My Opera is closing 3rd of March

luan

hehe

Chủ Nhật 10-6-07

Chà sáng sớm chưa mở mắt là bị hú .Ui chà ko từ chối dc đành đi lên trường theo đòan đi thăm các em nhỏ mồ côi ở BìnhPhước. Sau 1 hồi vất vả chạy lên trường, ấy da mười mấy người đợi có mình mình (đúng là đòan). Sau 1 hồi chạy vòng vòng trong thành phố.!!! đi Bình Phước mà sao đòan lại dẫn vô thành phố. Bất ngờ hơn là khi chạy vô hẻm nhà nội . Ặc cứ tưởng đi đâu xa lạ hóa raa là ở ni.! Tội nghiệp cho thằng Dũng với bé Dao cứ lo đắm dúi hay sao nên lạc. Vô sinh họat với mấy bé (mấy thằng này già wá) wậy tưng trời. Giao lưuu với bạn bè cùng trường trong đòan , à có thêm 2 bạn bên DH Nhân Văn nữa. chắc do mấy nhóc ồn wá nên chơi ko nhiều, giao lưu cũng ko dc nhiều. Học dc một điều mới cảm thấy dạng dĩ hơn thỏai mái nói chuyện hơn . Ồ lê fải về sớm vì xuống nhà t.Dũng . Chạy về BìnhDương , vẫn cái nhà thờ giáo sứ Dĩ An ,woa 1 ngày nói chuyện thỏai mái, nhtin cho Cụt > nhỏ này hư wá , đi NhaTrang chẳng nói 1 tiếng nào ! Gừmmmmmmm. thôi ở lại chơi + đi lễ luôn. Cha xứ ở đây giảng dzui hơn ở nhà thờ ĐứcBà. ra về lại uống càfê. về tới nhà người cứ mỏi nhừ ra.... Ngủ .............

hôm nay thứ 7 9-7-200711-6-07

Write a comment

New comments have been disabled for this post.