Du lịch hè
Monday, August 2, 2010 2:57:30 AM
Vào sài gòn, điều làm em ấn tượng nhất là con người Sài Gòn và HANG HOÁ ở đó. Người Sài Gòn nói rất dễ nghe, và cũng thật hơn người miền bắc. Cung cách bán hàng cũng rất niềm nở. À mình thích nhất là người SG có cách nói rất dễ thương. Ví dụ. " Bé ơi, bé mặc đồ này dễ thương quá ha " nghe ngọt ngọt thế là mua lun..

À, giao thông ở SG cũng thông thoáng hơn ở Bắc và người SG cũng ý thức hơn. Xe tuy đông nhưng em chưa thấy tắc đưòng mấy.
Em thích đường SG, rộng và thoáng. Sg cũng rất nhiều cây.
Nhưng thời tiết ở SG thất thường quá, lúc mưa lúc nắng..>"<
Hoa quả ở Sg cũng ngon, cái gì cũng bự, to oành. Như quả cóc trong SG cũng to gấp 2 đến 3 lần ở Bắc.
H em lại muốn vô SG rùi..hichic.
Đồ làm bánh ở Sg cũng mềm và đa dạng hơn ở bắc, ôi em lại thế rồi...hức hức
H em up vài cái ảnh show hàng tí nhỉ...
)Đầu tiên là vào thưởng thức món huế ở phố Nguyễn Trãi

Bánh bèo nè, nhưng muh ở SG mọi người ăn cay và nhiều đá qua, cái gì cũng có ớt hà, em ko ăn được cay...>"<

Toàn cảnh gia đình vào thăm Dinh ĐỘc lập. Dinh đẹp quá, nhưng càng đẹp bao nhiêu thì lại càng căm thù Ngô Đình Diệm, >"<

H đến lượt em và em gái pose hình, Đi lần này em pose nhiều lắm. hihi


Một điều mà em khó quên nhất là đi Đại Nam, khu du lịch khá nổi tiếng. Vào đó, em chỉ biết mắt chữ A mồn chữ O. ôi nó đẹp ko thể nói lên lời. Vườn thú thì có rất nhiều rất nhiều và con nào cũng béo mập chứu ko ít và gầy còm như vườn thú ở hà nội..>"<
Và đường trong đây rất sạch, ôi còn cái đền ở đại nam nữa, toàn dát vàng, ôi đẹp lộng lẫy, nhìn mà em ngỡ hình như đây ko phải là Việt Nam...=.=
Rồi đến khu vui chơi, em thử, em thử đi tàu siêu tốc 1 lần, ôi nó lắc,nó lộn 1 vòng, có lúc tưỏng như sắp rới xuống đất, có lúc thì cứ bị gập lưng. rồi đang đi thì nó ngoắt sang bên này, ngoắt sang bên kia. trong nhà em đã có bé bị tím má vì bị va đập quá mạnh
Lúc kết thúc, ôi em tưởng như được trở về từ cõi chết, hoa mắt chóng mặt,đau đầu...>"<
ôi đến giờ em vẫn sợ. em là em cạch đến già luôn
Rồi em vào 18 tầng địa ngục ở Suối Tiên, ôi mỗi tầng người ta xử 1 tội.
Hic, em chẳng dám nhìn, cứ bám áo ông anh họ rồi nhắm tịt mắt vào, rồi đi thẳng. Những hình nộm, mặc áo trắng, tóc tai xoã xượi, rồi bị đánh, gào thét, ôi máu me nữa..eo. em ko biết có những gì nhưng em chỉ dám nhìn cái đầu tiên rồi chạy biến. ông bà em đi chậm, nhìn tứng cái một..>"<
rồi kể là có tội gì mà còn bị lật cả quan tài lên nữa chứ...aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ở đó em ko dám chụp ảnh cái gì cả ..>"<
Ôi, kết thúc mấy cái kinh hoàng và đáng sợ đó đi, em lai lạc vào thế giới vui nhộn. Từ lâu em đã rất thích tuyết, thế là em vào ngay thế giới tuyết. ôi hôm đó lại mặc quần soóc, chỉ có mỗi cái áo bông..

Lạnh run cầm cập, nhưng vui lắm.


Trượt nè...

Lúc này là đang ở trong cái hang gì đó, ôi em quên mất rồi

tất cả đều ở đại nam...



sau khi vi vu ở khu du lịch, em lại về sài gòn mua sắm. Ôi đúng là một chuyến đi tuyệt vời, đáng để nhớ. Nhớ về người sài gòn, đường sài gòn và Quần áo ở Sài gòn nữa,,,














mc hanahmchanah # Monday, August 2, 2010 2:16:03 PM
giống Gian Đi quá ta
được cái là bạn mình càng lớn càng xinh
DumbonieLovelykitchen # Monday, August 2, 2010 2:19:44 PM
Mày ơi, sau này mình vô SG sống đi. Tao thích SG rồi...yêu SG rồi..:">
mc hanahmchanah # Tuesday, August 3, 2010 4:16:19 PM