My Opera is closing 3rd of March

luan

hehe

Ước tiếp

Ước gì nhỉ !
Chà tôi ước mai sau tôi có 1 công việc ổn định , tôi muốn tôi là 1 nhà kinh doanh thành đạt với tất cà lãnh vực tôi muốn như chứng khóang, bất động sản , kinh doanh xuất nhật khẩu + phân phố đồ xịn : xe hơi, môtô, điện thọai, các dàng âm thanh chiến .... các lọai đồ thuộc vào hạng sang ) Woa kiếm thật nhiều thật nhiều tiền. Tôi cũng thích ca, làm thơ, vẽ tranh, sọan nhạc (mặc dù ko biết gì về âm nhạc), điêu khắc, chụp hình , trồng cây cảnh . Tôi sẽ thành công, tôi đã 20 rồi tôi quyết thực hiện hòai bão ước mơ của mình.

Ôi bây giờ tôi ko biết đang có , hay đã mất em !
tôi cũng ko biết mình ra sao nữa, em có còn là em ko ? tôi hiểu 1 điều là em ko muốn gặp tôi , tôi đã thành vật cảng trở của em 1 cái gì đó chắn vào lối đi của em ! em chán tôi uh đúng wá rồi , bên em tôi luôn luôn ít nói, cứ thẫn thẫn thờ thờ cứ khờ ra, ko biết sao nữa tôi ko mang cho em dc nụ cười , tôi biết tôi có lỗi vì đã ko tạo dc niềm tin nơi em, tôi biết đôi lúc tôi đã cư xữ sai , phạm những sai bỏ mặc em , tôi đau biết nhường nào khi nhớ lại cảnh đó. Và em đang khinh tôi, khinh tôi 1 kẻ , 1 thằng khờ khạo, 1 thằng ngu 1 thằng ko có sức sống..
. Nhưng ko tôi đâu fải vậy, hình như chỉ bên em mới như thế ! trở thành 1 tính đồ tình yêu , 1 thằng wá lụy vì tình.Anh thật sự ghét ngồi trên xe nói chuyện vì hầu như em chẳng nghe dc cái wái gì. và anh cũng khó mà nói dc. Nhưng bây giờ liệu tôi có còn cảm thấy vậy ko !!!!! buồn vì em đá tôi, buồn cũng chả là cái wái gì mà tôi fải nghĩ đến. tôi đã thật sự ân hận khi đã làm em buồn, làm mất sự tin tưởng của e nơi tôi.
Còn gì nữa ko à. tôi đang thực hiện ước mơ của mình bằng cách học! Yêu , yêu , yêu hình như tất cả chỉ là sự giả dối ,mình lừa người mà mình gọi là người yêu , mình tự lừa mình là minh đang yêu , nhưng thật chất chẳng có gì , wá nhiều suy nghĩ , em có yêu tôi ko . Tình yêu đã chết bởi tay tôi và cũng chỉ bởi tôi, liệu em có về với tôi dc nữa ko , ko đâu tôi mất em rồi. đọc lại thấy tự mình nhảm .Ôi tội nghiệp 1 thằng bị lụy vì tình, thôi wên đi lo học đi , Đừng bao giờ nói rằng bạn ko có thời gian để yêu.

Điều ƯớcTức

Write a comment

New comments have been disabled for this post.