>
<
Saturday, September 26, 2009 12:55:10 AM
Có nhiều người đang muốn ôm, đang cần ôm, đang sẵn sàng ôm, mình thuộc cả 3....
Nhớ tới ôm, thế là search trên gg "hug" ra một loạt cả đống hình, nhìn đúng là muốn "hug", còn search "ôm" cũng ra một loạt hình, nhìn đúng là muốn lòi con mắt =))
Rứa khi mô thì mình muốn ôm nhất, là bất cứ khi nào như khi này hoặc không như khi này,
Thích ôm,bất cứ khi nào, vì khi ôm, cảm giác thật ấm áp.Khi xem phim, những cái ôm ghì và xiết chặt tay thường làm cảm động hơn những nụ hôn.Rất rất thích cảm giác tựa vào ai đó, bình yên và hạnh phúc với một tấm lưng dù vững chãi hay không.Bạn mình ơi... thèm một cái tì đầu vô vai, thèm 2 cánh tay đặt lên vai vỗ vỗ,thèm một cái xoa đầu kèm lời châm chọc, thèm một cái ôm thiệt rồi vùng vằng hất ra, cười phá lên "đồ les" =)). Có lẽ vì rứa , mà thói quen của mình là từa đầu lên vai của một ai đó, dù là bạn thân hay không thân, mới quen hay đã biết hơi rõ về mình, chỉ đơn giản là tìm một điểm tựa và cảm thấy thật nhẹ lòng vì bạn để yên cho mình dựa , không hỏi han, không chi cả. Trong ai cũng có một sự sẻ chia mà, cái cảm giác người khác tin tưởng mình... uh con người có khi làm được những điều thật kỳ diệu.
không phải tự nhiên mà đã lâu lắm rồi chừ lại hứng viết một cái chi đó, vì có người nhắc, vì tâm trạng đang không được tốt, vì đã làm sai mà không dám đối mặt,vì hụt bước, vì thèm ôm.
ừ, thì đôi khi, dang tay chưa chắc đã sà vào lòng, nhưng hãy chạy tới để được ôm. mình sẽ vừa dang tay vừa chạy, hi vọng vẹn cả đồi đường =))
ai đang buồn vì những lời nói của mình, cho mình ôm một cái >
<
ai đang buồn mà vẫn giữ mạnh mẽ trong người, cho mình ôm một cái >
<
ai đang mệt mỏi với việc học, việc làm, việc nhà, việc trực, cho mình ôm một cái >
<
ai đang bừng bực vì những thứ "không đáng" , cho mình ôm một cái >
<
ai đang vui, đang hạnh phúc, đang bt, cho xin một cái ôm chia bớt >
<
...
tụi mình ôm tập thể đi >
<
Nhớ tới ôm, thế là search trên gg "hug" ra một loạt cả đống hình, nhìn đúng là muốn "hug", còn search "ôm" cũng ra một loạt hình, nhìn đúng là muốn lòi con mắt =))
Rứa khi mô thì mình muốn ôm nhất, là bất cứ khi nào như khi này hoặc không như khi này,
Thích ôm,bất cứ khi nào, vì khi ôm, cảm giác thật ấm áp.Khi xem phim, những cái ôm ghì và xiết chặt tay thường làm cảm động hơn những nụ hôn.Rất rất thích cảm giác tựa vào ai đó, bình yên và hạnh phúc với một tấm lưng dù vững chãi hay không.Bạn mình ơi... thèm một cái tì đầu vô vai, thèm 2 cánh tay đặt lên vai vỗ vỗ,thèm một cái xoa đầu kèm lời châm chọc, thèm một cái ôm thiệt rồi vùng vằng hất ra, cười phá lên "đồ les" =)). Có lẽ vì rứa , mà thói quen của mình là từa đầu lên vai của một ai đó, dù là bạn thân hay không thân, mới quen hay đã biết hơi rõ về mình, chỉ đơn giản là tìm một điểm tựa và cảm thấy thật nhẹ lòng vì bạn để yên cho mình dựa , không hỏi han, không chi cả. Trong ai cũng có một sự sẻ chia mà, cái cảm giác người khác tin tưởng mình... uh con người có khi làm được những điều thật kỳ diệu.
không phải tự nhiên mà đã lâu lắm rồi chừ lại hứng viết một cái chi đó, vì có người nhắc, vì tâm trạng đang không được tốt, vì đã làm sai mà không dám đối mặt,vì hụt bước, vì thèm ôm.
ừ, thì đôi khi, dang tay chưa chắc đã sà vào lòng, nhưng hãy chạy tới để được ôm. mình sẽ vừa dang tay vừa chạy, hi vọng vẹn cả đồi đường =))
ai đang buồn vì những lời nói của mình, cho mình ôm một cái >
<ai đang buồn mà vẫn giữ mạnh mẽ trong người, cho mình ôm một cái >
<ai đang mệt mỏi với việc học, việc làm, việc nhà, việc trực, cho mình ôm một cái >
<ai đang bừng bực vì những thứ "không đáng" , cho mình ôm một cái >
<ai đang vui, đang hạnh phúc, đang bt, cho xin một cái ôm chia bớt >
<...
tụi mình ôm tập thể đi >
<













Julia Tran juliatran24 # Saturday, September 26, 2009 2:02:53 PM
Nguyễn Mạnh Toànmtoan # Saturday, September 26, 2009 11:12:39 PM
Nguyễn Mạnh Toànmtoan # Monday, September 28, 2009 3:06:25 AM
BÙI ĐÌNH THẾbuidinhthe2 # Sunday, January 3, 2010 4:03:20 PM
hiiii . biết ngay là con gai rùi.