luan

hehe

Subscribe to RSS feed

Chủ Nhật

Bệnh rồi . lâu lâu bệnh cũng thấy dzui dzui . 1 ngày tĩnh dưỡng ăn và ngủ . tối wa nghe tin con rùi , nói thằng rùi bị đụng xe , đội mưa chạy ra . Công nhận mình chạy ẩu thiệt . Tới bùng binh hàng xanh định vượt đèn đỏ ai dè đâu . " Két , lếch bánh .... " xuyết nữa là ăn hết, đã vậy rách áo mưa giữa đường nữa mới đau . tới nơi . vì con rùi này thương con rùi kia wá , nên chạy ra luôn < " vậy kiu tui làm chi " khổ thiệt. . Dầm mưa vừa đi vừa về thế là hôm nay Gục . nằm ườm cả ngày . có thêm 1 người bạn wen dc wa blog360 cool. cũng mệt rồi . hôm nay ngủ sớm thôi dưỡng sức. BA đi HàNội rồi , chắc ở ngõai có nhiều em đẹp lắm .
Good night . God fù hộ cho con bé kia nhá .

nay

Chẳng biết sao anh nhớ em wá nhỉ
Dù xa rồi nhưng vẫn thấy thương thương
Trong đêm vắng anh ngồi đây khắc khỏai
Thèm nụ cười , ánh mắt , bờ môi .
Nhảm

Buồn Thu

Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi!
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi

Nằm gắng đã không thành mộng được
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi
Ngàn trùng sương tỏa, cây e lạnh
Chỉ có thông kia chịu với trời.
Hàn Mặc Tử


Trùi ui 1g khuya rồi . Nhớ thấy ghê luôn . Cứ như muốn bật dậy hét thật lớn : " anh yêu em " .hìhì Mới coi fim Người nhện fần 3 xong , những lời MJ nói với Peter sao giống em nói wá ( đoạn 2 đứa trên cầu ) nhất là câu cuối . Nhưng cũng chẳng sao cả " cười tươi " bigsmile . 1 chút buồn sẽ đem lại thêm cho cuộc sống nhiều điều thú vị . 2 ngày rồi dầm mưa dãi nắng thành ra giọng bây giờ cứ như giọng Mr Đàm eek . Chà bây giờ mới chết thiệt : Môn kỹ thuật tương tự có nguy cơ lên dĩa cry . Chỉ còn lại 2 môn nên fải cố mà gắng . Cũng vì em , vì em ko đó . vì em mà anh bỏ học dẫn đến nông nỗi thi lại tới 5 môn , bỏ cả tiếng Nhật lẫn tiếng Anh . Giờ còn 1 mình mà fải trả nợ , 1 môn thi lại 20.000d tiền đâu , mượn gần chết . Học lại bài thi cũng gian nan ko kém , vẫn tự lực cắn sinh làm lại từ đầu , tự ôn tự học . Đau 1 cái sắp thi tiếng Nhật mà anh fải bỏ học để đi thi lại . Gừ tất cả tại em đó . Good night

Viết cho 1 người tồn tại trong trí nhớ , tồn tại trong cái di động cũ kỹ kia .
vẫn cầu cho em ( bên ngoài knight ) luôn vui vẻ .

Trung Thu

MỘt Trung thu buồn bã đầy sự cô đơn , mất mát.
Chuyện tình cảm bây giờ là wá khứ , chỉ là 1 bài học, bài học kinh nghiệm mà nàng dạy cho : " Đừng bao giờ yêu ai như yêu em ! " MỘt giấc mơ mà mình còn đang " say ke " , hêy tỉnh táo lại đi nào .
1 con đường đánh mất , 1 cánh cữa khép lại ,1 dự định cho tương lai mất đi . KO còn dc đi du học . Chuyện gì thế này ! KO biết mình đã trở nên vô cảm hay wá lạc wan nên ko còn thấy hụt hẫn nhiều , có lẽ mình đã tính trước nên chỉ thấy buồn .
Ko sao cả , dù gì cũng mình cũng đã có 1 dự định khác cho tương lai , tuy nó ko dc đẹp đầy sự khó khăn nhưng mình thích nó . Chà vẫn còn nhiều thứ chưa thực hiện dc . Cố lên , thư thái 1 chút đi nào .


Nhìn mất đám nhóc lúc nhúc nấu đèn cầy , rướt đèn , giỡn hớt mà sao thèm wá . Nhớ lúc nhỏ , cùng với mấy anh chị em họ wậy wá , nào đèn cầy , nào lồng đèn , nào bánh , cả đám wây wuần vui Trung Thu mà wên cả thời gian . Bây giờ , ui người nước này , người nước khác , người đi làm , chỉ còn cô em họ với thằng này . Năm nay nó đi chơi với bạn chắc vui lắm . Năm sau chắc no cũng đi USA luôn . UI Hằng Nga ơi . Đêm nay trăng sáng mà trời lại nhiều mây wá , cứ như có mây trong lòng .

Mưa ngâu

Trong bài " Giọt mưa thu " của nhạc sĩ Đặng Thế Phong có câu :
" Đến bao năm nữa trời
Vợ chồng Ngâu thôi khóc vì thu "

hay nhạc sĩ Thanh Tùng cũng viết :
" ...giọt mưa Ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau.. "

Ngày xưa ngày xưa có nàng Chức Nữ là con gái yêu của Trời suốt ngày chăm chỉ dệt vải. Trời xe duyên với một chàng trai được người được nết tên là Ngưu Lang. Chàng lo chăm sóc đàn trâu của nhà Trời. Hai người sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên chỉ suốt ngày bên nhau cho nên đã chênh mảng công việc Trời giao. Khung cửi bỏ không, đàn trâu gầy đói. Trời giận dữ đầy cả hai xuống bờ sông Ngâu, nhưng bắt mỗi người ở một bên bờ. Mỗi năm Trời chỉ cho hai người gặp nhau một lần vào ngày 1 tháng 7 Âm lịch bằng chiếc cầu ô thước.
Khi 2 người gặp nhau họ hàn huyên tâm sự sau đó học khóc suốt , khóc cho tới lúc chia tay , nước mắt của họ rời xuống trần gian mà người ta gọi là mưa ngâu . Thế nên con mưa ko liên tục , lúc mưa , lúc tạnh lúc nào cũng dầm dề . ( tháng chia tay )

Rằng tháng 7 tới rồi , cái mùa mưa nước mắt , cái mùa báo hiếu cũng như mùa biệt ly đã tới . Trần gian xuất hiện thêm 1 thằng " cô hồn " ( it's me ). Xưa kia tội nghiệp anh chàng họ Ngưu và cô nàng họ Chức , nay tội nghiệp cho thằng họ Nguyễn này . Tất cả đã thật sự , thật sự kết thúc , kết thúc cho 1 cuộc tình , kết thúc tất cả . Tình cảm trên thế giời này liệu còn có ý nghĩa ko ? Ko , dứt khóat là không , trong xã hội chỉ còn danh vọng tiền bạc , cuộc sống bon chen thế này thì còn chỗ nào cho nó chứ .
Buồn vì em bỏ tôi sao !? Buồn thiệt , buồn vì ko còn thấy em nữa , ko còn dc nói chuyện , ko còn cái cảm giác yếu đuối và ko còn ai chia sẽ những nỗi buồn . Tôi buồn hơn cho em buồn vì tất cả mọi thứ em gánh chiệu từ cái gia đình kia , những thứ khiến em trở nên vô cảm trong đó có tôi. Nhưng tôi vẫn cười , cười càng lớn , cười càng to , cười chỉ để thấy mình khờ dại thế nào . Ước gì khóc dc 1 chút , 1 chút thôi . Khóc dc như thàng Ngưu kia thì càng tốt , sao mình vô cảm wá !

Uh tôi sẽ ko bao giờ làm fiền em nữa , Hứa đấy .Hứa thật lòng .

Em sẽ luôn vui vẻ , hạnh phúc nhá .

Bên ngoài mưa vẫn lăm răm , bên trong có 1 thằng hăm ngồi cười . hahahaha

Bắt đầu nghĩ hè là bắt đầu những sự buồn chán mới !
Mới chỉ 4 ngày chiệu ko nỗi nữa , lên trường thì ngồi học 1 mình về nhà thì cứ muốn treo cỗ lên . Ráng tiếp tục học cái ngoại ngữ . Xong chỗ này thữ chuyễn wa BNG xem xem , Học fí ác wá ! ko biết xin dc ko nữa !
2 con rùi kia đi kiếm việc làm chẵng biết tới đâu nữa . mà mình lại ko có gì làm mới bực . Chiệu ko nỗi nữa rồi

Chà 4 tháng đi nắng dầm mưa , thức khuya dậy sớm , bệnh hoạng + yếu đuối, hôm nay tự xem lại mình : a new man .Da đen đúa , tóc dài bù xù , răng ố , mắt vàng , mụn lỗ chỗ . Cơ bắp tong teo thi nhau chạy dồn xuống bụng . người ngợm mà chính mình ko thể nhận ra .
Như chú Duy Mạnh nói : " Thân xác hoang tàn ko nhận ra ". Đã vậy khuôn mặt càng ngày càng "đểu" ! devil Dung nhan ngây thơ kia đâu rồi cry . Fải chỉnh chu lại thôi .
Ôi nói xạo với cô bé nữa rồi . Ân hận wá , sao nói lại đây ! gừmmmm....
Oh God cho cô ấy vui vẻ nhá . Thank

Vô hè

Trước hết chia buồn cùng 1 thằng bạn < ( thế giới thêm 1 thằng thất tình banana ) Thất tình 1 cách lẵng nhách . Thành thật chia buồn , mà sao nó buồn có 3 ngày thôi ta ???
Bước vào 1 kỳ nghĩ hè chán chê , một kỳ nghĩ ko có việc gì làm , chà vẫn fải đi học . Chà hôm nay sao mất hứng học sau khi nghe " nàng " fân tích , uh nghe cũng có lý đấy chứ nhưng anh vẫn fải lấy dc cái bằng này trước mắt cái đã rùi mới nâng cao kiến thức sau.! hìhì cũng wan trọng đó chứ . Chà fải lấy dc cái bằng rùi mới học lên cao mới dc . cố gắng
" nàng " vẫn thế , vẫn dễ thương như xưa . Vẫn cái cảm giác ngất ngư khi gặp nàng . Cô bé có fép màu ta wizard lần nào gặp dc nàng là cứ như 1 người khác , lúc tưng tưng , lúc fê fê , lúc như đơ ra ko hiểu nỗi nữa rồi . Ôi chờ em , chờ em tới chừng nào đây ta ? cry Thì cứ chờ cứ đợi , cứ nghĩ tới là thấy nao nao !

Hôm rày ko đi nhà thờ dc ! Nhớ nhà thờ wá !

Xỉn wắc cần câu

hihihihi đang xĩn , nên cứ cười hòai hihihi hahaha
Chà cảm giác xỉn thật thích thú , cứ lân lân , tê tê . Cảm xúc thì tràn ngậm , bao wanh wuấn lấy từng thớ thịnh , từng cảm giác dân trào , thấy yêu nhiều hơn , cười nhiều hơn , thế giới này đẹp wá .
Thấy nhớ thấy thương thấy yêu . thương cô bé wá .
Chà buồn ngũ thiệt rồi . Thấm lắm rồi .
" Xui cho Diễm ,buồn cho Lan , tiếc cho Điệp " Có nguy cơ thi lại

Tiếp

Viết tiếp cái hôm bữa :
Nó gặp dc em và những cảm xúc ngây thơ tìm về . Nhưng tâm thần mà cũng dc em cho out . Uh nó tiếc biết chừng nào sau 1 thời gian tự mình đứng dậy , cố gắng fấn đấu và nó bắt đầu cãm thấy yêu đời , bắt đầu muốn tìm kiếm 1 cái gì tốt đẹp . Nó tìm lại những tình thương từ gia đình . Cũng may nó còn có những người bạn tốt . Nó có thễ làm mọi thứ " từ làm mọi cho đến làm cha !" ko việc gì có thể làm nó cảm thấy nao núng ... Và nó gặp lại dc " em " " em " mới thật sự khiến nó thanh khiết , thanh khiết đến tuyệt đối , khiến nó tìm lại dc những ước mơ , wên đi hết những cái xấu xa trong đầu và khiến nó khờ đến mức nó cũng ko thể tưỡng tượng dc .
Em biến nó thành 1 con người mới , ko chữi thề , ko nói tục , ko sex , ko wậy fá , sống hết mình từng fút từng giây , và cứ như 1 thầy tu . 1 người mà có lẽ em nói đúng , sống trong mơ , sống trong giấc mơ là thật tuyệt khi có em , là tương lai đang rực rỡ cần ta fấn đấu . nó đã lao đầu vào học, học đễ tìm lại những gì đã mất , học cho tương lai 2 đứa .
. VÀ rồi điều gì đến cũng sẽ đến , em ko thễ yêu dc 1 người như thế . Đúng lắm lỗi cũng do nó , ko nói hết dc những mặc cảm mình mắt fải , ko chứng tỏ dc mình đang ra sức cố gắng như thế nào , ko chứng tỏ mình cool hế nào , đi với em nó thành 1 thằng khờ , ko 1 thằng ngu mới đúng ,chắc là đúng nó công tử bột wá . Với em nó mới cảm thấy dc như vậy cảm thấy dc mình yếu đuối thế nào . nhát nữa chứ hahaha < đúng là ngu . Xong
... em ko yêu dc người như nó.
Hìhì đau khổ , đau khổ lắm . Nhưng cũng cảm thấy vui vì dc đau khỗ còn hơn là vô cảm . vui vì đã yêu hết mình . vui vì nhận ra yêu ko chỉ có thế . Chỉ buồn 1 điều em cứ luôn né tránh lo sợ nó . sợ nó còn hơn sợ hủi .

Nó luôn cầu nguyện cho em . Có lẽ em sẽ thấy vui hơn khi mọi chuyện kết thúc.



Đang điên chuyện gia đình

Hôm nay rãnh ngồi đọc lại những gì mình viết đúng là mình bệnh thiệt , đọc lại những gì của em thấy nhờ em lắm .Chắc ko còn ai vào blog này nữa nhỉ ngọai trừ mình ra ! Dù nhớ nhiều thương nhiều nhưng cũng fải chấp nhận sự thật vẫn là sự thật .
Những lúc viết dc những dòng bệnh hoạng kia cũng là những lúc yếu đuối . Viết như thế cũng tốt , viết để biết dc tàn tạ thế nào và suy nghĩ như thế nào , viết đễ trút bỏ đi những cái fiền muộn , những cái khốn nạn , những cái giả dối . Sao bây giờ mình lại thấy câm thù , câm thù chính bản thân mình . câm thù những cái cảm giác , những cái minh cãm nhận , những cái mình cho là sẽ tốt đẹp .Nó Chán , chán mọi thứ . Gia đình là chỗ dựa vững chắc , haha Xảo trá là nơi thất vọng nhiều nhất , Thất vọng wá nhiều . chỉ là 1 nhà tù , bước vào lúc nào cũng fải cãi với Má rồi bước ra , uh họ cũng lo cho mình nhiều lắm , Nó thương gia đình lắm nhưng chưa bao giờ trong mong bất cứ điều gì từ họ . Thằng con một ko ai chơi chung , ko ai nô đùa , ko ai tâm sự , sướng lắm đó haha
Bạn bè , haha từ nhỏ đến lớn đều bị chính những người bạn mà nó gọi là bạn thân hãm hại hay chơi trên đầu .Khốn nạn , nên riết ai hại nó , chơi xấu với nó , khinh nó thì nó cũng chẵng thấy gì , cũng chẵng thất ghét chỉ biết cười cho sự khốn nạn . Gom mấy cái đó lại dc 1 thằng bị tâm thần trầm cảm , nó dửng dưng với đời . Rồi tới tình cảm , no bắt đầu cảm nhận dc tình cảm .
Người đầu tiên là 1 cô bé có 1 vếch bớt đỏ trên mặt chắc vì thế mà dừng như cô bé mặc cảm ... xa lánh nó . hết lớp 9 là nó ko con dịp gặp lại cô ấy nữa ! rồi thêm 1 cô bé gần nhà , haha 2 đứa dừng như cũng hiểu dc đối fương nhưng giờ tới lược nó . Nó bệnh , nó trầm cảm , nó dững dưng với tình cảm đó và rồi cũng mất cô ấy . Nó bắt đầu thấy thích những cô bé cùng lớp hahaha rồi sao ,rồi nó chẳng màng đến chuyện đó . Lúc này nó tâm thần nặng lắm , bên ngòai vẫn nó là 1 thằng wậy fá , nghịch ngợm sống vô tư , nhưng bên trong những từ ngữ :" tự sát , kết thúc tất cả ... chết hết đi" luôn luôn tồn tại trong đầu nó . Nó muốn chết nhưng nó cũng ko đủ can đảm đễ làm điều đó . Nó sống vật vờ với cuộc sống vô nghĩa . Đầu óc nó bắt đầu ngu đi , mụ mẫm đi , nó ko còn cảm thấy tồn tại , đôi lúc nó chìm vào sex ,nó trở nên Vô cảm . Rớt tốt nghiệp là 1 sự giải thóat cho nó . Nó bắt đầu tìm lại cảm giác , tìm lại niềm vui , tìm lại ý chí , tìm lại học hành . Nhưng thật sự vẫn còn cái gì đen tối bám vào đầu . Và 1 ngày đẹp trời nó gặp dc em ...