My Opera is closing 3rd of March

Dumbonie's kitchen

^^

Kiampab ( Cơm cuộn rong biển )



Cả ngày ngồi ôm cái máy tính em ko bít làm gì cả. Định xuống nhà làm bánh thì mèo lười quá...bigsmile
HÔm nọ em có mua được một ít gạo nhật nên hum nay làm kimpab luôn...bigsmile
Món này có 1 đặc điểm là làm ra bao nhiêu hết bấy nhiêu, k bao giờ bị thừa mà chỉ lun bị thiếu...bigsmile
Món này thì làm theo cách tùy cơ ứng biến thui..:d Nhà có gì thì măm đấy.
Nhưng kimpab của em hôm nay thì em cuộn với cà rốt, dưa chuột, một ít sốt mayonnaise em tự làm theo công thức của chị kid...bigsmile. Măm cái này thì măm tới 2 bát cơm em cũng không chán..knockout
Hôm nọ sang hàng nhật ăn, em gọi món sushi cá hồi califonia...6$ một dĩa...knockout
Bên trong có bơ ( quả bơ ý ), tôm tempura, trứng chiên với rau xà lách. Nhưng măm ngon lắm., chua chua ngon ngon. Có lẽ họ cho dấm vào. nhưng mà em thì k biết dấm làm kimpab là dấm gì..sad
Sau đây là công thức và cách làm cho món này nè ( dễ lắm nha bigsmile)

Nguyên liệu:
- 2 Lá rong biển để gói kimpab
- Gạo nhật ( gạo thường cũng được nhưng nó sẽ k được dẻo bằng gạo nhật )
- 1 quả dưa chuột
- 1 củ cà rốt
- 1 quả bơ ( cái này hôm nay em ko có. Nhưng cho vào thì ngon hơn ý..bigsmile)
- 2 cái xúc xích
- xốt mayonnaise
- 1 củ cải
- 3 quả trứng
- một ít dầu ăn

Cách làm
1. Nấu gạo nhật (em xin copy từ chị gocbep. Em cảm ơn chị về cách nấu gạo này..love)
- Gạo nhật đong 1 lon(170gr) rồi vo sạch, sau đos cho vào nồi cùng với 250ml nước. Ngâm 30 phút rồi bật nút nấu tới khi gạo chín
- cà rốt, củ cái tháy sợi dài rồi luộc chín
- Dập trứng cho vào tô rồi trộn đều, nêm gia vị rồi cuộn chiên vàng. sau đó thái sợi dài
- Dưa chuột thái sợi dài
- Xúc xích sắt là đôi theo chiều dọc nhé..
- Cơm chín, để hơi nguội rồi trộn với 1 ít dầu mè, sau đó dàn đều ra lá rong biển. Đặt nhân lên rồi cuộn chặt lại. Vừa cuộn vừa bóp cho chặt. nếu có mành cuộn thì sẽ tròn hơn, em ko có nên dùng tay..bigsmile
- Dùng sao sắc xắt ra thành từng miếng dày 2cm hoặc tùy theo ý thích

Và cuối cùng là thành phẩm đây ạ...yes










Bánh mì ngày lễ...:)Chè bưởi

Comments

2li2te_pig ^.^nqh0803 Saturday, September 4, 2010 2:58:09 PM

nhìn mà thèm chị hồi trc cũng hay làm ăn lắm nhưng mờ ít ng ăn nên lười bày biện qua cuốn cuốn lắm em cho chị vài khoanh ăn khuya nhé smile

DumbonieLovelykitchen Saturday, September 4, 2010 3:01:29 PM

dạ...em mời chị..^^
Em thích măm cái này lắm. Hôm nào lười thì em chỉ có chiên thêm quả trứng rùi cuốn cuốn, ko có gì hết trơn.
Cơ mà ăn vẫn ngon..bigsmile

2li2te_pig ^.^nqh0803 Saturday, September 4, 2010 3:05:34 PM

hihhi mình thích thì ăn gì cũng thấy ngon hết hen em... hôm nào chị đu theo em... mấy lần chị mua lá rong biển về làm một hai cuốn rùi để đó đến khi nó mốc lên lun íh nên chị lười

Em Xì GònEmXiGon Saturday, September 4, 2010 3:07:20 PM

Hôm nay chị cũng định làm món này...mà nhà chị chẳng có gạo nếp em ơi

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, September 4, 2010 3:08:10 PM

Làm kid thèm em oi, mai lam an moi dc bigsmile

DumbonieLovelykitchen Saturday, September 4, 2010 3:10:13 PM

Originally posted by nqh0803:

hihhi mình thích thì ăn gì cũng thấy ngon hết hen em... hôm nào chị đu theo em... mấy lần chị mua lá rong biển về làm một hai cuốn rùi để đó đến khi nó mốc lên lun íh nên chị lười


hih..em chờ cơm cuộn của chị í nha..^^. Ko cho em măm là em sad đấy

Originally posted by EmXiGon:

Hôm nay chị cũng định làm món này...mà nhà chị chẳng có gạo nếp em ơi



Cái này làm bằng cơm nhà mình ăn bình thường cũng được mà chị. hồi em chưa mua gọa nhật, em toàn làm bằng cơm tẻ nhà em vẫn ăn cơm thui. Vẫn ngon chị à..bigsmilebigsmile

DumbonieLovelykitchen Saturday, September 4, 2010 3:10:52 PM

Originally posted by smallkitchen:

Làm kid thèm em oi, mai lam an moi dc :D


Hihi..chị kid làm đi để mai cho em ăn ké với. mai có khi em k làm gì hết trơn. Ngày kia em đi rùi..sad

Em Xì GònEmXiGon Saturday, September 4, 2010 3:11:22 PM

Chị thì dễ ăn lắm em ơi...mỗi tội có bà dì sống ở HQ mới về nên ứ thèm ăn tạp giống chị, đòi phải đúng điệu thôi

DumbonieLovelykitchen Saturday, September 4, 2010 3:12:40 PM

Người HQ thì chắc ăn sành lắm nhỉ. măm cái cơm cuộn của em làm chắc í ẹ mất...Bao h em mới được măm cơm cuộn HQ chính gốc đây..sad

2li2te_pig ^.^nqh0803 Saturday, September 4, 2010 3:14:35 PM

Originally posted by Lovelykitchen:

hih..em chờ cơm cuộn của chị í nha..^^. Ko cho em măm là em đấy


ui ui ui đừng worried để chị làm nhưng mà ko bít khi nào nhưng chắc sẽ làm bigsmile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Saturday, September 4, 2010 3:24:15 PM

Originally posted by Lovelykitchen:

Hihi..chị kid làm đi để mai cho em ăn ké với. mai có khi em k làm gì hết trơn. Ngày kia em đi rùi..:(

Kid đang lười đơi em, hem biết mai co làm gì nổi hok p

Em Xì GònEmXiGon Saturday, September 4, 2010 3:26:45 PM

Hihi....cũng như mình làm thôi àh em ơi. Chẳng khác biệt gì đâu

DumbonieLovelykitchen Sunday, September 5, 2010 3:11:54 AM

Originally posted by nqh0803:

ui ui ui đừng :worried: để chị làm nhưng mà ko bít khi nào nhưng chắc sẽ làm :D


.dạ...bigsmilebigsmilebigsmile

Originally posted by smallkitchen:

Kid đang lười đơi em, hem biết mai co làm gì nổi hok :P



Chị kid lười á..em lại thấy chị kid có bài mới rùi nè

Originally posted by EmXiGon:

Hihi....cũng như mình làm thôi àh em ơi. Chẳng khác biệt gì đâu



Em nghĩ là nó sẽ đậm hơn vì nó có cái giấm gì gì đó chị ợ

2li2te_pig ^.^nqh0803 Sunday, September 5, 2010 4:43:08 AM

Originally posted by Lovelykitchen:

dạ...:D:D:D


smile flirt

DumbonieLovelykitchen Sunday, September 5, 2010 9:01:26 AM

Ôi em lại thèm rùi. Ngồi ngắm nó mà bụng cồn cào...hi..tối nay có khi em lại làm nhưng mà chỉ có trứng với xúc xích thui à...love

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Sunday, September 5, 2010 9:24:30 AM

bài gì e? bigsmile. LÀm rôì, không muốn làm cũng phải làm, ko làm thì nó hư nên phải cìng lưng mà mấn

DumbonieLovelykitchen Sunday, September 5, 2010 9:34:48 AM

Em thấy bài lại áo đen. Nhưng sao lại ko đọc được chị ơi

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Sunday, September 5, 2010 10:06:42 AM

Hình kid í em, nhưng mà kid ngại wa nên set private rồi.

DumbonieLovelykitchen Sunday, September 5, 2010 10:44:45 AM

Private.....^^
Chị kid mặc áo dài đẹp mà. Áo dài là loại áo khó mặc nhất mà chị mặc đẹp thế muh....nói chi các loại áo khác...bigsmile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Sunday, September 5, 2010 10:48:27 AM

kid set lai friend rồi á e bigsmile. Em vào coi nó hầm hốn hok nheng bigsmile

DumbonieLovelykitchen Sunday, September 5, 2010 10:48:50 AM

dạ em coi liền nè....ôi hồi hộp quá...bigsmile

Em Xì GònEmXiGon Sunday, September 5, 2010 11:57:40 AM

Hihi...chị chỉ nghe nói là ở HQ có cái hạt mè tròn căng, và dầu mè rất thơm làm cho món kimpap của ng ta ngon đó em.Còn giấm thì giấm gạo hay giấm táo,giấm trái cây cũng được

DumbonieLovelykitchen Sunday, September 5, 2010 2:50:55 PM

Em ăn ở ngoài hàng thấy nó có vị ngon lắm. Nó ko nhạt như em làm ở nhà. Nhưng em ko biết đó là cái gì chị ạ...sad
Lần trước em đi ăn tự chọn ở một nhà hàng, mình có thể nhìn người ta chế biến luôn. Em cứ đứng nhìn người ta cuộn sushi, rồi ng ta lại nhìn em. Thế là em lại phải lảng đi chỗ khác. Em có thấy ng ta cho một ít xốt mayonnaise, còn đâu em ko nhìn thấy gì nữa...sad

Em Xì GònEmXiGon Monday, September 6, 2010 11:11:11 AM

Nếu vậy em thử nghiệm đi bé. Rồi chỉ lại cho chị với...hihi

DumbonieLovelykitchen Tuesday, September 7, 2010 5:41:47 AM

EM cho thử xốt rùi chị ạ. Măm thấy đậm hơn. Ko nhạt như hồi trước..bigsmile

sunfloweranhphuong19862 Friday, September 10, 2010 3:58:37 AM

Cơm cuộn ngon quá em ơi. Cơ mà nếu em ăn sushi ở nhà hàng Nhật thì họ có trộn cơm với một loại dấm chuyên dùng làm sushi đó em

DumbonieLovelykitchen Friday, September 10, 2010 4:01:57 AM

À thế à chị...thảo nào em thấy nó đậm lắm.
Cái đó ở trong siêu thị k bán đúng k chị. Muốn mua cái đó thì mua ở đâu chị ơi..>"<

sunfloweranhphuong19862 Friday, September 10, 2010 4:08:31 AM

Cái đó siêu thị không bán em ơi. Vì nó khá đắt. 1 chai nhỏ 350ml là hơn 100k. Cửa hàng thực phẩm Nhật thì chắc chắn có em à

DumbonieLovelykitchen Friday, September 10, 2010 4:09:18 AM

hic...thế thì em đành măm kimbap made in việt nam vậy...bigsmilebigsmile

sunfloweranhphuong19862 Friday, September 10, 2010 4:11:05 AM

Thật ra thìmình gọi cơm cuộn chắc đúng nhất. Hi hi... Vì Nhật thì là sushi, mà HQ thì kêu là kimpab

DumbonieLovelykitchen Friday, September 10, 2010 4:17:47 AM

Dạ ...bigsmile. ko bít món này có nguồn gốc từ đâu chị nhỉ

sunfloweranhphuong19862 Friday, September 10, 2010 4:20:37 AM

Cơm cuộn VN nhà mình chắc có nguồn gốc từ kimpab HQ với sushi Nhật. Hi hi... Lai tạo ra cho nó phù hợp với khẩu vị & hoàn cảnh nguyên liệu làm ra nó p

DumbonieLovelykitchen Friday, September 10, 2010 4:24:39 AM

Nhìu người măm cái này xong nhà phun ra chứ chị. kêu lá ron biển nó tanh...>"<
Em măm lần đầu nghiền luôn...bigsmile

sunfloweranhphuong19862 Friday, September 10, 2010 4:31:12 AM

Uh, chị cũng chẳng hiểu sao. Mà nhà chị ai cũng mê. Có hôm lấy ra cuộn cơm chấm với nước tương thôi mà cũng thấy ngon nữa

DumbonieLovelykitchen Friday, September 10, 2010 4:56:12 AM

hi..em thích cái vị dai dai của lá rong biển. Cơm khi nén vào trong nó cũng ngon nữa.
Cuộn cơm ko cũng ngon chị nhỉ bigsmile

sunfloweranhphuong19862 Friday, September 10, 2010 5:10:01 AM

Hôm nào em thử cuộn cơm với rong biển & đạu phụ rán đi. Sau đó chấm nước tương. Ngon lắm em àh. Chị ngày chay hay làm vậy để ăn

DumbonieLovelykitchen Friday, September 10, 2010 6:07:26 AM

Nghĩa là cắt đậu phụ ra rùi cho vào với cơm à chị

sunfloweranhphuong19862 Friday, September 10, 2010 6:10:42 AM

Uh, em rán đậu rồi cắt nó dài dài ra cho vào giữa như em cuộn với dưa leo, carrot vậy đó

DumbonieLovelykitchen Friday, September 10, 2010 6:12:17 AM

dạ..ôi thế là cải biên được.
Thế thì món này lên trọ em cũng làm được rùi...p
hihi

sunfloweranhphuong19862 Friday, September 10, 2010 6:24:53 AM

Chị chỉ tình cờ làm món này hôm ăn chay thôi ko ngờ ăn cũng được phết. Mà ăn không ngon đừng có ném đá chị nhé p

DumbonieLovelykitchen Friday, September 10, 2010 6:26:09 AM

hihi...Em ăn tạp lắm. Em chỉ k ăn được mỗi dươi, nhộng và một số loại côn trùng kinh dị khác thôi.
Còn cái gì em cũng chén tất...lol

sunfloweranhphuong19862 Friday, September 10, 2010 6:27:19 AM

Rươi với nhộng ngon thế mà em hôg ăn àh

DumbonieLovelykitchen Friday, September 10, 2010 6:29:51 AM

Em ko ăn được chị ạ. Rươi em ăn ngon lắm. Nhưng 1 lần em nhìn thấy mẹ em làm thế là em cạch đến già luôn...mad

Em Xì GònEmXiGon Friday, September 10, 2010 6:41:51 AM

Originally posted by anhphuong19862:

Hôm nào em thử cuộn cơm với rong biển & đạu phụ rán đi. Sau đó chấm nước tương. Ngon lắm em àh. Chị ngày chay hay làm vậy để ăn


Ui....em có thêm món mới để thử rồi. Em khoái ăn đậu hũ chiên lắm....ăn kèm với cơm cuộn chắc em thấy ngon lắm bigsmile

Em Xì GònEmXiGon Friday, September 10, 2010 6:43:06 AM

Originally posted by anhphuong19862:

Rươi với nhộng ngon thế mà em hôg ăn àh


Nhộng thì em biết và em không bao giờ đụng tới, cũng không cho mẹ em làm cái món đó trong nhà luôn vì em không thích cái mùi của nó....còn rươi thì em mới nghe lần đầu.

sunfloweranhphuong19862 Friday, September 10, 2010 6:50:15 AM

Originally posted by Lovelykitchen:

Em ko ăn được chị ạ. Rươi em ăn ngon lắm. Nhưng 1 lần em nhìn thấy mẹ em làm thế là em cạch đến già luôn...:mad:


Hi hi... Giờ nó là đặc sản đó em. Chị hồi bé cũng sợ nhưng mà giờ chén tất

Originally posted by EmXiGon:

Ui....em có thêm món mới để thử rồi. Em khoái ăn đậu hũ chiên lắm....ăn kèm với cơm cuộn chắc em thấy ngon lắm :D


Hi hi... Mềnh kiếm được nhiều chiến huwũ quá. Các chiến hữu ăn ko ngon đừng làm mềnh ách xì nhé p

Originally posted by EmXiGon:

Nhộng thì em biết và em không bao giờ đụng tới, cũng không cho mẹ em làm cái món đó trong nhà luôn vì em không thích cái mùi của nó....còn rươi thì em mới nghe lần đầu.


Ngoài Bắc có nhộng ngon lắm em ơi. Chứ nhộng trong này chị cũng không ăn. Rươi thì nhìn giống sâu vậy đó, nó đủ màu xanh đỏ vàng. Nói chung nhìn cũng ghê ghê nhưng làm chả rươi ăn ngon tuyệt bigsmile

Em Xì GònEmXiGon Friday, September 10, 2010 6:53:28 AM

Híhí....Nghe chị tả cái con rươi xanh đỏ mà em cũng khoái khoái...nhưng họ nhà trùng thì em chạy.

sunfloweranhphuong19862 Friday, September 10, 2010 6:58:05 AM

Nếu em muốn thử thì ghé ngang thực phẩm HN trên NĐC gần trường em đó. Mua thử ăn đi. Nó không còn nhìn thấy hình hài con đó nữa

DumbonieLovelykitchen Friday, September 10, 2010 7:20:14 AM

Nó lúc nhúc như con giun ý chị. Cho nước mắm vào là nó tan ngay. Còn mỗi cái vỏ. Đó là lí do tại sao em k ăn được rưới...sad

sunfloweranhphuong19862 Friday, September 10, 2010 7:29:54 AM

Nhà em làm món gì vậy?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28