My Opera is closing 3rd of March

luan

hehe

Vui hay Buồn

Đầu óc anh bây giờ ko biết tỉnh táo ko nữa.
Anh ko biết mình đã làm gì sai .? ít nói ư .Ôi, Anh nghĩ là em bị stress muốn tới anh ủi, vỗ về nhưng mỗi lần gặp nhau em luôn tỏ ra nhăn nhó khó chịu, cứ làm sao làm sao, anh hỏi thì :"em là vậy đó" và cứ như thế em đẩy anh đi, cứ như thế anh ko thể nói dc gì, điều đó làm anh chẳng muốn nói cái gì hết. nói dc 1 chút vui đùa 1 chút em cho là nhảm nhí, điên, khô khan. Từ lúc yêu em anh chưa bao giờ chán nản , Nhưng em lại xem nó wá nhàm chán, em muốn có sóng có gió có cái này cái kia, có rồi đó để giờ lại chán nản. anh ko biết anh có còn là anh trong mắt em ko, anh thấy anh bị thay đổi trong mắt em và hình như em luôn khinh khi khinh miệt anh , đúng rồi anh ko giỏi , ko giàu, đôi lúc khờ rồi gì nữa giống con gái à Đúng có lúc anh thay đổi , đổi khác để hòan thiện mình, để có thể yêu em nhiều hơn em có thấy ko và em có tin ko ?!.Đúng wá rồi , anh đã lụy vì tình, wá wụy lụy tới 1 mức khờ khạo như vậy,chẳng hạn như bây giờ. Chính những lúc này anh thấy anh yêu em nhiều lắm.Nếu mai này tôi mấy đi giọng thì sao nhỉ hahahahahahahahahaha "Ôi tỉnh táo lại coi!"

ÔiLại 1 thay đổi nữa

Comments

For my love...ngo_duc_hau Sunday, July 15, 2007 4:19:53 AM

chào bạn cám ơn đã ghé thăm blog của tôi. Tôi cũng đã đọc những bài viết của bạn, tôi nhận thấy bạn là người sống nặng về tình cảm.Đọc những trang viết này tôi thấy tôi và bạn có những điểm giống nhau.Tôi đã từng như bạn nhưng bây giờ tất cả đã qua.Sau một cuộc tình tôi cảm thấy mình "lớn hơn" rất nhiều và cảm thấy đó hình như là một vật cản mà mỗi người đều phải vượt qua trong cuộc đời hãy cố lên bạn nhé....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.