Tết rộn ràng
Tuesday, February 1, 2011 8:26:22 AM
Mấy hôm nọ em chưa thấy không khí mấy, nhưng cho đến hôm nay thì thấy rất rõ rùi, 29 tết rùi cơ mà,
Nhưng cả ngày hôm nay em chỉ thò đầu ra khỏi nhà có 2 lần. Hic, 29 rồi mà rét run lên, gió ào ào
Ra ngoài là găng tay, khẩu trang, khăn quàng, chụp tai, kín mít như ninja:( . Nhưng rét rét thế này thấy không khí tết hơn năm ngoái. Năm ngoái 29 còn nóng bừng bừng vậy mà 30 gió mùa, ôi trở tay ko kịp. Ặc ặc
Năm nay thì ngược lại, 29 còn rét run bần bật, sang mồng 1 lại nắng lên cho mà xem
Rét thế này nên đào năm nay ko đẹp như mọi năm, mai cũng ít hơn vì đem ra đây thì chỉ còn cách tưới rượu vang, b1, thắp bóng đèn
mà có khi chưa chắc nó đã nở cho ý.
Cho đến hôm nay là nhà em tươm tất hết rùi. Năm nay bố mẹ mua nhìu hoa quá. Mai, đào, quất, lan, hoa tươi đủ cả, vào nhà toàn hoa là hoa, nhìn mê lun
Năm nay đã là sinh viên rồi, em ý thức được nhiều hơn, giúp mẹ được nhiều hơn. Chứ ko lười biếng như mọi năm
Mẹ sắp mâm ngũ quả, cắm hoa, bày bàn thờ. Em thì làm chân lon ton, mẹ sai gì thì làm đó. Và kiêm luôn đầu bếp trong mấy ngày này.
Trùi ui tết nhiều đồ ăn quá, tủ lạnh chật cứng luôn. Hic nào là giò, thịt gà, thịt trâu, bánh chưng. Nhìn mà sợ quá
Năm nay nhà em bị khủng hoảng tinh thần về gà. Gần 20 con gà, mỗi ng đến cho 1 cặp
Mẹ em phải đem bớt về nhà ngoại, rồi bà nội nhốt, vặt lông 1 số con nhét tủ lạnh ăn dần. Ôi còn nồi kho đông nữa. Hic, ăn bao giờ mới hết đây
Ngày tết em sợ nhất là nhìn cái tủ lạnh. huhu, nó như bị béo phì lun. Nhà thì toàn người ăn yếu (thực ra là sợ béo, chứ em mà còm xem, ko còn đâu ka ka
)Bữa cơm ngày tết chỉ có kho đông, rau luộc, bánh chưng và hành muối. Em thích ăn hành muối nhất, nó thanh thanh chua chua ko ngán như mấy thứ kia.
Mai là em về quê ăn tất niên rồi chiều về 2 mẹ con lại tất bật chuẩn bị bữa cơm tất niên cho nhà. Nhà có 2 chị em mà đứa em thì
Nó toàn lừa cho em rửa bát chứ. Hic, cả ngày nó chỉ online, blog rồi lượn lờ, có làm gì. Sai nó 1 tí thì nó the thé lên. Nhưng được cái là nó sẽ bị em đe dọa là em sẽ mách bố vì ko làm gì, toàn lừa cho em rửa bát hết. Bố chỉ định là em tối nó trưa. Vậy mà thực tế thì em làm cả ngày
Là con út nên học lớp 8 rồi mà ko biết làm gì trừ "luộc" cơm và rửa bát. Rửa thì lâu lâu là, thôi em ngoáy 1 tí là xong. Ít ra thì em cũng hơn nó 4 tuổi cơ mà
Ôi lan man nhiều quá nhỉ, hihi
Tết nhà em là đây ạ

Đào, mai và hoa tươi, cái nào cũng đẹp và rất rực rỡ




Ly hồng nhìn yêu quá
[/I][/ALIGN]

Bông cúc này là em chụp ở nhà bà ngoại hôm 23 tháng chạp
Bánh quế này măm rất ngon nhé, nhân có vị như là sữa bột nhưng chua chua ngọt ngọt. Ước gì em có công thức làm nhỉ. Mua ăn thì mắc quá. >"<



Trái ớt mẹ bày mâm ngũ quả, em lon ton chụp 1 tấm

Chocolatechip cookies em làm hôm tất niên lớp. Bánh này làm nhanh quá, mà lại ngon nữa. Em làm theo công thức của chị kiwi ạ. Lần 1 em cho đường vàng nhưng lần này em làm em chỉ cho đường bột thôi. Hẹn năm sau em sẽ làm thật nhiều bánh quy và mứt để ăn tết. NĂm nay em chưa chuẩn bị gì và cũng ko có dự định

Mai là 30 tết rồi, vậy là sắp sang 1 năm mới.
Em chúc mọi người 1 năm mới nhiều niềm vui hạnh phúc và vạn sự như ý.













Em Xì GònEmXiGon # Tuesday, February 1, 2011 9:32:01 AM
DumbonieLovelykitchen # Tuesday, February 1, 2011 9:37:08 AM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Tuesday, February 1, 2011 9:39:50 AM
DumbonieLovelykitchen # Tuesday, February 1, 2011 9:44:14 AM
hihi chị kid up lên cho em coi với. Mấy hôm nay em cũng chụp nhìu, em up lên rùi đó chị :d toàn chụp hoa à. Ra ngoài đường thì lạnh nên em chỉ chụp trong nhà thui
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Tuesday, February 1, 2011 9:46:41 AM
DumbonieLovelykitchen # Tuesday, February 1, 2011 9:51:21 AM
Kid - Bếp nhỏsmallkitchen # Tuesday, February 1, 2011 9:56:17 AM
cutechickcutechick3108 # Tuesday, February 1, 2011 11:01:02 AM
DumbonieLovelykitchen # Tuesday, February 1, 2011 12:58:56 PM
Originally posted by smallkitchen:
Chưa năm nào em phải mặc áo khoác trong nhà như năm nay >"<
Em ngày xưa cũng thích lạnh lắm nhưng mà đến năm nay thì em sợ rồi >"<
Originally posted by cutechick3108:
Uh, giờ tủ lạnh nhà ai cũng bị béo phì em nhỉ
Làm cả năm để có 1 cái tết ấm cúng và đầy đủ mà
Le To Quynhnaki1702 # Tuesday, February 1, 2011 1:58:38 PM
Em cũng định làm mẻ cookies mà cứ lười lười, vào ngắm cookies của chị cho nó siêng siêng
DumbonieLovelykitchen # Tuesday, February 1, 2011 2:04:51 PM
Em là bạn của em chick nhỉ ^^
Le To Quynhnaki1702 # Tuesday, February 1, 2011 2:09:09 PM
DumbonieLovelykitchen # Tuesday, February 1, 2011 2:11:02 PM
Nhưng em cứ ngoáy bột rồi cho vào nilon để tủ lanh. Khi nào rảnh thì bỏ ra nặn rồi nướng em à.
CHị làm từ tối rồi sáng mới bỏ ra nướng.
Cookies tiện ở chỗ đó
Le To Quynhnaki1702 # Tuesday, February 1, 2011 2:14:37 PM
DumbonieLovelykitchen # Tuesday, February 1, 2011 2:20:28 PM
Le To Quynhnaki1702 # Wednesday, February 2, 2011 6:51:25 AM
DumbonieLovelykitchen # Wednesday, February 2, 2011 10:28:44 AM
Chị đọc thiếu chữ trên giường. Chị cũng thế, chỉ mấy hôm cận kề tết như 29 hay 30 mới bình mình lúc 8h, còn lại toàn >10h thôi
Hội Ẩm ThựcHoiamthuc # Friday, February 4, 2011 5:12:38 PM
DumbonieLovelykitchen # Saturday, February 5, 2011 1:15:42 PM