Bánh tart đầu tay
Sunday, July 25, 2010 6:52:29 AM
Hum nọ, e đã chuẩn bị hết nguyên liệu rồi. Nhưng lúc trộn bơ với đường, rồi cho bột vào. Sau đó là trứng.
Ôi, hỗn hợp nó cứ tơi tơi, em ko thể nào vo lại được.
Em lại nản. KO làm nữa
hôm nay em quyết định thức thâu trưa để làm món này. trong công thức của cô kiwi là dùng cho khuôn nhỏ nhỏ, nhưng nhà em lại chỉ có mỗi cái khuôn tart to to. ôi là em cứ làm liều.
Em cũng trộn, rồi cán bôt. mà cán mãi mà nó cứ xấu xấu. ko mịn. ôi nhưung đâm lao phải theo lao. Em cứ cán, rồi cho vào khuôn. Có 1 đoạn bị rách em còn vá nữa chứ....>"<
Sau khi cho vào lò, em cứ nhấp nha nhấp nhổm, sợ bánh cháy. tại vì em chia 3 theo công thức của cô kiwi cộng thêm cái khuôn ko giống ai nữa chứ.
thấy bánh vàng vàng, em bỏ ra. Cắt 1 miếng, chén thử.
ôi thế là em lại phải cho vào lò nướng lại...
Có ai như em ko nhỉ
ôi xấu hổ quá
Cái bánh sau khi em cho vào lò nướng lại nè...hic...>"<
Ting, em đã cho nó ra lò lần 2...hii



Sao máy của em, em ko tìm thấy cái chễ độ chụp gần rõ mà xa mờ nhỉ...>"<













Brightclouds # Tuesday, August 3, 2010 5:37:46 AM
Chụp ảnh em để máy ở chế độ macro em nhé, thường có biểu tượng hình bông hoa)
DumbonieLovelykitchen # Tuesday, August 3, 2010 5:42:34 AM
Lò em mua được có gần 1 tháng thui chị ạ.
1 năm sau nó lại đen truig trũi ý mà. Em lười lau dọn lắm...
Brightclouds # Tuesday, August 3, 2010 5:44:45 AM
Chịu khó tắm rửa lau chùi cho nó em à, để nó phục vụ mình lâu dài, với lại có lên hình cũng đẹp nữa ... Chị lười, lâu lâu mới nhìn tới nó, tội nghiệp lắm.
DumbonieLovelykitchen # Tuesday, August 3, 2010 5:52:17 AM
Kam trònsonaranguyen # Friday, August 13, 2010 9:04:35 AM
DumbonieLovelykitchen # Friday, August 13, 2010 9:10:51 AM
Kam trònsonaranguyen # Friday, August 13, 2010 1:30:12 PM
jữ nhẹ nút chụp để nó lấy nét rồi mới chụp thì sẽ ko bị mờ thế này
DumbonieLovelykitchen # Friday, August 13, 2010 1:30:52 PM
Em cảm ơn chị..^^