Bánh kem đầu tay
Sunday, August 8, 2010 1:27:30 PM
Ôi cuối cùng cũng thành kem bơ và thật may là nó ko bị tách nước.
Thế là em vừa ăn cơm vừa trét trét kem. Em trét mãi, trét mãi mà nó ko mĩn. ôi em bắt đầu bị nản..

Nhưng đâm lao là phải theo lao, sau khi cái mặt kem nó đỡ lem nhem, em bắt đầu pha màu.

Lần đâu tiên em pha màu kem..
, ôi khó quá. Em pha linh tinh, và cũng chẳng biết trang trí như thế nào. Em đành vẽ vài bông hoa từ một cái đui kem mà em cũng lơ tơ mơ. ôi cuối cùng cũng thành 1 cái bánh kem, nhưng trong lúc em để tủ lạnh cho kem cứng thì bị mẹ xẻo 1 miếng. 
Hic...em ko dám chụp cả cái, chỉ dám chụp 1 miếng thui.
Các chị chúng mừng em đi nào để em còn có động lực làm thêm một ( vài ) cái..


Hic, lần đầu tiên em phải dọn một động lộn xộn và nhầy nhụa kem bơ. May nhờ chị kid chỉ bảo, em đã có cách xử lí mấy bé nhoe nhoét đó...


















