My Opera is closing 3rd of March

MY FAMILY

MY LIFE

CHÚT NGẪU HỨNG VỚI PHAN THIẾT

Nếu ai có đi PT muốn ở tại bãi biển đồi dương thì Nhật Linh(145 Lê Lợi :062 3 831141) là lựa chon tốt nhất cho túi tiền nhưng đầy đủ chất lương (2 * được cấp bằng hẳn hoi nha) tiếp theo là Hoàng Kim đối diện Nhât Linh . Nhân đây chị cám ơn bạn Phan Thiết Mũi Né đã hướng dẫn cho chị nha



Từ Hoàng Kim ra bờ sơng Cà Ty khoảng 800m đó ta có thể thức thức món cá bà hòm ,cá đục, cơm cháy , lẩu ghẹ nấu rất lạ miệng .....Có 2 quán bờ sông ok nhất là Tư Minh và Thu Tý



Buổi chiều thì có thể nhâm nhi với món bánh tráng nướng , báng tráng dày trét mắm ruốt lên ,cho cái trứng cút cắt nhỏ + đồ chua+ chả + nem+ tương ớt sau đó để lên lò nướng đến gần chín rồi cuộn tròn lại .Giá của nó là 4k một cái , nhưng bà bán nhìn Hoa thấy ghét quá lấy 5k, Hoa chơi liền 2 cái



ờ PT xe buýt không có máy lạnh nhưng tài xế là tiếp viên cute cực kỳ.Có ai đi xe buýt ở Tp mình thì thấy xe chưa dừng mình phải lo đứng ra cửa để không mất thời gian các bác tài . Ở PT thì xe dừng lại thì người ta mới đủng đỉnh từ từ bước xuống



Xe từ PT đi Mũi né là xe số 1 và xe số 9 , nếu bạn đi tới Hòn Rơm thì chắc chắn phải đi xe số 1 , giá vé là 14k kèm theo câu chị ơi giữ vé dùm em

Xe số 1 dón tại COOP trên đại lộ Thống Nhất nha bà con, cứ hỏi người dân họ rất nhiệt tình chỉ mình , đừng bao giờ hỏi tài xế Mai Linh hay mấy bác xe ôm nha, oan mạng lắm đó.Bản thân Hoa đã bị dụ bác tài xế chở từ bến xe này qua bến khác cách nhau khoảng 200m chỉ để lấy 20k tiền xe ôm kakaka



Xe buýt số 1 cũ hơn xe số 9 , tài xế bắt đầu qua trạm thu phí là có bao nhiêu ga nhấn hết, hôm đó Hoa trải nghiệm rồi nha, 2 tay ôm chặt cánh cửa từ PT- Hòn Rơm chỉ 40 phút thôi



vào Khu du lịch Hòn Rơm với giá vé 35 k bàn ghế+ vệ sinh + tắm nước ngọt. Khu này sạch sẽ có đầy đủ đồ ăn với giá phải chăng . Tàu hủ 5k, nước ngọt 10k.Còn hải sản thì sò điệp nướng mỡ hành, ghe nướng hoặc luộc ,mực hấp hay nướng . đủ món ăn chơi từ A-Z



Lúc về không cần bước qua đường đón xe nha chỉ cần đứng bên này giơ tay là xe buýt dừng lại chờ mình bước qua. Hoa về lúc 11h30 trưa nên chứng kiến chiếc xe già phải thồ gần cả trăm con người .Phương tiên mà các học sinh trung học đến trường là xe buýt nha. Từng nhóm bạn khoảng 20 người lên nên chiếc xe già kêu ken két như sắp rớt ra từng miếng



Ah mà ngoài này các bạn học sinh cũng xài thẻ tháng như trong mình , mặc dù xe over load nhưng tài xế không bỏ lại bạn nào cả nha. Có trạm đông quá cô bán vé không cho hành khách lên mà cho các bạn học sinh lên trước mặc dù các bạn toàn xài thẻ tháng thôi . chứng kiến cảnh này mình thấy được sự khác biệt rõ ràng giữa xe buýt trong này và ngoài đó , bữa đó không có chỗ để thở nhưng thấy rất vui nha.



Dâu Tây ở Mũi Né cũng biết xài xe số1 để đén Coop mua đồ lẫn ăn uống sau đó qua đường đón xe trở về. Ngay đối diện Coop buổi tối bán trái cây , mình kêu 1 dĩa ăn thử , trái cây còn bỏ cả sữa + dường rắc lên, ah mà có cả khoai môn nữa + chén trôi nước bọc dừa ăn rất lạ miệng, giá 13k . Dọc đường buổi tối là các quán ốc mọc lên trên đai lộ Thống nhất, đại lộ hành chính của PT, nơi tập trung các cơ quan hành chính .



Bánh canh cá ở 498 Trần Hưng Đạo không thua gì số 1A Kim Đồng nha bà con. 2 đứa xử 2 tô + 1 tô cá chỉ 70k thụi nhưng phải đi bộ gần 3km mới mum mum được



Từ Hoàng Kim quẹo trái 800m là bờ sông Cà Ty , còn bên phải là Đồi dương , khu cà phê đã được dẹp thay bằng bờ kè + công viên có chiều dài hơn 1km và còn đang được xây dựng, buổi tối dẹp long lanh luôn, làm say lòng du khách khó tính nhất nha



Từ Hoàng Kim đi tắt khoảng 30m là tới bờ biển .5h15 là trời đã sáng , ta có thể đi bộ tập thể dục đến lúc sáng thì nhảy ùm xuống tắm biển, nước rất ấm và không sóng nhiều như buổi chiều



Đầu đường Lê Lợi là Park Diomand, tiếp theo là Bình MInh , Đồi Dương , trường trung cấp, sau đó là một loại nhà nghỉ bình dân mọc lên như nấm, công với những hàng quán bình dân phục vụ cho bà con lẫn du khách



Xe Kumho và Mai Linh bằng giá 115k , Tâm Hạnh và Phương Trang mắc hơn 10k vì 2 xe này chay ra tới Né. Kumho đi good hơn Mai Linh, ghế ngồi thoải mái hơn



Không thể ăn hết, đi hết , tải nghiệm hết PT, thôi đành hẹn cho chuyến đi sau nhé , PT ơi

BÁNH BÒ HẤP

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28