Bánh mì mini
Sunday, January 23, 2011 1:06:54 PM

Vậy là sau một thời gian vắng bóng,em đã trở lại với bếp bánh. yeahhhhhhhhhhhhh
Học đại học thích thật, 18 âm là em đã ung dung ở nhà và nghỉ đến tít tắp 14/2 dương
Sung sướng khủng khủng khiếp. Nhưng bên cạnh sự sung sướng đó vẫn đi kèm 1 nỗi lo âm ỉ, đó là cân nặng. Theo dự đoán của em thì sau dịp tết này em tăng thêm 2kg nữa là cái chắc
. Nhưng Điếc ko sợ súng, cho nó béo 1 thể rồi giảm
Hôm nay là ngày đầu tiên trong dịp nghỉ tết em làm bánh. Chocochip cookies và bánh mì mini là một trong những món em đã lên danh sách để mần thử. Chocochip thì cho em nợ mai em post hình nhé. CÒn bánh mì mini thì có ngay đây ạ.
Bánh mình này em làm theo công thức của chị huabin.
http://my.opera.com/trungbong/blog/?id=21872632
Em cảm ơn chị huabin nhiều lắm, chị huabin làm cả demo hình ảnh nên em rõ từng bước luôn.
Bánh ra lò mềm, ngon nhưng vẫn hơi nồng mùi men. Nhưng em nghĩ làm lại chắc sẽ ok hơn
Lần đầu em rạch mặt bánh, ôi hột hột. Cuối cùng tada, ko cái nào bị nhăn nhúm cả. Sướng ghê.
Đây là những hoa hậu trong 8 cái bánh ra lò. Con mọi bị em xử hết rồi

Bánh nhỏ xíu có bằng bàn tay thui nè














