My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for August 01, 2008

Entry for August 01, 2008 magnify
Một ngày mới,tháng mới...mong sẽ có những niềm vui mới. Hôm qua đang ngủ thì anh nt hỏi rảnh không đi uống cà fe với anh...Em hiểu,anh đấu tranh lắm mới nt cho em,em cũng vậy,phân vân lắm mới từ chối được,nói mình đang ở trường không đi được...cũng thấy nhớ nhớ,cũng thấy tiếc tiếc nhưng thôi thế vậy anh nhé,cho em xin lỗi,mình đã không có duyên có cố gắng thêm cũng chỉ khiến nhau đau lòng,mong là mọi thứ sẽ ổn. Hôm kia nhận được"thư nhà" nói là" nhận được "thư nhà" còn vui hơn nhận được thư người iêu quá lâu rồi chẳng người yêu nào viết thư cho em nhỉ chán thế Tập thư anh gửi cho em, Phương đã cất kỹ rồi sợ em mang ra đọc lại buồn,lại khóc haha nhưng đã bị em tìm thấy rồi,tệ thật đấy Qua tháng mới rồi... 1 tuần ...2 tuần 1 tháng... 2 tháng... 1 năm..2 năm rồi sẽ qua thôi, anh nhỉ...Em đã không còn mong nhớ da diết nữa,cũng là "đành tìm vui nơi khác,lấp cho qua nỗi buồn" nhưng em hiểu"được một ngày không được bao lâu". Bây giờ em đang sống một mình,nhưng không phải là một mình anh nhỉ...Thật sự là...Em rất nhớ anh đấy,mình ạh...Tạm biệt, tình yêu của em!