Thức Tỉnh
Friday, June 8, 2007 1:09:06 PM
Tỉnh táo lại rồi sau 1 thời gian chìm đắm trong những mê muội vu vơ ko có thực.
Tôi đã tỉnh lại rồồồi . Ăn mừng thôi. Cứ để cho tình cảm tự nhiện , và tôi chôn thật chặt ,thật chặt trong lòng , trong tim tôi , dù biết càng chôn nó càng to lớn càng muốn vương lên, hãy khoang đào nó lên, Học học học , mô phật, lạy chúa. Tương lai hãy đợi đấy. Tiền hãy đợi đấy.
Tôi đã tỉnh lại rồồồi . Ăn mừng thôi. Cứ để cho tình cảm tự nhiện , và tôi chôn thật chặt ,thật chặt trong lòng , trong tim tôi , dù biết càng chôn nó càng to lớn càng muốn vương lên, hãy khoang đào nó lên, Học học học , mô phật, lạy chúa. Tương lai hãy đợi đấy. Tiền hãy đợi đấy.












