My Opera is closing 3rd of March

luan

hehe

Ô hô tỉnh lại cái coi

Hôm nay học về là lên giúp nhỏ bạn chuyển người thân từ bệnh viện Chợ Rãy về nhà. Chờ đã đời. Nhờ lời khuyên của 1 thằng bạn " Mày có yêu nó thật sự ko ? .Mày yêu nó có dc lợi ích gì ko ? . Uh Vậy mày bị xù thì chẳng có gì fải hối tiếc, mấy chuyện kia ko đáng để mày suy nghĩ đâu !" Tiếc gì , suy nghĩ làm gì. Thôi thì thôi , giải toả dc tâm trí.
Chiều chờ 1 hồi thấy 1 bạn rất giống 1 bạn ở trường . Vẫn nhát sợ lộn ngườinên ko hỏi thăm . đợi nhỏ kia đi xong mới đi kiếm hỏi thăm . Ngố mà ngu thiệt . thêm bài học : "kệ mẹ nó , hỏi thì hỏi , sợ cái đéo gì" .
Chà người nhà nhỏ bạn cũng có xe về wê . về nhà nội nghĩ lấy sức chiều đi học mặc dù có woành lại kiếm cô bạn kia nhưng ko gặp !!!

ÔiKo còn biết nữa ? !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.