11-6-07
Monday, June 11, 2007 4:30:18 PM
Mệt , hôm nay mệt thiệt, banh con mắt ra là fải chạy lên trường. hên đần kịp vừa mới vô bài. Bụng đói làm bài thực hành từ 7g sáng đến 11g trưa người như rã ra, fờ fạc cố gắng lê lê lếch lếch cùng tụi bạn ra ngòai ăn trưa, cơm sinh viên, no ngắc ngứ lại lếch vô phòng học lấy bài ra học tiếp . bắt đầu cảm thấy buồn buồn buồn ngủ, ráng 1 chút, lếch lên trên bàn học nằm lăng ra ngủ, ko biết ngủ dc bao nhiêu, bị đám bạn gọi dậy mà người cứ phờ phạc , chắc ngủ dậy sai giờ wy định.! say ke bc vô lớp. cái môn vi tính ặcc ngủ tiếp. đến tiết Pháp Luật đề kiễm tra " hãy nêu hình thức kinh doanh công ty mà bạn sẽ thực hiện" "đây là 1 câu hỏi lớn, rất lớn" !!! bao nhiêu ý tưởng kinh doanh trong đầu nào là côngty thiết kế nội thất , nào là vũ trường nhà hàng ,.... ôi wá nhiều mà ko biết nên chọn ccái gì > vấn đề cần suy nghĩ ở đây là tại sao mình ko tìm ra dc cái gì đó cái gì mà mình thấy nó thích hợp, vì đó là wá nhiều đềi mình muốn hay chỉ là ý tưởng mơ mộng, liệu minh có ước mơ hay ko , trong lúc này hình như chỉ nghĩ đến tiền , sự ngiệp , mà sự nghiệp lại ko biết là sự nghiệp gì , Tất cả làm cái đầu phát bực. thấy ý tưởng kinh doanh của mấy bạn hay wá, chà rất rất hay 1 cổ phần điện tử viễn thông với bao nhiêu cáac lãnh vực mà mình theo học, thấy dc hướng đi tốt đẹp , mai mốt thành lập 1 công ty viễn thông với tất cả những cái thuộc về DTVT Woa . Góp thêm 1 chút ý tưởng cho các bạn ! ( mình wả là người wá nhiều trí tưởng tượng). ghi vô bài KT : sẽ mỡ 1 khu VIP Resort ( ko biết đúng chính tả ko !). hôm nay là ngày cũa những ý tưởng Vẫn muốn cùng bạn bè mở 1 công ty viễn thông. Mưa đang cản bước chân anh, và em đang cảng tâm trí anh. Mưa lâu wá, đành chạy về học tiếp kẻi trễ lớp t.Nhật . xui cho Lan , Lan đã bị kẹt xe !!! ặc hít hít khói xe. 6.15 mới thóat dc , fân vân ko biết có nên cúp hay học >>> học.........mệt wá rồi, về tới nhà rồi. Ngủ đây !!! Cụt ở Nha Trang dzui de nhá, ngủ ngon nha cô bé.
hôm nay vui lắm smile smile smile
hôm nay vui lắm smile smile smile












