Vô hè
Tuesday, August 21, 2007 6:24:50 PM
Trước hết chia buồn cùng 1 thằng bạn < ( thế giới thêm 1 thằng thất tình
) Thất tình 1 cách lẵng nhách . Thành thật chia buồn , mà sao nó buồn có 3 ngày thôi ta ???
Bước vào 1 kỳ nghĩ hè chán chê , một kỳ nghĩ ko có việc gì làm , chà vẫn fải đi học . Chà hôm nay sao mất hứng học sau khi nghe " nàng " fân tích , uh nghe cũng có lý đấy chứ nhưng anh vẫn fải lấy dc cái bằng này trước mắt cái đã rùi mới nâng cao kiến thức sau.! hìhì cũng wan trọng đó chứ . Chà fải lấy dc cái bằng rùi mới học lên cao mới dc . cố gắng
" nàng " vẫn thế , vẫn dễ thương như xưa . Vẫn cái cảm giác ngất ngư khi gặp nàng . Cô bé có fép màu ta
lần nào gặp dc nàng là cứ như 1 người khác , lúc tưng tưng , lúc fê fê , lúc như đơ ra ko hiểu nỗi nữa rồi . Ôi chờ em , chờ em tới chừng nào đây ta ?
Thì cứ chờ cứ đợi , cứ nghĩ tới là thấy nao nao !
Hôm rày ko đi nhà thờ dc ! Nhớ nhà thờ wá !
) Thất tình 1 cách lẵng nhách . Thành thật chia buồn , mà sao nó buồn có 3 ngày thôi ta ??? Bước vào 1 kỳ nghĩ hè chán chê , một kỳ nghĩ ko có việc gì làm , chà vẫn fải đi học . Chà hôm nay sao mất hứng học sau khi nghe " nàng " fân tích , uh nghe cũng có lý đấy chứ nhưng anh vẫn fải lấy dc cái bằng này trước mắt cái đã rùi mới nâng cao kiến thức sau.! hìhì cũng wan trọng đó chứ . Chà fải lấy dc cái bằng rùi mới học lên cao mới dc . cố gắng
" nàng " vẫn thế , vẫn dễ thương như xưa . Vẫn cái cảm giác ngất ngư khi gặp nàng . Cô bé có fép màu ta
lần nào gặp dc nàng là cứ như 1 người khác , lúc tưng tưng , lúc fê fê , lúc như đơ ra ko hiểu nỗi nữa rồi . Ôi chờ em , chờ em tới chừng nào đây ta ?
Thì cứ chờ cứ đợi , cứ nghĩ tới là thấy nao nao !Hôm rày ko đi nhà thờ dc ! Nhớ nhà thờ wá !












