16 Có lẻ
Saturday, June 16, 2007 4:13:32 PM
Wooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hôm nay là 1 ngày chết tiệt ! sau khi nói chuyện với t.Hiện tối wa xong muốn tối nay wa nói chuyện rõ ràng với Ngân 1 lần nữa cho thỏa đáng. Mình đã thay đổi thật rồi !!! Chỉ muốn nói chuyện thôi mà sao " Ngân hả , nó đi ơ ơ ... Mũi Né chưa về ! " mới đi Nha Trang về giờ,! ko gặp dc ờ thôi cũng dc sao. mà sao ko trược tiếp nói thẳng thắng với nhau 1 lần nữa (hôm bữa đã nói chuyện cứ coi như bạn ). Lúc tối wa cho tới sáng cứ suy nghĩ fải nói cho ra lẽ :" 1 là 2 mình bắt đầu lại từ đầu, 2 là chia tay, wên nhau đi " coi như là hàn gắng hay là giải thóat cho nhau , " dc ăn cả ngã về ko "" nói thiệt cũng bắt đầu thấy chán cái kiểu này, mình thì cứ nhớ mà nó coi minh là cái rớ ! 1 tháng suy nghĩ thấy mình sai lầm nhiều wá
Biết mà hồi đó ngu wá , khờ wá , tôn trọng em wá , coi em như là thiên thần sợ sẽ vấy bẫn lên em . Ai dè đâu co mình như 1 thằng "mái" .Tức thiệt . Nhưng cũng tốt đã thấy dc cái gì đó nó khờ khờ nó tốt nó hiền, ngu sy của con người tôi. Tiếc thiệt rất rất hối tiếc về thời gian đã wa . yếu đuối wá . Ước gì dc way lại khỏang thời gian đó anh sẽ ko làm em thất vọng ! (mơ đi con)
Nhưng bây giờ hả , tu đủ rồi .Chán , sống ác thấy lòng nó nhẹ nhàng ghê. Mô Phật , Lạy Chúa cứu vớt linh hồn con.
Nghĩ lại từ trước tới giờ câu này là nặng nhất : ..."mái". , wên đi , ai kêu lúc đó mày như vậy , ngu ráng mà chiụ.
Tự an ủi mình : " tao là 1 thằng ngu , Sao tao ngu dữ vậy " tự chửi mình thấy lòng càng nhẹ . Phù
đi ngủ
Hôm nay là 1 ngày chết tiệt ! sau khi nói chuyện với t.Hiện tối wa xong muốn tối nay wa nói chuyện rõ ràng với Ngân 1 lần nữa cho thỏa đáng. Mình đã thay đổi thật rồi !!! Chỉ muốn nói chuyện thôi mà sao " Ngân hả , nó đi ơ ơ ... Mũi Né chưa về ! " mới đi Nha Trang về giờ,! ko gặp dc ờ thôi cũng dc sao. mà sao ko trược tiếp nói thẳng thắng với nhau 1 lần nữa (hôm bữa đã nói chuyện cứ coi như bạn ). Lúc tối wa cho tới sáng cứ suy nghĩ fải nói cho ra lẽ :" 1 là 2 mình bắt đầu lại từ đầu, 2 là chia tay, wên nhau đi " coi như là hàn gắng hay là giải thóat cho nhau , " dc ăn cả ngã về ko "" nói thiệt cũng bắt đầu thấy chán cái kiểu này, mình thì cứ nhớ mà nó coi minh là cái rớ ! 1 tháng suy nghĩ thấy mình sai lầm nhiều wá
Biết mà hồi đó ngu wá , khờ wá , tôn trọng em wá , coi em như là thiên thần sợ sẽ vấy bẫn lên em . Ai dè đâu co mình như 1 thằng "mái" .Tức thiệt . Nhưng cũng tốt đã thấy dc cái gì đó nó khờ khờ nó tốt nó hiền, ngu sy của con người tôi. Tiếc thiệt rất rất hối tiếc về thời gian đã wa . yếu đuối wá . Ước gì dc way lại khỏang thời gian đó anh sẽ ko làm em thất vọng ! (mơ đi con)
Nhưng bây giờ hả , tu đủ rồi .Chán , sống ác thấy lòng nó nhẹ nhàng ghê. Mô Phật , Lạy Chúa cứu vớt linh hồn con.
Nghĩ lại từ trước tới giờ câu này là nặng nhất : ..."mái". , wên đi , ai kêu lúc đó mày như vậy , ngu ráng mà chiụ.
Tự an ủi mình : " tao là 1 thằng ngu , Sao tao ngu dữ vậy " tự chửi mình thấy lòng càng nhẹ . Phù
đi ngủ












