My Opera is closing 3rd of March

MY FAMILY

MY LIFE

Subscribe to RSS feed

TỪ MÙNG ĐẾN MỀM- KÝ SỰ

Mùng 2 năm nào cũng là ngày khởi hành đầu năm, về Vĩnh Long cúng đám giỗ bà nôi. Bà mất năm đâu tiên tui về làm dâu, tui chăm sóc từ 29- mùng một Tết trở lên thì mùng 2 bà mất.

-10 năm nay tui chỉ nghĩ đi 2 lần là lúc mới sanh Lucky Anh xong và chuẩn bị đẻ thằng Trí:

Vì đau xương do bị gãy ( m 10 mới phát hiện nha) tui ngồi khó khăn, nhưng cũng qua được ngày đó

Mùng 7 cả nhà gồm 2vc và 2 đứa con đi Mũi Né:

Tui đi Mũi NÉ từ mùng 7 đến mùng 9 tết , kỳ này tui vui nhưng cái lưng nó hành tui , tiệt là đau

Kỳ này tui ăn mỗi ngày mỗi chỗ nha

Trưa tới 2 h thì ăn Long Tòng Quán- giá cả không đổi nha

-Chiều thuê xe máy ra Tư Minh ăn sẵn đi thăm người wen luôn. Tư Minh quả là ngon nha, cả ngà 4 người ăn 3 dĩa sò điệp, hào chiên trứng, lẩu cua .Tổng thiệt hại cho ngày đó là 700k nha.

Trời Mũi Né rất lạnh, anh tui mặc áo lanh chở 3 mẹ con mà rung cầm cập. Tui ở 2 đêm mà không hề xài quạt hay máy lạnh

-Buffer Tiến Đat không có gì thay đổi :thứ 5( không nhớ đúng không) và thứ bảy là có món bánh xèo.Thực đơn cũng phong phú: cháo trăng , sup, thịt muốii xông khói , xúc xích, rau sống ,xà lách Nga, sữa , cà phê, chả , xăm -bông, bánh canh hoặc phở, mì xào , bún xào , .....(chừng nào nhớ tui up tiếp nha)



Tiến Đạt lúc này khách Nga chiếm 90 % số phòng. Bản thân tui thích ở chung với người Việt hơn, tuy đôi lúc hơi ồn nhưng tui là người Việt mà. Tui ở phòng beach front view trên lầu xuống hơi bị đẹp nha.

Trưa nay mùng 8 tui đi ăn ở Hoa Viên. Quán nay tui thích nhất là rest room nha . Hình ảnh vui, thoáng, và đặc biệt là nó không có mùi đặc trưng của nó. Dưới sàn rửa tay có đốt nến thơm , vào đó là không muốm ra nha.Tui sỹ diện không chụp hình lại. Quán này tui ăn đặc sản nha: tôm mũ ni nướng phô mai, cá dứa kho tộ, cháo hào, cơm , rau luộc chấm kho quẹt, bia đen nướng xo -đa chanh cho 2 đứa nhỏ
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28