Change Mi Hair Style!
Friday, November 7, 2008 4:57:00 AM
Không hiểu tại sao buồn nhiều đến thế,trong đời có lẽ đây là lần thứ 3 mình cắt tóc nhiều đến vậy,rất thích cắt tóc nhưng tóc có nhiều đâu mà cắt.Lần đầu tiên là năm mình học lớp 11 haha papa giận 1 tuần không nói chuyện,lúc đó cũng không hiểu thất vọng chuyện gì,hình như,lần đầu tiên trong đời niềm tin bị phải bội bởi 1 người mà mình yêu thương,lần thứ 2 là khi phản bội niềm tin của 1 người khác yêu thương mình,còn cảm thấy đau đớn nhức nhối hơn cả,bài học của một tình yêu không không phải là tình yêu,và lần thứ ba là hôm rồi 1/10 âm lịch,một ngày mưa khởi đầu cho những ngày mưa lớn nhất của HN từ khi mình sinh ra ,không hiểu sao nữa,cứ mặc kệ thời gian,ngẩng lên thì đã thấy quá sức tưởng tượng
Những người muôn năm cũ..Hồn ở đâu bây giờ???


Bạch Phát ma nữ nè huhu,cười không nổi luôn,nhưng thật sự là thích mầu tóc này điên lên được,ước mơ từ thuở con cò be bé của tớ ^-^


Về tới nhà mẹ bảo với papa"Anh ơi nhìn con kìa" Papa gằn giọng" Không thèm nhìn" con bé sợ chết khiếp hôm sau phải đi nhuộm ngay lại quả đầu,phù dù sao vẫn ngon lành

Ờ,cứ đổ tại lung tung,nhưng đúng là khi cắt tóc xong em cảm thấy rất thoải mái dường như trút đi một gành nặng,trút bỏ được trong lòng mình một mối thương cảm.Khi rời xa người ấy,em cũng đã định"xuống tóc"rồi,vậy mà không hiểu sao thấy tiếc ghê quá.Có lẽ em cũng chỉ điên được mỗi lần này nữa thôi con vịt ngốc ạh,ta quyết tâm nuôi tóc đến khi nào cưới, chụp hình cô dâu tóc dài sẽ rất đẹp haha.Em thật chẳng muốn anh ra HN thời gian này,em xấu xí đến mức thê thảm,sút cân dã man,tóc tai thì cứ như ăn mày,ờ nhưng ai mà biết được điều đấy sẽ xảy ra,anh xuất hiện trước mắt em cứ như ác quỷ ăn thịt người í haha,ngốc thật,bàng hoàng ngỡ ngàng,em không tin được vào sự thật nữa,4 ngày,trôi qua thật mau,chẳng được trọn vẹn nhưng cũng đủ khiến lòng em chất đầy nhớ nhung,nghĩ lại cứ như một giấc mơ vậy,giấc mơ có anh bên em,bên em mãi thôi...
