MỆT MỎI
Monday, December 27, 2010 9:44:29 PM
Hôm nay cúp đện nên công ty cho nhân viên nghỉ, chả là cũng không còn nhiều hàng để mầm. Thấy cũng chán không biết ra sao ngày mai. Nó ở nhà cán bột ngàn lớp lần 2, cán đến 11 h thì em H gọi điện hẹn đi ăn trưa. Hai đứa ra quán bánh canh gần đó ăn, phải nói là rẻ thiệt 15k / tô. Ăm xongvô Coop DTH gởi xe rồi vào Lot mua 2 ly kem tám tiếp.Em này phải nói cao thiệt, giọng cũng dễ thương. Ngồi buồn ngũ nên nó rù vô Coop mua đồ luôn. 2h chiều lật đật chạy về nhà làm móm gỏi cuốn. Kết quả còn dư lại 4 cuốn vì hết tương( lần nào cũng hết tương). Thôi nhá viết tơi đây thôi , chuấn bị to do excecide cho ngày mới .









