Cookies mặt trời
Tuesday, August 3, 2010 1:18:38 PM
Cách đây 1 hay 2 năm gì đó. Em đã thích làm bánh rồi nhưng vì điều kiện, em ko hiểu mô tê gì hết. Em chỉ biết dựa vào cái kênh14 với những món bánh mà em nhìn là mê hồn. Rồi em làm thử ko biết bao nhiêu loại bánh chỉ với cá lò vi sóng và ko máy đánh trứng, ko một dụng cụ làm bánh nào hết. Cái lăn bột em dùng chai rượu của bố...>"<
Rồi em cũng làm thành công 1 loại bánh. Đó là cookies. Vì lò vi sóng nhà em có nút grill, em ko biết đó là nút gì. em chỉ biết trên kenh14 ng ta bảo nếu có nút grill là nướng được
Em đánh liều nướng cái bánh này. ôi ăn cũng tạm. Thế là em làm thêm mấy làn nữa
Lâu lâu ko làm, em lôi ra làm lại. Bánh lần này em làm khá hơn lần trước vì dụng cụ có đủ và cũng đã quen tay hơn :)Rồi em nặn nướng và cho ra thành phẩm đây.
Mỗi tội em cho 2gr muối lận ( theo công thức là em thấy thế ) nhưng ăn nó hơi mặn. Nhưng k sao. Vẫn ngon...
Bánh còn trong lò:


Và thành phẩm đây ạ


Cái mặt tròn tròn xin xinh...



em tập chụp hình như chị kid nè

















Ms.Caphanh241209 # Wednesday, August 4, 2010 4:18:15 PM
DumbonieLovelykitchen # Thursday, August 5, 2010 6:45:59 AM