THƯ CHO CON
Tuesday, December 7, 2010 2:43:45 PM
Giận con
25/11/2010
Mình không thuộc tips nguời lãng mạn mà là lọai nguời rất thực tế. Không văn hoa bóng bẩy cũng không chú trọng hình thức . Thích một công việc văn phòng mà không bon chen nhưng đã làm thì phải đến cùng. Lucky không giống mình chút nào cả , đang học bơi chưa rành thì chân đau nên nghĩ học gần 4 tuần rồi mà vẫn không hết. Hôm qua bực quá bắt con đi bơi lại thì về lại nói đau chân. Con phải có gắng chứ, thời của má ông bà ngoại nghèo , em đông má phải bồng bế em cho ông bà đi bán vé số. Má nhớ có hôm nào đuợc tiền, ông ngoại lãnh luơng là bà ngoại liền mua 2 bịch mì xào giòn cho cả nhà trộn cơm ăn. 6chị em má ăn sạch một hột cơm cũng không còn. Con chưa 6 tuổi nhưng sống trong môi truờng đầy đủ lúc nào con cũng đòi hỏi đủ thứ hết. Má buồn lắm, buồn là con đòi học rồi lại than mệt không chịu học tiếp.Không biết nói con cách gì khi con còn quá nhỏ.
25/11/2010
Mình không thuộc tips nguời lãng mạn mà là lọai nguời rất thực tế. Không văn hoa bóng bẩy cũng không chú trọng hình thức . Thích một công việc văn phòng mà không bon chen nhưng đã làm thì phải đến cùng. Lucky không giống mình chút nào cả , đang học bơi chưa rành thì chân đau nên nghĩ học gần 4 tuần rồi mà vẫn không hết. Hôm qua bực quá bắt con đi bơi lại thì về lại nói đau chân. Con phải có gắng chứ, thời của má ông bà ngoại nghèo , em đông má phải bồng bế em cho ông bà đi bán vé số. Má nhớ có hôm nào đuợc tiền, ông ngoại lãnh luơng là bà ngoại liền mua 2 bịch mì xào giòn cho cả nhà trộn cơm ăn. 6chị em má ăn sạch một hột cơm cũng không còn. Con chưa 6 tuổi nhưng sống trong môi truờng đầy đủ lúc nào con cũng đòi hỏi đủ thứ hết. Má buồn lắm, buồn là con đòi học rồi lại than mệt không chịu học tiếp.Không biết nói con cách gì khi con còn quá nhỏ.









