My Opera is closing 3rd of March

Dumbonie's kitchen

^^

Chè bưởi




Chiều hôm qua đi chợ, thấy bác bán bưởi có 1 bịch to cùi bưởi. Em hỏi có bán ko. Bác ý bảo 10k chỗ này. Em mua về hết lun mặc dù biết sẽ ko dùng hết nhưng mà ko biết mua một nửa có bán ko nên em cứ mua cả bịch..bigsmile. Cơ mà nó lại là bưởi đào. Cùi hồng nhưng thôi, em cứ mua về..bigsmile
Về nhà em lên blog em Duyên, lấy công thức rùi thái và ngâm nước muối qua đêm.
Đêm qua em ngủ sớm nên sáng nay dậy sớm...p. Chắt lọc rồi lẻng xẻng đến 8h thì xong nồi chè. Chè lần này em cho nhiều bột năng quá nên nó sệt quá. Mà ko hiểu sao em ngâm cả đêm rồi mà cùi vẫn hơi đắng. Miếng có miếng ko.
Nhưng em măm thấy cũng gọi là ăn được. mẹ thì bảo đặc quá. Em béo thì bảo em ko thích ăn. sad
Em béo là em gái em. Nó học lớp 8 rùi nhưng mập ú, nặng hơn em ..knockout
Món nào em làm là nó cũng chén tít mù, nhưng em hỏi ko bao h nó bảo ngon. Cùng lắm là tạm được. Đêm qua nó còn bảo là chị làm cái gì phải làm cho ra hồn chứ, đúng là cái đồ nghiệp dư. Chị đi học em tự ở nhà làm cơm cuộn được. Loáng 1 cái là xong, 1 s là xong..knockout Đúng là đồ béo ị..
Cơ mà vì nó to hơn em rùi nên em ko dám chống cự, chống cự là nó giở tuyệt chiêu ra là ngóm. sad

Đây là công thức em copy từ bếp em Duyên( Duyên ơi chị cảm ơn nhé..love)

Nguyên liệu
- 300g cùi bưởi
- 400g đường ( tùy mọi người gia giảm nhé bigsmile )
- 100 g bột năng
- 250g đậu xanh
- nước hoa bưởi

Cách làm:
- Đun 1 nồi nước 2 lít cho thêm 400g đường vào.

- Cùi bưởi cắt hết phần vỏ xanh. Giữ lại sẽ rất đắng. Cắt luôn phần xốp ở bên trong chỉ để mút xốp ở giữa. Cắt miếng nhỏ và ngâm vào nước muối qua đêm hoặc vài tiếng ( em hay ngâm qua đêm).

Sau đó bóp qua nước nhiều lần cho ra hết vị mặn ở cùi bưởi. Làm như vậy vài lần.
Đun 1 nồi nước sôi cho cùi bưởi vào trần. Khoảng vài phút vớt ra ngâm vào nước thật lạnh.

Bóp nhẹ cho ra bớt nước ( ko bóp kĩ quá củi bười sẽ bhị khô và bã. Kinh nghiệm đau thương từ mẹ em làm lần trước p )

Cho cùi bưởi vào sên với đường.( khoảng 50g) cho đến khi đường ngấm hết vào cùi.
Lúc cùi còn nóng trộn thêm bột năng vào cho bột năng dính đều vào xung quanh cùi bưởi ( chỉ dùng 1 phần nhỏ bột năng trong ct sao cho vừa dính vào cùi)

- Nước đường đã sôi. Hòa bột năng với nước lạnh rồi đổ vào nồi nước đường. Nguấy đều cho bột ko bị vón cục.
-.Khi nồi nước sệt và trong dần chúng ta đổ cùi bưởi vào. Chờ khi củi bưởi trong lại thì cho đậu xanh đã ngâm mềm và nấu chín vào. nguấy đều rồi tắt bếp.

Khi ăn ta rưới thêm nước cốt dừa và cho thêm hương hoa buởi. smile

Còn đây là chè bưởi của em ạ. Vì cùi nó màu hồng nên trông ko giống chè bưởi lắm...knockout






Kiampab ( Cơm cuộn rong biển )Cupcake

Comments

2li2te_pig ^.^nqh0803 Sunday, September 5, 2010 4:45:06 AM

chén chè màu đỏ lạ mắt và hấp dẫn quá em, chị thích chè bưởi lắm lun áh, cho chị một chén nha... cái này ăn lạnh cũng ngon phết em nhỉ

DumbonieLovelykitchen Sunday, September 5, 2010 5:56:49 AM

hihi..Em mời chị...^^
Nhà em còn nhìu lắm chị ạ. Em nấu 300gr mà sao nhìu kinh khủng...
Giờ em cũng đang ngồi măm chè đây. Lạnh lạnh ngon ngon nhưng mỗi tội hơi sệt..Và hơi hơi đắng 1 chút. Miếng đắng miếng ko.sad

2li2te_pig ^.^nqh0803 Sunday, September 5, 2010 6:41:55 AM

chắc do bưởi đỏ nên hơi đắng hơn bưởi trắng có khi

lana buideanmommy Sunday, September 5, 2010 6:42:35 AM

Chè nấu bằng cùi bươi hồng đẹp quá em nhỉ?
Hồi chị còn ở VN,nhà bạn chị nâ'u phải ngâm cùi bươi bằng phèn chua đó em.Hình như làm thế nó sẽ giòn và hết đắng em ạh.

DumbonieLovelykitchen Sunday, September 5, 2010 6:45:00 AM

Dạ thế à chị.
Chè này em làm lần đầu nên còn lóng ngòng lắm ạ. Lần sau làm lại chắc chắn sẽ hơn..bigsmilebigsmile
Ngâm phèn chua...hum nào em sẽ thử...bigsmile

Originally posted by nqh0803:

chắc do bưởi đỏ nên hơi đắng hơn bưởi trắng có k


Hoặc có thể là em ngâm chưa đủ thời gian và k thay nước ngâm thường xuyên. Em vừa đọc công thức chè bưởi trên blog chị funnytamanegi...ôi cầu kì hơn em nhìu...sad

2li2te_pig ^.^nqh0803 Sunday, September 5, 2010 6:47:36 AM

vậy hả em, mà mặc dù thích chè này nhưng chẳng bít khi nào có dịp nấu, mà cái dùng là vỏ bưởi hay sao em, em nói cùi bưởi chị cũng ko hỉu lắm

DumbonieLovelykitchen Sunday, September 5, 2010 6:49:12 AM

Originally posted by nqh0803:

vậy hả em, mà mặc dù thích chè này nhưng chẳng bít khi nào có dịp nấu, mà cái dùng là vỏ bưởi hay sao em, em nói cùi bưởi chị cũng ko hỉu lắm


Khi chị gọt cái vỏ xanh đi ý thì nó còn lại phần cùi rùi mới đến phần múi.
Mà em ko bít em sử dụng từ có đúng k nữa...bigsmilebigsmile

2li2te_pig ^.^nqh0803 Sunday, September 5, 2010 6:52:09 AM

là cái lớp trắng trắng mềm mềm ở giữa phải ko em

DumbonieLovelykitchen Sunday, September 5, 2010 7:14:58 AM

Dạ đúng rùi đó chị ạ...bigsmile

2li2te_pig ^.^nqh0803 Sunday, September 5, 2010 8:40:20 AM

uhm ở trong này chị ko thấy bán, chỉ có mình mua về rùi tự cắt ra thui em

DumbonieLovelykitchen Sunday, September 5, 2010 8:57:11 AM

Em mua ở hàng bán bưởi, bao nhiu là cùi...bigsmile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Sunday, September 5, 2010 9:25:55 AM

nhìn ngon ghê em ơi.

DumbonieLovelykitchen Sunday, September 5, 2010 9:35:59 AM

hihi..cám ơn chị..bigsmilebigsmile
Cả chiều em cứ nhâm nhi hết bát này đến bát khác...buồn mồm nên toàn măm mà măm thì sẽ mập ú..cry
Nhưng em k kìm chế được..sad

Thanh Trúcthanhtruc10 Sunday, September 5, 2010 9:46:17 AM

chào em chị mới add em là bạn nè, em làm chè bưởi chị thèm né, ở quê chị có tiêm chè bưởi kề bên nhà hihiih, nên em làm chị thay thèm hihi

Thanh Trúcthanhtruc10 Sunday, September 5, 2010 9:47:00 AM

chị mê nhất là cọng biu7ởi giòn giòn hihiih

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Sunday, September 5, 2010 10:07:02 AM

Ăn là hạnh phúc mà e smile

Em Xì GònEmXiGon Sunday, September 5, 2010 10:24:46 AM

HIhi....Hôm 2/9 chị ngồi bóc 2 quả bưởi mà sao không nghĩ ra món này để tận dụng luôn em nhỉ bigsmile

DumbonieLovelykitchen Sunday, September 5, 2010 10:47:14 AM

Originally posted by thanhtruc10:

chào em chị mới add em là bạn nè, em làm chè bưởi chị thèm né, ở quê chị có tiêm chè bưởi kề bên nhà hihiih, nên em làm chị thay thèm hihi


Thế thì mỗi lần về quê thì chị lại được măm chè bưởi rùi chị nhỉ..bigsmilebigsmile

Originally posted by smallkitchen:

Ăn là hạnh phúc mà e :)




Dạ...bigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
Lúc ăn thì hạnh phúc, ăn xong thì đau khổ..lol

Originally posted by EmXiGon:

HIhi....Hôm 2/9 chị ngồi bóc 2 quả bưởi mà sao không nghĩ ra món này để tận dụng luôn em nhỉ :D


2 quả thì nấu được nhìu lắm í chị...nấu cho cả nhà anh bò măm ko hết lun..bigsmilebigsmile

OrientPearlOrientpearl Sunday, September 5, 2010 10:50:01 AM

Chè ngon quá, cho xin 1 bát nào bigsmile . Chị cũng thích ăn chè bưởi, nhưng mà lười làm bigsmile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Sunday, September 5, 2010 10:51:31 AM

Bua nào kid đu theo em món này bigsmile nhưng mà phải năn nỉ mẹ cái hiihhi. Em làm nhìn ham wa.

DumbonieLovelykitchen Sunday, September 5, 2010 10:54:58 AM

Originally posted by Orientpearl:

Chè ngon quá, cho xin 1 bát nào :D . Chị cũng thích ăn chè bưởi, nhưng mà lười làm :D


dạ em mời chị..bigsmile
Làm món này chỉ có công đoạn ngâm nước muối là lâu thui chị ạ. Nó hơi cầu kì nếu như muốn hết vị đắng.
Em mới đọc ở 1 blog là phải ngam 24h, cứ 5h phải thay nước. Thế thì hết hơi mất...bigsmilebigsmile:
Nhưng lần sau em sẽ thử làm như thế xem có ngon hơn lần này ko..p

Originally posted by smallkitchen:

Bua nào kid đu theo em món này :D nhưng mà phải năn nỉ mẹ cái hiihhi. Em làm nhìn ham wa.


Chị kid thử đi. Nhưng mà em thấy nhiêu cùi quá chị ạ. Lần sau em làm sẽ cho bớt cùi đi...Ngâm lâu hơn cho nó đỡ đắng..bigsmile

Em Xì GònEmXiGon Sunday, September 5, 2010 12:03:24 PM

HIhi....chị chỉ biết ăn,chứ chẳng biết nấu đâu em ơi

cutechickcutechick3108 Sunday, September 5, 2010 12:51:13 PM

chị làm em thèm chè bưởi rồi nè

2li2te_pig ^.^nqh0803 Sunday, September 5, 2010 1:37:13 PM

Originally posted by Lovelykitchen:

Em mua ở hàng bán bưởi, bao nhiu là cùi...


uhm trong này chắc cũng có, nhưng nhìu khi ko cần thì cứ thấy nhan nhản nhưng đến lúc cần thì tìm chẳng thấy đâu

Thanh Trúcthanhtruc10 Sunday, September 5, 2010 2:03:17 PM

tiệm o gần nhà mẹ chị cô ấy nấu vỏ bưởi trong veo hà em ơi ,của em chị nhìn còn màu đỏ ko biet sao hén
Hôm nào chị hỏi mẹ kêu mẹ hỏi thừ coi sao, về mấy lấn chỉ ăn thôi ko nhớ hỏi cách làm vỏ bưởi nửa

DumbonieLovelykitchen Sunday, September 5, 2010 2:54:09 PM

Originally posted by EmXiGon:

HIhi....chị chỉ biết ăn,chứ chẳng biết nấu đâu em ơi


Em thì ko biết sẽ còn nấu lại món này k nữa...bigsmile

Originally posted by cutechick3108:

chị làm em thèm chè bưởi rồ



Vậy thì nấu đi em...smile. Nấu rùi cho chị măm ké với...Chị sắp phải đi ăn ngó dài dài rùi..bigsmile

Originally posted by nqh0803:

uhm trong này chắc cũng có, nhưng nhìu khi ko cần thì cứ thấy nhan nhản nhưng đến lúc cần thì tìm chẳng thấy đâu



hihi...em thì tự dưng thấy thế là em mua lun. Sợ tới lúc tìm rùi lại ko có như chị..bigsmile

Originally posted by thanhtruc10:

tiệm o gần nhà mẹ chị cô ấy nấu vỏ bưởi trong veo hà em ơi ,của em chị nhìn còn màu đỏ ko biet sao hén
Hôm nào chị hỏi mẹ kêu mẹ hỏi thừ coi sao, về mấy lấn chỉ ăn thôi ko nhớ hỏi cách làm vỏ bưởi nửa



Em làm bằng bưởi đào chị à. Vỏ nó màu hồng. Mà em cũng k bít ng ta làm bằng bưởi gì nữa. Nhưng em nghĩ là cùi bưởi ng ta hay làm là màu trắng. Hoặc là em luộc chưa kĩ rùi, Bóp chưa kĩ nữa...sadsad

Thanh Trúcthanhtruc10 Sunday, September 5, 2010 3:00:40 PM

ừh vậy là buoi em màu đỏ rồi nên nó vậy, chị thấy dì đó gọt bưởi vỏ trắng em ơi ,hèn chi ra trắng đó hiihi,

Em Xì GònEmXiGon Sunday, September 5, 2010 3:02:40 PM

HIhi....chị thì đoán chị nấu sẽ chẳng ngon, nên thôi cứ phi ra hàng ngồi ăn cho lẹ, đỡ cực thân em ạh.

DumbonieLovelykitchen Sunday, September 5, 2010 3:02:46 PM

Em dùng vỏ bưởi da xanh chị ạ. Thế nên nấu mãi mà nó ko trắng...^^
Lần sau em thử vỏ bưởi trắng xem nó có ngon ko...bigsmile

Thanh Trúcthanhtruc10 Sunday, September 5, 2010 3:08:13 PM

chị thì ăn rồi đó , vỏ trắng ngon em ơi ,còn vỏ hồng thì ăn ngó của em thôi hà

2li2te_pig ^.^nqh0803 Monday, September 6, 2010 2:36:00 AM

Originally posted by Lovelykitchen:

hihi...em thì tự dưng thấy thế là em mua lun. Sợ tới lúc tìm rùi lại ko có như chị..


uhm đúng rùi đó smile

cutechickcutechick3108 Monday, September 6, 2010 9:15:23 AM

Originally posted by Lovelykitchen:

Vậy thì nấu đi em...:). Nấu rùi cho chị măm ké với...Chị sắp phải đi ăn ngó dài dài rùi..:D

chè này cực quá chị ơi...nên em mua về măm cho lẹ bigsmile

DumbonieLovelykitchen Tuesday, September 7, 2010 5:44:06 AM

Originally posted by thanhtruc10:

hị thì ăn rồi đó , vỏ trắng ngon em ơi ,còn vỏ hồng thì ăn ngó của em thôi hà



Dạ....smile

Originally posted by nqh0803:

uhm đúng rùi đó :)



bigsmilebigsmilebigsmilebigsmile

Originally posted by cutechick3108:

chè này cực quá chị ơi...nên em mua về măm cho lẹ :D



Chỉ cực khâu ngâm cùi bưởi thôi em. Còn lại cũng lẹ mà. Làm trong khoảng 1 h nếu như em làm ít...bigsmile

Khanh VanTheresaPham Tuesday, September 14, 2010 7:12:05 AM

chị cũng thích món này lắm nè, chị cũng đang dự định nấu mà chưa dám làm vì chị sợ bưởi bị đắng, e giỏi quá

DumbonieLovelykitchen Tuesday, September 14, 2010 11:49:10 AM

Em cảm ơn chị...p

hihi..chị ơi, chị làm theo công thức này thử xem vỏ có đắng ko.
Em thấy Ct này ngâm bưởi khá lâu chi ạ...
http://my.opera.com/funnytamanegi/blog/che-b-i-h-nhi-t

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28