Ôi
Tuesday, May 15, 2007 1:05:55 PM
Tâm trạng lúc này sao sao.Lúc nặng nề đè nén 1 cái gì đó,lúc cứ như đi trong mơ, lúc thì khùng khùng, lúc thì tỉnh táo 1 cách mà chính mình fải sợ, lúc lại bần thần rồi lại hân hoang, lúc thì cứ như e dè như ngại ngùng 1 cái wái gì đó cũng chẳng biết là cái wái gì, lúc lại thấy dc khí tiết đang dâng trào trào trong từng mạch máu > điên làm liều, Ôi muốn làm tất cả mọi thứ, muốn học tất cả mình muốn, Con người như đang thay đồi 1 cái gì đó, thật sự thay đổi. Thay đổi mà chính mình ko thể hiểu dc. vừa muốn làm quỷ, vừa muốn làm thiên thần, muốn lột xác, mỗi giờ phút trôi wa đều như có cục lửa cháy hừng hựng trong lòng. muốn thấy mình có ích,muốn thoát ly, muốn có tiền, muốn thấy em cười, muốn thấy em vui, muốn bên em, muốn cho em thấy tôi bản lĩnh như thế nào,muốn mang lại hạnh phúc cho em , sao ôi........ tôi điên mất rồi
Chắc đang bị Stress
Chắc đang bị Stress












