My Opera is closing 3rd of March

luan

hehe

Subscribe to RSS feed

No title

Như 1 cơn gió nhẹ nỗi nhớ cứ tràn về trong từng suy nghĩ . Nhớ cưng lắm . Anh fải cố gắng cho xong Kỳ thi này rùi wa " dớt " lại em . Trùi ui ! ko chiệu dc nữa rồi . God , I miss her so much . Người che chỡ cho cô ấy đó nhá .À cô ấy cũng đang thi đó , cho cô ấy làm bài tốt nhá. Thank you .

Bắt đầu thấy dc gánh nặng từ việc học , 7g wất tới 11.30 xã hơi dc 30f . 1g wất tới 5g cũng xã hơi dc 30f rồi 5.30 tới 9g khỏi xã hơi . học vậy tuyệt lắm nhưng làm như anh đang mất 1 thứ gì đó ! Đau 1 cái có những lúc ko biết fải làm gì cả ngòai học , cứ như chết rồi ! Vẫn thấy mệt vì cái ngành đang theo , Hự ! tòan là tính toán nguyên lý . ui ngọai ngữ còn mệt hơn , cô nói đường cô , em hiểu đường em ! Ráng , ráng wa cái mùa vụ này . Chờ anh thêm 1 chút nhá cô bé .flirt

Thời gian ơi cho tôi thêm đi cho tôi thêm nhiều nữa đi , nó ko còn đủ nữa rồi . Mai thi tiếp mà vẫn chưa ôn hết dc bài . Thức khua nữa .bug