say ke
Friday, July 20, 2007 6:18:39 PM
Sau cơn mơ ban chiều là 1 cảm giác tuyệt vời đến hoàng hảo . Cứ như trên bề mặt thì êm đềm , ẩn bên trong thì gào thét. Giấc mơ hồi chiều đã thấy từ lâu , lúc tôi còn có em . Nhưng hôm nay nó lại tràn về ! hìhì chỉ có thể cười .
Nhớ wá làm sao đây ? nhắn tin nhá ( thui ko muốn nhắn rồi mà ko có rely ). Hẹn đi chơi nhá ( thui sợ nghe " em bận học rồi ... " tương tự ) . Wa nhà chơi để nói chuyện , học ( có lý lắm chứ , cũng chẵng biết em có nhà ko , hay bận tối ngày ) . Buồn ko
Wá là buồn
. Chà mình yếu đuối rồi lại ta ( muốn làm gì chẳng dc )
Nhưng ko muốn mình làm em thấy khó xử , khó chịu , ko muốn em fải suy nghĩ làm rối thêm cuộc sống mà em đang fải chịu với 1 gia đình chán chê. < "Xót" "xót lắm đó". Cũng dường như muốn cám ơn Chúa : " Cám ơn người, cám ơn người đã làm em wên dc tôi ". " Cám ơn Chúa nhá ! ". Chúa dường như cũng trả lời : " Ko có chi ". Em dạo này sao nè > năng động nè , dễ thương nè , siêng năng học hành , fấn đấu cho giấc mơ , cho sự nghiệp, rồi gì nữa : đẹp , rất đẹp ( đang tưởng tượng 3 tháng rùi chưa gặp !) em như thế nào thì với anh em vẫn đẹp . Tốt wá còn gì . Đau khổ khi ko có em <= thằng này ích kỷ
. Woa , thui thì tình cảm của anh fải tạm để đó . để càng lâu nhớ càng nhiều , điên càng nhiều
. Thui , Thui ko dc làm fiền em , để em học đi nào .
Lỗi của anh , tiếc wa đi ! " Chúa ơi , Người vẫn phải phù hộ cho nàng đấy nhá , làm cho nàng cười nhiều hơn nữa nhá . À Người xem lại gia đình cô ấy đi , cô ấy buồn vì chuyện đó lắm " " Thank you"
Nhớ wá làm sao đây ? nhắn tin nhá ( thui ko muốn nhắn rồi mà ko có rely ). Hẹn đi chơi nhá ( thui sợ nghe " em bận học rồi ... " tương tự ) . Wa nhà chơi để nói chuyện , học ( có lý lắm chứ , cũng chẵng biết em có nhà ko , hay bận tối ngày ) . Buồn ko
Wá là buồn
. Chà mình yếu đuối rồi lại ta ( muốn làm gì chẳng dc )
Nhưng ko muốn mình làm em thấy khó xử , khó chịu , ko muốn em fải suy nghĩ làm rối thêm cuộc sống mà em đang fải chịu với 1 gia đình chán chê. < "Xót" "xót lắm đó". Cũng dường như muốn cám ơn Chúa : " Cám ơn người, cám ơn người đã làm em wên dc tôi ". " Cám ơn Chúa nhá ! ". Chúa dường như cũng trả lời : " Ko có chi ". Em dạo này sao nè > năng động nè , dễ thương nè , siêng năng học hành , fấn đấu cho giấc mơ , cho sự nghiệp, rồi gì nữa : đẹp , rất đẹp ( đang tưởng tượng 3 tháng rùi chưa gặp !) em như thế nào thì với anh em vẫn đẹp . Tốt wá còn gì . Đau khổ khi ko có em <= thằng này ích kỷ
. Woa , thui thì tình cảm của anh fải tạm để đó . để càng lâu nhớ càng nhiều , điên càng nhiều
. Thui , Thui ko dc làm fiền em , để em học đi nào .
Lỗi của anh , tiếc wa đi ! " Chúa ơi , Người vẫn phải phù hộ cho nàng đấy nhá , làm cho nàng cười nhiều hơn nữa nhá . À Người xem lại gia đình cô ấy đi , cô ấy buồn vì chuyện đó lắm " " Thank you"












