My Opera is closing 3rd of March

Dumbonie's kitchen

^^

Canh thập cẩm và thịt kho tộ

Cuộc sống sinh viên đã bắt đầu, đồng nghĩa với việc đó là em phải tự lập. PHải tự giặt quần áo, nấu cơm, lau nhà, rửa bát...vv
Nấu cơm ..đó là việc yêu thích của em rùi
Lau nhà, rửa bát, giặt giũ...ở nhà em ko phải làm nh cái đó. Nh bây h cũng phải làm rùi.
Nhưng những cái đó k làm em buồn và khổ. Điều em buồn nhất là nhớ nhà và nhớ lò nướng.
CHo nên nh lúc em k muốn vào Opera nữa vì em sẽ thấy nh chiếc bánh xinh đẹp của các chị. Rùi em lại mún làm nh ko thể...>"<

Hnay, em nấu 2 món là canh thập cẩm và thịt kho tộ. Đều là mẹ dạy em hết. hi
Cơm sinh viên đạm bạc thế này thôi ạ. Có 2 món k à..wink

Em mời các chị xơi cơm sinh viên với em nha..bigsmilebigsmile





Bánh trung thu đầu tiên...^^Trung thu sắp về rùi...^^

Comments

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Tuesday, September 14, 2010 1:17:22 PM

cơm sinh viên mà ngon vậy ah?

DumbonieLovelykitchen Tuesday, September 14, 2010 1:21:26 PM

hihi chị. Em phải nấu cơm chứ nhiều lúc ngại, em chỉ mún chơi bánh mì luôn. Nhưng mẹ em mà bít là mẹ lại lo lắng. Nên em nấu xong món nào chụp ảnh rùi về bảo mẹ, con k ăn bánh mì hay ra ngoài tiệm măm đâu mẹ nhé...bigsmile. Mẹ em sợ ngoài tiệm làm k chất lượng mà...p

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Tuesday, September 14, 2010 1:22:44 PM

kid cũng thích cơm nhà, cơm tự nấu hơn em ơi. Kid không thích ăn ngoài smile.

DumbonieLovelykitchen Tuesday, September 14, 2010 1:26:01 PM

KHi nào bệnh lười nó nở rộ thì em lại chơi bánh mì với sữa đặc....bigsmilebigsmile
Lâu lắm rùi em k măm sáng ngoài hàng. Từ ngày em thích làm bánh đó chị ạ. Ngày xưa em măm tùm lum lắm. bigsmile

Em Xì GònEmXiGon Tuesday, September 14, 2010 2:00:59 PM

Hihi....khéo thế này chị phải xách dép theo học em nấu cơm rồi...mẹ chị chẳng cho chị nấu cơm, vì sợ ở nhà nhịn đói hết đó em.

DumbonieLovelykitchen Tuesday, September 14, 2010 2:14:07 PM

bigsmile..em cảm ơn chị.
Mấy món này toàn mẹ dạy em làm hết đó.Lúc ở nhà, có hôm em nấu canh thập cẩm, em chỉ ninh xương, k cho muối gì cả. Lúc cả nhà bắt đầu ăn cơm thì bố em mới hỏi sao canh nhạt thế. Có muối k con...knockout
Thế là me lại lụi cụi cho muối vào...đoảng quá awww

Em Xì GònEmXiGon Tuesday, September 14, 2010 2:30:10 PM

Hihi....hồi xưa chị đi học dinh dưỡng để thi nghề không đấy em...mà giờ lâu quá không nấu chị quên mất tiu.

2li2te_pig ^.^nqh0803 Tuesday, September 14, 2010 4:17:35 PM

cơm này chắc ko phải sinh viên rùi mà của ng giỏi bếp núc đây... hihi em sợ ko vào Ô vì thấy bánh vậy em làm món mặn để mọi ng chiêm ngưỡng đi pé và ko phải sợ vào Ô nữa

DumbonieLovelykitchen Tuesday, September 14, 2010 4:21:48 PM

Originally posted by EmXiGon:

Hihi....hồi xưa chị đi học dinh dưỡng để thi nghề không đấy em...mà giờ lâu quá không nấu chị quên mất tiu.


bigsmilebigsmile.học dinh dưỡng thi nghề là sao hả chị...>"<

Originally posted by nqh0803:

cơm này chắc ko phải sinh viên rùi mà của ng giỏi bếp núc đây... hihi em sợ ko vào Ô vì thấy bánh vậy em làm món mặn để mọi ng chiêm ngưỡng đi pé và ko phải sợ vào Ô nữa



Dạ vâng. em cảm ơn chị. EM đang trau dồi vỗn món mặn ít ỏi của em ạ...bigsmile

Em Xì GònEmXiGon Tuesday, September 14, 2010 5:19:09 PM

Ủa, em không phải học nghề để cộng điểm tốt nghiệp hả em?

DumbonieLovelykitchen Wednesday, September 15, 2010 5:34:05 AM

Dạ trường em k học chị ạ. Em thấy nh trường khác học nh trường em k thấy động tĩnh gì luôn..>"<

2li2te_pig ^.^nqh0803 Wednesday, September 15, 2010 6:59:54 AM

Originally posted by Lovelykitchen:

Dạ vâng. em cảm ơn chị. EM đang trau dồi vỗn món mặn ít ỏi của em ạ...


có khi sau thời sinh viên thì em vốn liếng về món mặn của em sẽ dồi dào đó pé

DumbonieLovelykitchen Wednesday, September 15, 2010 2:58:03 PM

Dạ vâng. EM cũng mong là thế. Mẹ em toàn nói, sau này lấy chồng, suốt ngày cho nó ăn bánh là nó cũng chán rồi đi tìm phở đấy...p

2li2te_pig ^.^nqh0803 Wednesday, September 15, 2010 3:12:03 PM

hihihi thế thì em sẽ ko phải lo chiện đó rùi hen sau này em sẽ nấu dc nhìu món mặn mà

DumbonieLovelykitchen Wednesday, September 15, 2010 3:23:13 PM

bigsmile
Hôm nay em đi măm cơm bình dân, chán quá chị ạ. Ko ăn hết nửa suất..>"<

2li2te_pig ^.^nqh0803 Wednesday, September 15, 2010 3:32:14 PM

cơm bình dân ko ngon ko vừa miệng phải ko em

DumbonieLovelykitchen Wednesday, September 15, 2010 3:36:36 PM

gạo thì chán, khô rồi cứng nhắc chị ạ. Nhưng hôm nay em về muộn nên k nấu được cơm. Măm đại, h đói quá chị ạ. Em thèm bánh mì quá...sad

2li2te_pig ^.^nqh0803 Wednesday, September 15, 2010 3:40:31 PM

hihihi ráng đi pé

DumbonieLovelykitchen Wednesday, September 15, 2010 3:44:57 PM

Bánh mì trường em khá ngon. Thơm mũi sữa dừa chị ạ. Lúc mua còn nóng hổi nữa chứ..ui đến là thèm...bigsmilebigsmile

2li2te_pig ^.^nqh0803 Wednesday, September 15, 2010 3:48:29 PM

mai dc ve nha roi thi tha ho banh mi ha

DumbonieLovelykitchen Wednesday, September 15, 2010 3:57:19 PM

Dạ....em cũng mua được nhìu nguyên liệu rùi chị ạ..bigsmile

2li2te_pig ^.^nqh0803 Wednesday, September 15, 2010 3:59:12 PM

vậy thì cuối tuần này tha hồ mà làm hen

DumbonieLovelykitchen Wednesday, September 15, 2010 4:05:16 PM

Vâng chị. Nhưng em ham nhiều bánh quá nên loạn hết lên chị ạ..>"<

2li2te_pig ^.^nqh0803 Wednesday, September 15, 2010 4:07:11 PM

thì cứ từ từ em, em lên list đi bánh nào mún làm trc tiên thì làm trc rùi từ từ mình làm hết mấy loại còn lại

DumbonieLovelykitchen Wednesday, September 15, 2010 4:10:19 PM

dạ. Em được về có 3 ngày nên ham quá chị. Nhưng mà em bít nếu mà em làm nhiều thì thảo nào cũng be bét cho xem. Vậy nên em từ từ vậy..bigsmile

2li2te_pig ^.^nqh0803 Wednesday, September 15, 2010 4:16:19 PM

uhm đúng rùi em cứ từ từ rùi thế nào cũng hết àh chị cũng có thời gian ham làm như em rùi cũng có ngày thành công ngày thất bại nhưng mà sau đó chị phải lên list và kềm mình lại lắm rùi từ từ cũng hết cái list đó và giờ chị lập ra list mới cũng món cũ nhìu nhưng chưa dc món nào hết

DumbonieLovelykitchen Wednesday, September 15, 2010 4:19:40 PM

hihi...em phải học tập tiền bối rùi..bigsmile
em phải lên list thui. K thể hấp tập và vội vàng rùi lại k ra gì hết là em lại bị stress và đổ oẹt lun

2li2te_pig ^.^nqh0803 Wednesday, September 15, 2010 4:21:14 PM

hihihi tiền bối này cũng từng thê thảm lắm nên mới rút dc kinh nghiệm này đó

DumbonieLovelykitchen Wednesday, September 15, 2010 4:23:39 PM

Thế nên mới gọi là tiền bối chứ....bigsmile
Em đang đinhj thử pound cake đây chị ạ. Làm có nhanh k chị..bigsmile

2li2te_pig ^.^nqh0803 Wednesday, September 15, 2010 4:29:29 PM

làm cái đó cũng ko nhanh như cupcake em ơi vì nướng đến hơn một tiếng mới xong, còn cái đánh trứng trộn bột thì tương tự như cupcake

DumbonieLovelykitchen Thursday, September 16, 2010 1:32:44 AM

ôi nướng hơn 1 tiếng ạ chị....ặc ặc...
Nhưng chị ăn thì có ngon hơn cupcake ko chi.

2li2te_pig ^.^nqh0803 Thursday, September 16, 2010 3:33:27 AM

hihi em hai lần chị làm chị ko ăn một miếng vì chị ho nên ko dám đụng vô mà nhà chị ăn thì nói mềm ngon lắm còn có ngon hơn cupcake ko thì chị phải ăn thử chị mới bít dc em ơi

DumbonieLovelykitchen Thursday, September 16, 2010 5:54:05 AM

hih.. chị ơi sao bị ho lại k ăn được hả chị. NÓ mềm chứ có cứng như bánh mì đâu

Thanh Trúcthanhtruc10 Thursday, September 16, 2010 1:19:21 PM

cơm sv mà nhìn thấy thém wá em ơi ,ngon nhất là có cái trứng , chị mê trứng kho lắm ,mà bên đây ko có trứng vịt toàn trứng gà thôi

DumbonieLovelykitchen Thursday, September 16, 2010 2:10:30 PM

Em cũng thích ăn trứng kho lắm...nhất là cái lòng trắng ý...bigsmile
Mẹ em gửi lên ` chục trứng gà, em phải kho cho nó hết chị ạ. K thì nó lại bị hỏng..awww

Mymybichnhido Thursday, September 16, 2010 3:47:20 PM

Chị cũng thèm kiểu "đạm bạc" như em lắm đó lol
Sao em không xin mẹ cho mang theo cái lò nướng làm bạn cho đỡ buồn ?

Thanh Trúcthanhtruc10 Thursday, September 16, 2010 9:23:57 PM

ưh bên chị củng kho toàn trứng gà mổi khi làm thịt kho tàu đó em ,trứng vịt thì ko có chứ trứng gà rẻ chán em ơi,1vỉ 30trứng có 2euros
hiihhi gặp nửa rồi chuyên ăn lòng trắng hihihi, lòng đỏ kho ăn ngán wá em ,

DumbonieLovelykitchen Friday, September 17, 2010 12:35:23 AM

Originally posted by bichnhido:

Chị cũng thèm kiểu "đạm bạc" như em lắm đó :lol:
Sao em không xin mẹ cho mang theo cái lò nướng làm bạn cho đỡ buồn ?


Phòng em bé quá chị ạ. Em ko nhét được cái lò nữa...sad

Originally posted by thanhtruc10:

ưh bên chị củng kho toàn trứng gà mổi khi làm thịt kho tàu đó em ,trứng vịt thì ko có chứ trứng gà rẻ chán em ơi,1vỉ 30trứng có 2euros
hiihhi gặp nửa rồi chuyên ăn lòng trắng hihihi, lòng đỏ kho ăn ngán wá em ,


30 quả mà có 2 euros á chị...Ra tiền việt nam là 2k 1 quả nhỉ.
Em mua ở đây nếu là trứng gà công nghiệp thì 1k7, còn trứng gà ta thì đắt hơn..bigsmile. Mẹ em toàn gửi trứng gà ta lên nhưng em chỉ thích trứng gà công nghiệp để làm bánh thôi...bigsmilebigsmile

2li2te_pig ^.^nqh0803 Friday, September 17, 2010 5:34:11 AM

Originally posted by Lovelykitchen:

hih.. chị ơi sao bị ho lại k ăn được hả chị. NÓ mềm chứ có cứng như bánh mì đâu


hihi vì nó có bơ, bột, trứng đó em nên ăn vào là ho chết luôn

DumbonieLovelykitchen Friday, September 17, 2010 5:56:17 AM

Thế à chị...>"<
Khổ thân chị ha...

2li2te_pig ^.^nqh0803 Friday, September 17, 2010 6:39:36 AM

hihi voi lai chi lam banh cung it an lam em co chang cung mot mieng thui de hom nao lam lai rui noi voi e coi no co ngon hon hong hen

DumbonieLovelykitchen Friday, September 17, 2010 8:26:03 AM

Dạ chị...bigsmile
Tự dưng giờ em ngại bánh quớ....cry

Thanh Trúcthanhtruc10 Friday, September 17, 2010 9:23:50 AM

bên chị trứng gà công nghiệp đó em , ưh trứng gà ta mắc hén em ,

DumbonieLovelykitchen Friday, September 17, 2010 11:08:30 AM

Trứng gà ta măm thì ngon hơn trứng gà Cn nhưng làm bánh thì hông bằng...em thích trứng gà Cn hơn...bigsmilebigsmile

Thanh Trúcthanhtruc10 Friday, September 17, 2010 11:27:40 AM

ngộ hén chị ko biết ,vậy là o vn làm bánh pải mua trứng gà cn ko

DumbonieLovelykitchen Friday, September 17, 2010 4:06:15 PM

Dạ vâng chị. Hồi đầu mới làm bánh. em ko biết. toàn dùng trứng gà ta.
một thời gian sau em mới biết dùng trứng gà Cn. Trứng đó nhiều lòng trắng hơn chị ạ..bigsmile

mc hanahmchanah Saturday, September 18, 2010 12:48:05 AM

mày ơi, dạy tao nấu với

2li2te_pig ^.^nqh0803 Saturday, September 18, 2010 1:49:01 AM

Originally posted by Lovelykitchen:

Dạ chị...:D
Tự dưng giờ em ngại bánh quớ....:cry:


vay em nghi ngoi mot bua di rui hay lam tiep

DumbonieLovelykitchen Saturday, September 18, 2010 1:50:15 AM

Originally posted by mchanah:

mày ơi, dạy tao nấu với


Ôi có thật ko thế...:O

Originally posted by nqh0803:

vay em nghi ngoi mot bua di rui hay lam tiep


Em lại có hứng mần bánh trung thu rùi chị ơi..o

2li2te_pig ^.^nqh0803 Saturday, September 18, 2010 1:52:02 AM

vay la vui roi, chi lai doi banh cua em de an ngo nua nha chi chac qua trung thu moi co banh trinh lang qua

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28