Bánh tặng sinh nhật bạn đầu tiên...
Tuesday, August 31, 2010 5:28:56 AM

Hôm qua em lại làm thêm chiếc nữa. Như vậy là em làm được 3 cái rùi. Thật may là ko cái nào bị hư hết. Có thể kem chưa ngon. Vẫn còn ngấy mùi bơ nhưng em cũng rất vui vì đã làm thành công ở mức độ bét tĩ..

Bạn em nó sinh ngày 3-9 nhưng vì hôm đó bạn bè lên nhập trường hết nên nó đành mời sớm..
Em hào hứng làm tặng nó luôn chiếc bánh kem.

Bánh kem em làm tặng sinh nhật lần này khá hơn hẳn so với lần trước. Bắt bông kem thì cũng khá hơn, đều hơn. K còn hiện tượng cái thì to đùng, cái thì bé xiu..
. Lần nay em mua được trứng to, nên làm côt gato đã quá à..

lần này em làm kem bơ dư hơn lần trước. Em làm với 3 lòng trắng trứng. Bơ em làm theo công thức chị kid.
1 lòng trắng, 60gr đường, 70 gr bơ..Ăn ngon lắm nha. ( ai ko thích ăn ngọt thì có thể giảm đường tí xíu..
)và đây là thành phẩm ạ..






Đây là cái thiệp sinh nhật em tặng bạn nè..


Chủ nhân chiếc bánh












