: Loe là 1 bợn mà bị mình lừa cách đây 5 tháng ấy lol hị hị heart ) nên cứ 2,3 hôm là bạn Mỡ lại làm bánh nì, làm nhanh lắm á (vì có máy trộn bột rùi mà keke) Và làm nhìu mình cũng rút ra được nhìu kinh nghiệm với loại bánh này và vẫn đang mún thử nhìu cách để được 1 chiếc bánh ngon nhứt love
Công thức bánh bạn Mỡ cop từ diễn đàn bakingfun. 1 công thức được 8 bánh, vừa in với cái lò 50l ở nhà, tuy nhiên bạn Mỡ vẫn mún phần topping hay chính là phần cafe của bánh nó dầy lên 1 chút, ăn như thế mới đã và đậm vị cà phê và có lẽ thử thêm bột vào phần topping xem sao confused confused

Công thức (cho 8 bánh)
Phần bánh:
- 250 gr bột làm bánh mì (bột mì số 11, bread flour, bột mì cái cân)
- 15 gr sữa bột (nếu không có sữa bột thì có thể thay thế bằng bột)
- 1 trứng
- 5 gr men instant
- 20 gr đường (nếu thích ngọt thì có thể tăng thêm thành 30-40 gr đường)
- 110 ml nước ấm
- 35 gr bơ nhiệt độ phòng
- 1/2 tsp muối

Nhân bánh
- 80 gr bơ mặn cắt làm 8 viên, để ngăn đá.

Phần topping
- 35 gr bơ để mềm ở nhiệt độ phòng.
- 40 gr đường xay
- 1 tbsp cafe hòa tan trong 1tbsp nước nóng (nếu thích đậm vị cafe thì tăng lượng cafe lên, mình dùng 1 gói cafe G7 12gr cho 1 công thức bánh)
- 1/2 trứng
- 50 gr bột mì, rây mịn

Cách làm:
1. Nhào bột bằng tay:
- Hòa tan men nở vào nước ấm, thêm chút đường, chờ 3-5p men sẽ nổi phồng như gạch cua (cách này giúp ta kiểm tra xem men còn tốt hay không, nếu men chết, bánh sẽ không nở được)
- Trộn bột với trứng, đường và muối. Sau đó đổ cốc men vào. Nhào khoảng 10 phút rồi thêm bơ, nhào tiếp đến khi nào bột mịn mặt. Trong quá trình nhào, nếu thấy bột khô hoặc ướt thì có thể thêm nước hoặc bột. (nên hạn chế thêm bột vì như thế sẽ làm bánh bị khô. Có thể xoa 1 ít dầu ăn vào tay để đỡ dính hơn)
2. Nhào bằng máy
- Cho bột, muối, đường, trứng vào máy. Bật công tắc, trộn đều rồi cho men vào sau đó để máy nhào 10 phút thì cho bơ vào nhào ~5p, bỏ ra
3. Sau khi nhào bột
- Đập bột vài lần cho bột mịn mặt rồi xoa 1 lớp dầu ăn mỏng lên, sau đó cho vào tô, đậy bằng khăn ẩm hoặc wrap plastic rồi để vào nơi kín gió, ủ 1h nếu trời mùa hè và 1h30p-1h45p nếu trời mùa đông.
- Trong lúc ủ bột lần 1 thì làm phần topping.
+ Đánh bơ với đường đến khi bơ chuyển sang màu trắng ngà thì thêm trứng. Đánh đến khi hỗn hợp đồng nhất (khâu này mình đánh chừng 5p) thêm bột mì và cafe, đánh thành hỗn hợp đồng nhất.
+ Cho topping vào túi bắt bông kem, buộc chặt lại.
- Bột sau khi ủ, nở gấp đôi, bỏ ra, ấn xẹp bọt khí, chia bột thành 8 phần (mỗi phần 60-70gr), để bột nghỉ 5 phút.
- Lấy từng viên bột, ấn dẹt, cho viên bơ vào giữa rồi túm khít lại, sau đó vo tròn rồi để lên khay nướng có lót giấy nến.
- Ủ lần 2 45p. 30p sau bật lò 190 độ C.
- Bột sau khi ủ lần 2 đã nở gấp đôi thì phun topping lên mặt bánh.

- Cho bánh vào lò, nướng trong vòng 15p là bánh chín
- Bánh chín, cho ra crack. Bánh để đến hôm sau phần topping sẽ bị mềm, dính, cho vào lò nướng 190 độ C trong vài phút, bánh lại giòn như thường bigsmile


Bánh vừa mới cho vào lò được vài phút. smile


Phần topping bắt đầu chảy ra và phủ để xung quanh bánh happy


Và bánh vừa mới ra lò, nóng giòn và thơm lựng cafe love


Mổ xẻ em í ra...hihi...vì không thích nhân bơ nên mình không cho bơ vào. Mà giờ ngoài tiệm còn có nhân chocolate muh mình chưa thử. không bít có phải họ đun chocolate vs whipping rùi nặn thành từng viên nhỏ rùi cho vào bên trong không nhỉ. Bữa nào mình thử rùi báo cáo lại vs mọi người sau nha:D


Đây là mẻ bánh mì nhân thịt nguội và sốt mayonaise. yes

Đông ơi, ở lại lâu thêm chút nữa nhé...Tóc mới chào 2012 ^o^

Comments

ktm-kđ-akhangtrang Tuesday, January 10, 2012 2:33:34 PM

bánh nhìn ngon quá bé ơi! thèm là thèm nè!

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Tuesday, January 10, 2012 2:52:17 PM

em làm Kid thèm quá em. Bánh này Kid thấy ngon lắm luôn áh. Thích nhất lúc nó đang dc nướng, cái bếp thơm lừn như em nói yes

DumbonieLovelykitchen Thursday, January 12, 2012 8:19:54 AM

Originally posted by khangtrang:

bánh nhìn ngon quá bé ơi! thèm là thèm nè!


hihi, giờ e nhìn lại cũng thấy thèm lắm lắm bigsmile em cảm ơn chị nha bigsmile

Originally posted by smallkitchen:

em làm Kid thèm quá em. Bánh này Kid thấy ngon lắm luôn áh. Thích nhất lúc nó đang dc nướng, cái bếp thơm lừn như em nói


Vâng, đúng ùi. Lúc e nướng bánh, các bạn trên tầng cứ la éo hoài là sao lại thơm thế này, tụi nó đang ôn thi mà chạy vô hết xuống bếp để măm. Và đây cũng là loại bánh muh bạn Loe thích nhất ấy chị ạ hihi bigsmile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Thursday, January 12, 2012 8:27:00 AM

bạn Loe là ai em?
Hì, bánh này là bánh kich thích khứu giác kinh dị em ha. K đi siêu thị mà dứng tính tiền hỏng yên luôn đó bigsmile

Le To Quynhnaki1702 Thursday, January 12, 2012 9:04:21 AM

ôi ngon quá. Híc. Thèm ghê luôn đó, Mới mua máy hả chị. Thích quá nha hehe

DumbonieLovelykitchen Thursday, January 12, 2012 3:54:03 PM

Originally posted by smallkitchen:

bạn Loe là ai em?
Hì, bánh này là bánh kich thích khứu giác kinh dị em ha. K đi siêu thị mà dứng tính tiền hỏng yên luôn đó


Bạn Loe là 1 bợn béo ú rất thích măm bánh e làm nhưng hiếm khi khen ngon, chỉ được là cùng thui á bigsmile (người yêu đó chị kid p)
Đúng ùi, bánh này có cái mùi dậy mũi lắm lun bigsmile

Originally posted by naki1702:

ôi ngon quá. Híc. Thèm ghê luôn đó, Mới mua máy hả chị. Thích quá nha hehe


Uh, chị mới sắm máy em à, nhồi thích lắm, hem còn cảm giác thích măm bánh mì mà sợ nhồi bột ko còn nữa ùi á...hihi bigsmile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Sunday, January 15, 2012 1:22:36 AM

Originally posted by Lovelykitchen:

Bạn Loe là 1 bợn béo ú rất thích măm bánh e làm nhưng hiếm khi khen ngon, chỉ được là cùng thui á (người yêu đó chị kid )
Đúng ùi, bánh này có cái mùi dậy mũi lắm lun


ah, thì ra là bạn đó hạ. Em và bạn ấy dạo này sao rồi, thấy hình và bài viết hay lắm, thấy hai người khăn khít lắm đó.
Uh, nó hại mũi em hả bigsmile

Le To Quynhnaki1702 Sunday, January 15, 2012 12:04:28 PM

Originally posted by Lovelykitchen:

Uh, chị mới sắm máy em à, nhồi thích lắm, hem còn cảm giác thích măm bánh mì mà sợ nhồi bột ko còn nữa ùi á...hihi


heheh, ganh tị quá nha. Vừa hết sợ cảm giác nhồi vừa hết sợ mất thẩm mỹ cái tay nữa. Kaka. Em còn phải nhồi tay dài dài hehe

Sean Murphymeome2006 Wednesday, January 18, 2012 9:43:16 AM

Em làm bánh này ngon lắm em ui.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28