My Opera is closing 3rd of March

luan

hehe

Bông hồng

Ồ hôm nay 24/5/2007 anh dành cho em 1 sự bất ngờ. và cuộc sống là 1 chuỗi những bất ngờ.
nhưng bất ngờ của tôi ko làm cho em vui lắm nhỉ. Ồ lại câu chuyện gia đình.
Nhưng ko sao anh dc nói chuyện với em và anh hình như tìm dc 1 chút tự nhiên mà lâu rồi anh rất khó kiếm !Anh hiểu ý em rồi . Em muốn dành thời gian cho việc học nhiều hơn, hay lắm đó.Anh luôn cổ , động viên cho em đó. Và cũng nhờ đó anh thấy mình cũng cần fải fấn đấu học nhiều hơn mặc dù bây giờ anh khá là chán chương trình với cái ngành mình đang theo học. Hãy cố lên cô bé , tương lai thật đẹp đang mỉm cười với em. Còn anh hả , em hãy xem anh fấn đấu ra sao nhá, thời gian mỗi ngày đã ko còn đủ với anh rồi ! Anh se luôn học ,em da tác động anh rất nhiều khiến anh, luôn fấn đấu để kiếm 1 tương lai thật đẹp cho mình. anh vẫn thấy vui vẫn thấy yêu em như lúc đầu. Vẫn yêu em. Có đôi lúc anh cũng muốn dc học như em lắm dc thấy mình fấn đấu như thế nào, để thấy mình sống có ích như thế nào , muốn chỉ có học mở mang kiến thức,muốn dc bận rộn với việc học muốn lắm. Anh chưa bao giờ thấy hối tiếc thời gian khi bên em đôi khi nó khá fí fạm, buồn chán. Anh sẽ cố học, cố gắng học để sau này kiếm thật nhiều thật nhiều tiền và để có em.
Nhưng bây giờ anh vẫn muốn có em, anh ích kỷ wá nhỉ.!!!!!

TinhĐiều Ước

Write a comment

New comments have been disabled for this post.