Brownies
Sunday, February 27, 2011 9:41:10 AM

Cuối tuần lại được về nhà. Và em lại tung tẩy làm bánh
. Nhà còn nửa kg bơ, ban đầu em định làm pound cake. Nhưng thấy thiếu chanh vàng nên lại thui. Lần trước em đã làm brownies 1 lần. Nhưng mà ăn chơi đua đòi hẳn brownies cream cheese cơ. Ôi zồi nó hỏng bét. Cháy xém
Ăn phần ko cháy thì cũng ngon ngon nh vì nó bị lẫn mùi cháy rùi nên em bỏ sọt lun
Và hôm nay em báo trù lại nhưng mà ko dám ăn chơi đùa đòi như lần trước nữa
. Làm brownies không thui 

Lần đầu làm em đã kết lun rùi. Bánh ăn cực ngon mà lại làm nhanh nữa. Đồ bày bừa ra cũng ít nên dọn cũng nhanh lun
Vì nhà hết giấy nến nên em cho vô cup giấy. Ăn lại tiện

Nhưng cup này là cỡ to cho nên em nướng cũng phải 25 phút và nó bị núi lửa khủng khiếp quá
Nướng xong ăn thử, thấy cái mặt trên cứng cứng, đang định buồn rùi nhưng mà ăn đến bên trong. Ôi mềm, ngon và thơm quá.
Em là em kết món này rồi. Kết lắm lắm ý. Và đến tối, lại một mẻ mini brownies ra đời theo yêu cầu của bạn
. Em làm trong loại cup giấy nhỏ nhất. Bánh k bị núi lửa nhìn iu iu.
. Nhưng vì cup màu nâu nên nhìn cái bánh nó đen thùi lùi lun >"<Mẻ bánh nhỏ nhỏ đó, em làm lúc tối. ĐỊnh để sáng mai lại bày biện chụp. Ai ngờ bạn đến sớm quá, em chỉ chụp được một tấm mà chụp từ tối nên nhìn thật là xấu xí >"<
Công thức thì em lấy từ blog chị Khai Tâm. Em xin copy về đây để tiện ghi chép


Công thức: cho 1 khay chữ nhật 20cm x 30cm hoặc tương đương
- 170g bơ
- 200 đường
- 3 trứng gà
- vani
- 45g cacao (Dutch processed là loại thích hợp nhất để dùng trong công thức này. Nếu không có thì vẫn có thể dùng các loại cacao khác, tuy nhiên vị sẽ không được thơm ngon bằng, có thể tăng thêm liều lượng cacao nếu dùng loại khác)
- 100g bột mỳ đa dụng
- 1 gói cà phê hoà tan (khoảng 5g)
- 2g muối
- 2g baking powder
Bơ cho vào nồi đun sôi, nhấc xuống cho đường, trứng đánh đều cho tan đường (đường sẽ không tan hoàn toàn được và tất nhiên là trứng không thể thành “cháo trứng” được đâu). Cho vani, cacao, cà phê, muối, bột, bột nổi vào, trộn đều (cũng không cần trộn kỹ quá, cứ khuấy đều tay là được). Đổ vào khuôn nướng 175 độ C khoảng 25-30′. Lấy khuôn khỏi lò.
Em làm một công thức này được 20 cái cup nhỏ nhất.
Bánh núi lửa cho nền nhìn mất thẩm mĩ quá
Lần sau em Páo trù

Giả danh cake pops nè

Núi lửa sắp phun trào

Điệu đà 1 tí

Và đây là mẻ bánh làm lúc tối. Nhìn đen thùi lùi à















cutechickcutechick3108 # Sunday, February 27, 2011 10:45:46 AM
DumbonieLovelykitchen # Sunday, February 27, 2011 10:52:14 AM
Le To Quynhnaki1702 # Sunday, February 27, 2011 10:55:44 AM
Em Xì GònEmXiGon # Sunday, February 27, 2011 11:53:11 AM
DumbonieLovelykitchen # Sunday, February 27, 2011 11:57:51 AM
@Chị An: Em thấy ngon chị ạ. Hay cũng tại lần đầu em làm
Em thấy công thức khá ổn, chỉ cần thay đổi cái thời gian nướng đi thôi. Lần trước vì nó mà bánh em bị cháy
Em Xì GònEmXiGon # Sunday, February 27, 2011 12:19:03 PM
Le To Quynhnaki1702 # Sunday, February 27, 2011 12:30:42 PM
Originally posted by Lovelykitchen:
em khong biet nua, tai vi em dang tim hieu ve cac loai Chocolate dung de lam banh, sau 1 cu' shock ve chocolate huhuhu
DumbonieLovelykitchen # Sunday, February 27, 2011 12:46:05 PM
Originally posted by EmXiGon:
Dạ thế ạ. :d
Em làm công thức này thấy đơn giản mà 1 phát ăn ngay.
Nghe lời quản cáo của chị chắc hum nào em thử công thức dùng choco thôi
Originally posted by naki1702:
Chị dùng cái hiệu gì hôm nọ mua chung trên webtretho nh mà quên rùi. Nó là chocolate công nghệ bỉ sản xuất tại việt nam
À coveture thì phải. Chị mua loại hạt nút, 65% mà 135k/1kg
Lẩm Cẩm lamcam1 # Sunday, February 27, 2011 1:08:29 PM
DumbonieLovelykitchen # Sunday, February 27, 2011 1:11:02 PM
Em cảm ơn chị
Bánh có vị cacao nên các bé mê tít rùi
Ngọc Anhmagician259 # Sunday, February 27, 2011 4:13:31 PM
Thích nhất tấm đầu, đảm bảo ngon từ trong ra ngoài
Thế em cắm xốp trắng hả em
2li2te_pig ^.^nqh0803 # Monday, February 28, 2011 1:07:55 AM
DumbonieLovelykitchen # Monday, February 28, 2011 5:41:32 AM
Originally posted by magician259:
Em cũng k biết, em thấy miếng xốp đó trong thùng của cái bình lọc nước, em bỏ ra cũng cắm được
Tấm đầu lúc em chụp thấy nó xấu xí lắm, nhưng cho lên máy thì lại đẹp hơn mấy tấm kia. Nên em cho làm hình mở đầu ý
Originally posted by nqh0803:
:d, nó bị em vần vò mãi mới thắt được nơ
2li2te_pig ^.^nqh0803 # Monday, February 28, 2011 7:11:38 AM
DumbonieLovelykitchen # Monday, February 28, 2011 10:45:54 AM
EM học từ cách thắt nơ ở áo của mẹ. Đi mua áo với mẹ mấy chị bán hàng dạy em cách thắt nơ.
Giờ điêu luyện thắt nơ lắm ạ
Thanh Trúcthanhtruc10 # Wednesday, March 2, 2011 5:26:56 PM
DumbonieLovelykitchen # Wednesday, March 2, 2011 11:25:59 PM
Em gửi công thức lên Bếp gia đình ạ
Thanh Trúcthanhtruc10 # Friday, March 4, 2011 8:16:31 AM
Originally posted by Lovelykitchen:
CHỊ CHÚ MỪNG EM NHÉ ,EM CÓ GIẢI TUẦN NÀY RỒI NÈ EM ƠI CÓ 16 YÊU THÍCH HIHIHI, KI NÀY MẸ VUI VÌ CON GÁI GIỎI NÈ NHE HIHI
DumbonieLovelykitchen # Friday, March 4, 2011 12:30:42 PM
Em cảm ơn chị đã vote cho em nhé
Cảm ơn chị đã chúc mừng em nữa
Em vừa mới biết. Zui quá à
Mẹ em chắc chắn sẽ vui lắm ạ
Thanh Trúcthanhtruc10 # Saturday, March 5, 2011 9:09:55 AM
Originally posted by Lovelykitchen:
uh hihi ko có gì em , mẹ vui là thích nhất rồi vì con gái lên báo và đem báo tặng cho mẹ em nhé ,mẹ sẽ khoe với bạn bè này kia hãnh diện lắm chứ em
DumbonieLovelykitchen # Saturday, March 5, 2011 12:16:25 PM
Dạ vâng. Mẹ em sẽ rất vui. Chị cũng làm mẹ rùi nên rất hiểu tâm trạng của các mẹ nhỉ
Thanh Trúcthanhtruc10 # Saturday, March 5, 2011 7:41:11 PM
Originally posted by Lovelykitchen:
hihihicha8c1 vậy hén em , coi như quà ý nghĩa cho ngày 8/3 cho mẹ vậy
DumbonieLovelykitchen # Sunday, March 6, 2011 2:34:33 AM
Thanh Trúcthanhtruc10 # Sunday, March 6, 2011 6:02:38 PM
Originally posted by Lovelykitchen:
hihihithie6t5 đó hén em ý nghĩa lắm mà
DumbonieLovelykitchen # Monday, March 7, 2011 3:39:59 AM