My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for December 01, 2007

Entry for December 01, 2007 magnify

Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành...Vịt yêu à đã 3 năm rùi,không biết ấy thế nào chứ tớ vẫn không thể quên được cảm giác của lần đầu tiên ấy nói yêu tớ đầy bất ngờ và hoảng sợ( hẹ hẹ,tớ điêu đấy tớ thừa biết là ấy yêu tớ rùi,giả nai tí chơi),những tháng ngày ngỡ ngàng vì hạnh phúc,liêu xiêu trong tình yêu cũng đã đi qua rùi,tớ và ấy bi giừ có nhiều nhiệm vụ hơn,nhiều trách nhiệm hơn ,và tình yêu hai đứa mình cũng đã thay đổi nhiều.Tớ không trách ấy,không trách thời gian...Trước khi yêu ấy ước mơ lớn nhất trong đời tớ là được đi du học,tớ muốn tới London,muốn đến Czech nơi bố mẹ tớ gặp nhau,yêu nhau và cũng là nơi tớ bắt đầu tồn tại,tớ cũng yêu nước Nhật,yêu Tokyo...Nhưng từ khi yêu ấy tất cả những điều đó không còn ý nghĩa gì to tát nữa cả..Không biết ấy còn nhớ đã có lần ấy viết cho tớ:Anh sẽ là người đàn ông của đời em, anh vẫn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ,vì yêu em anh thêm vững bước trên con đường.Tớ không biết đó có phải những lời nói thật lòng không nhưng từ khi ấy ước mơ lớn nhất của tớ là được làm vợ của ấy,làm mẹ của các con ấy... Sóng gió,khoảng thời gian sóng gió cũng đã qua rùi,bây giờ tớ không còn ước mơ gì nữa,tớ chỉ mong sao mỗi ngày trôi qua nhìn lại vẫn còn có ấy bên cạnh, mong sao tớ và ấy luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc trong tình yêu của 2 đứa,cảm ơn ấy đã yêu tớ,và đã để tớ được yêu ấy,tớ muốn nói với ấy là Tớ Yêu Ấy,nhiều rất nhiều(gần bằng ấy iêu tớ )

Anh về,mất 5 lít để xin xỏ,đúng là dở hơi,tiền đấy để lại cưa đôi anh vừa đỡ mệt,em lại vẫn vui không phải hơn àh,chẳng biết tính toán gì cả. Anh cứ bảo em chỉ cần tiền không cần anh,ừ thì quả thật là em cần anh nhưng tiền thì cũng cần mà Chẹp chẹp 5 lít có phải là làm được bao nhiu là việc ko,chán mình lắm chẳng biết tính toán gì cả.hít gần trăm hộp cá,50 hộp thịt hầm, 3 cân ruốc của anh đấy,càng nghĩ càng tiếc,hâm thế không biết Hài (nói đây thôi chứ hắn mà bít thì uýnh tớ chít)

Cảm ơn anh,chỉ vì yêu em nên anh vất vả,chỉ vì yêu em nên anh mất cả(5 lít) Lời đầu tiên anh trao,em đã thấy bối rối lòng em muốn nói bao điều...Chuyện tình yêu đôi ta có những lúc giận hờn,nhớ nhung ôi bao hẹn thề đã qua Nếu em nói em yêu anh thì là em dối anh...nếu em nói em không yêu anh thì là em dối mình...mà em phải nói là:Em Yêu Anh rất nhiều,mình ah!