My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for December 03, 2007

Hôm nay lớp tớ học môn Hoá trang môn học nghe cũng chẳng có gì là hấp dẫn lắm đâu nhưng theo thông tin vỉa hè tớ nhận được thì thầy giáo-giảng viên trường DH văn hoá nghệ thuật quân đội-hơi bị trẻ sinh năm 82 tên là Tuấn(mà theo tớ bít ai tên Tuấn cũng hơi bị đẹp giai) Y hẹn thầy bước vào lớp(trễ 15' so với quy định) trông thầy thật cao,to và hơi đẹp giai,tớ đang ngồi bàn gần cuối để buôn bán đầu tuần tí,vì lý do không có kính nên quyết định dời lên bàn đầu( lý do lý trấu tí không lại bảo mình chỉ thích soi giai) Giới thiệu sơ qua về lịch sử sân khấu thế giới và Việt Nam,lớp tớ bắt đầu bước vào thực hành.Mở đầu là bạn Hương xinh sẽ make up cho bạn LX hít,tớ tưởng đã trao phân gửi thận đúng đối tượng,thế mà em í bôi cho tớ xém thành ma.Nhưng quả thật tớ đã thêm vài phần đẹp xinh dưới mấy cây cọ của bạn í.Nhìn đi nhìn lại có mỗi tớ với bạn Phương Nhím là khả dĩ nhất,mấy nàng kia mà ra đường chắc người ta tưởng đóng phim kinh dị Nhưng cuối cùng thầy nhận xét mặt tớ với em Phương chỉ là trang điểm thôi còn về nghệ thuật hoá trang thì còn phải cố gắng nhiều Và sau đây là một vài hình chi tiết về môn Hoá trang của VN1 chúng tớDSC02153DSC02150Bạn Vân=> Phương Nhím,bạn Diệp Bích Ngọc=> Ms Lý Thị Panh,Trang bé=> Trương Hà,M(r)s Mai=>Hằng cậnDSC02152DSC02151<= thầy đang sửa lại mắt cho Ms Panh sau khi bạn Ngọc bôi tùm tum tùm la DSC02149DSC02148<= Hương bếu đang vẽ chân mày dùm bạn Vân vì bạn này toàn nhờ người yêu kẻ mắt=> hok bít kẻ mắtDSC02147DSC02146<= Phương nhím sau khi bôi gio trát trấuDSC02155<= còn đây là tớDSC02161DSC02157Thiệt hại sau buổi học là tớ đã bị em Hương bếu đè ra tỉa lông màythể nào người yêu tớ về cũng bảo tớ thác loạn quá mức quy định,thể nào tớ cũng bị phạt cho mà xem