Subscribe to RSS feed

...Xin...

Vui mãi nhé cuộc đời bigsmile

Read more...

Chôn Vùi Kỷ Niệm

Ta lại trở về với ta
Lạnh lùng đau khổ đường về cô đơn
Ta lại Chôn Vùi mình ta
Kỷ niệm đau khổ ngày qua yêu người

Và ta Chôn nốt tuổi đời
Vùi vào giá lạnh tuyết trời korea
Tri Kỷ giờ đã đi xa
Còn ta hoài Niệm tình ta khóc thầm

Thu Biếc

Đây là một bài thơ về mùa Thu. Những ngày cuối cùng của mùa Thu xa xứ Bờm cảm thấy buồn chơi vơi nên viết mấy câu này...

Read more...

Tôi đã làm tất cả...

Tôi đã làm tất cả nhưng nó quá muộn màng thì phải...

Read more...

Vô đề

Không hiểu sao tự nhiên đang ngồi mình muốn đề lên mấy câu thơ này không biết có làm sao không?

Read more...

Sầu_Rượu

Anh cố tìm quên em trong mem rượu
Uống cho say để quên ngày gặp nhau
Để không biết lòng mình còn đau nhói
Mối tình đầu còn giang dở_chia đôi

Uống anh uống cạn đi những giọt sầu
Những nhung nhớ và than thơ khổ đau
Uống cho những ngày bên nhau_đau khổ
Cho cố nhân xa vợi một phương trời


**************************************************************

Đêm dài thức trắng để chờ thơ
Thứ 7 buồn thứ 7 đợi chờ
Anh chờ em đến vun ước mơ
Nhưng em hững hờ vội quay đi

Dù cuộc tình mình thật quá ngắn
Cũng đủ lấp đầy trái tim anh
Những mảnh vỡ thương đau ngày đó
Em đến gom nhặt ghép Tim anh

Giờ em đi chỉ còn anh với rượu
Uống vì em đã giúp anh hiểu
Tình yêu không chỉ là thương đau
Mà còn là nhung nhớ đợi chờ

Hai phút bừng sáng, Ronaldo đưa MU tạm về ngôi đầu bảng

(Dân trí) - Cú đúp của Cristiano Ronaldo được ghi trong vòng 2 phút chóng vánh đã giúp MU giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Blackburn Rovers qua đó tạm trở lại ngôi đầu bảng trước khi Arsenal vào cuộc…

Read more...

Tặng em HoaTim

Đường về xa vắng bóng em
Mình ta lẻ bước đơn phương đi về
Lòng câm lặng tim não nề
Mộng mơ ngày đó lời thề đã phai

Giờ ta gặp lại bóng ai
Nhìn người đau khổ lệ ai chảy dài
Tạo hóa trách oán làm chi?
Xui mình gặp gỡ để rồi chia ly

Tím ơi! Màu ấy tuyệt vời
Một màu chung thủy ngàn đời khổ đau
Nở sau Phượng nhưng rụng sớm
Bằng lăng màu tím ngàn đời khó khăn

------------------------------------------------------------------------------

Rồi những lần anh chìm trong giấc mộng
Thấy em đến bên thềm cửa nhà anh
Người em lạnh môi run run nói khẽ
Em đã đến gõ cửa trái tim anh

Anh chợt tỉnh lòng đầy vui sướng
Rồi chợt buồn viết giấc mộng đã qua
Lòng đau nhói không thấy người bên ta
Anh sống lại những ngày khổ đau đó




Một mình

Xứ người ta hát cùng ai?
Hát cùng Trăng gió_Trăng tàn gió đi
Hát người cho buổi chia li
Cô đơn một bóng hát ru lòng mình

Tuyết rơi đông lạnh lòng ai
Ru người một kiếp phong trần gió sương
Giờ đã chia cắt đôi đường
Ru ai thôi chỉ ru mình xót xa


-----------------------------------------------------------------

Gió cuốn đi tất cả
Nỗi lòng kẻ xa xứ
Mưa trôi đi tất cả
Những bụi trần ta mang

Em mang đi tất cả
Những yêu dấu ngày qua
Còn ta_Một mình ta
Như lá vàng cuối thu

huhuhu Việt Nam thua buồn quá

Bước vào trận đấu, nhiều khán giả trên sân Mỹ Đình đã hi vọng vào một kết quả có lợi cho ĐT Việt Nam trước khi đến làm khách tại Dubai ở trận lượt về, và ĐT Việt Nam cũng đã chơi rất cố gắng để đáp lại niềm tin yêu ấy.
(theo bongda.com.vn(

Read more...

Thơ Tự Làm

Tặng các Bạn bài thơ mình làm hihihi

Read more...

Lời Ngỏ

Chào mừng các bạn đế với -o0o-Bờm-Vn-o0o-'s Blog

Read more...

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30