Mochi
Friday, August 6, 2010 8:37:56 AM
Lần đầu tiên em làm một loại bánh nào cũng có vấn đề. Với bánh này thì là em trộn đường hạt với mè chứ. Lúc đun lên em đun mãi đường nó ko tam hết. ôi cuối cùng nó quánh lại. rắn câng câng...

Em lại phải làm lại mẻ nhân. Lần này em dùng đường bột. Cuối cùng cũng đẫ thành.
Bánh này em mới làm lần đầu nên nặn bánh chưa đều lắm. Mà sao lúc hấp xong trông nó xí đến thế là cùng. Lúc trước khi hấp nó trắng đẹp là thế. Hấp xong nó ngà ngà...hic
Bánh này em ăn hơi ngọt. Nhưng em cũng chén được mấy cái liền..


Hì hục cả buổi trưa nên em đã có thành phẩm đây ạ

Mời các chị thưởng thức...
















Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Friday, August 6, 2010 8:54:05 AM
DumbonieLovelykitchen # Friday, August 6, 2010 11:22:31 AM
Chị kid mua cái đó ở đâu thế ạ...
À mà chị kia trong nam. em ngoài bắc. biết mua nó ở đâu bây h.
>"<
Em Xì GònEmXiGon # Saturday, August 7, 2010 3:26:44 PM
DumbonieLovelykitchen # Sunday, August 8, 2010 1:20:08 AM
Em Xì GònEmXiGon # Sunday, August 8, 2010 4:03:37 AM