My Opera is closing 3rd of March

MY FAMILY

MY LIFE

Subscribe to RSS feed

ĐÁM CƯỚI

Gặp lại cô trong tiệc cuới của em trai mình. Lòng thấy bồi hồi khó tả , hơn 6 năm còn gì .Cô là nguời đứng ra làm tiệc cuới cho mình . Mình đặt bàn của cô và muớn dinh Độc Lập để đãi tiệc .Cô cũng như xưa , vẫn là nét dịa dàng pha chút buồn trong mắt , cô già hơn nhưng nét mặt tuới hơn so với 10 về truớc .

Cô khem con trẻ ra so với lúc truớc keke lại tự cao nữa . Lúc lại nhà cô đặt tiệc, cách bài trí trong nhà rất hay, nhà xây theo phong cách Pháp. Đợt này cô đã có mặt bằng hẳn hoi nhưng hơi nhỏ chỉ đãi đuợc khoảng 25 bàn trở xuống . Àh chụp đuợc đôi thiên nga này rồi, chỉ có nó là không già thôi , hai con thiên nga này để ngay bàn ký tên của mình hồi xưa, lúc đó trên mình nó kết đầy hoa tuơi keke .


Đám cuới nay không vui chút nào, mình không muốm nhắc ,thôi kệ ….
Đây là hình nhỏ em gái mình , nhà có 2 chị em gái nên cũng thân

Còn đây là 2 nhóc nhà mình:


Con thằng thứ 3 nhìn nó lớn ghê chưa :

Mẹ con bé Chi


Còn đây là vợ chồng hạnh phúc cho tới thời điểm này:

Bà cô Lucky

Lão bàbà

Bánh may mắm : trong bánh có những câu chúc rất hay
Còn đây là địa chỉ nhà hàng:



February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28