
Mở hàng là bạn Trang bé.Tớ Yêu hắn vì hắn có gương mặt rất phúc hậu,vì hắn hát hay nà,múa đẹp nà,và vì hắn đáng yêu nữa.Hồi người yêu hắn mới đi nước ngoài(

)hắn hay khóc lắm,mà nhìn hắn lúc đấy đáng thương tệ,hắn làm tớ cũng nhớ nhà tớ và khóc theo luôn Hắn có một giọng nói cực kỳ dễ thương(nhưng cứ nghe hắn gào lên xem

thương không nổi,hắn với bạn Liên điên mà ngồi cạnh nhau thì bắn thôi rồi,cô chủ nhiệm cũng phải to tiếng mới triệt tiêu được.Và tớ cũng ghét hắn,vì hắn trẻ con dã man

(không kể hết được hậu quả)và đặc biệt là hay quát người khác,lúc hắn điên lên thì tốt nhất là Tránh xa em yêu đã cho sợ hãi anh thật nhiều

(hát theo nhạc 12 câu nói ấm áp nhất)Vừa rồi tớ với hắn có tí xích mích nhưng vì tớ và hắn yêu nhau quá nên lại đành phải Gạt hết quá khứ đau đớn ta sẽ lại được ở bên nhau


Tiếp theo là bạn Hương béo,đây là ẻm tớ kết nhất lớp về khoản xinh đẹp và tính em í cũng hay

mỗi lần nhìn thấy em í là tớ chẳng thể kìm lòng lại liền chạy đến ôm hôn thắm thiết

Em í nhìn hiền lành thế này thôi nhưng đầu gấu Quận Ba Đình đấy.Có lần bị CSGT tóm em í lạnh lùng giảm tốc về số rồi bất ngờ quay 180 độ giông thẳng làm mấy chú chỉ biết đứng ì thì lì ra mà nhìn mắt chữ A mồm chữ O

Quá siêu

Nhưng điều đặc biệt nhất khiến tớ không thể quên em í là hôm sinh nhật em Hương Thảo,cũng khoảng xịch em đẹp xinh lớp tớ,bạn người yêu tớ phát biểu 1 vài câu làm tớ cháy lòng"Nhìn em(tức là tớ)hôm nay như con nhà quê í"<= mà hôm đấy tớ thề là không dưới 3 người bảo tớ: sao xinh thế

X hiểu được Lại còn"Anh thấy mỗi em Hương xinh dù thân hình hơi to 1 tí"

Thê thảm đời tớ

Và sau đây sẽ là 1 bạn gái vô cùng xinh đẹp và(không) dịu dàng (cho lắm) Ms Phương Anh

Em í xinh nhất lớp tớ( nhưng vì chụp hình không ăn ảnh lắm cho nên mới thành ra thế này) Tớ thích nhìn em í lắm,càng nhìn càng thấy xinh

và tớ có 1 thắc mắc nho nhỏ là không biết tớ với bạn í thì ai trắng hơn nhỉ?

Để tiếp nối chương trình là đồng chí Phương vịt

(hình như nhỏ này cũng không ăn hình cho lắm)Hồi mới vào lớp hắn xấu(lắm) hít xin lỗi nhóc nhé,chị chỉ nói sự thật thôi mà

nhưng càng ngày hắn càng trở nên xì tai và xinh đẹp,em này(không biết đã)đạt kỷ lục về trình độ lừa giai(trong lớp tớ chưa nhỉ?)khi một lúc yêu 2 tên (trách sao bị bệnh tim)sau đó còn kết thêm thằng bạn thân của 1 tên trong số đó (shock tập 1)Là 1 thành viên trong nhóm Cửu Long công chúa(CLCC) đã tan tác của tớ

điều đặc biệt nhất là em í cực kỳ nhiệt tình và sống hết sức tình cảm,hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt nhưng bù lại có những người bạn rất thân và tốt đặc biệt(vì em í cũng đặc biệt tốt mà

)Và đây là bạn Phương nhím

(hình như là tại trời nắng chẳng nhìn thấy gì nên ảnh ọt xấu thế nhỉ?)em này có 2 cái lúm đồng xu cực xinh,nguời nhỏ nhắn cực kỳ xinh xắn,sống rất hoà đồng và phải phép,nói chuyện thì từ tốn(và tương đối) dịu dàng(nhưng không hiền lắm đâu)Là một trong những nhân vật hay nghỉ học nhất lớp (đặc biệt là môn đàn của Mr Luân) mà lí do cô chủ nhiệm đưa ra là(cực kỳ hợp lý khiến thầy không phản đối được)Chúng nó còn mải yêu

Nhưng thật ra tên này học ngày cày đêm,hắn đang làm ở Ecko đến 12h mới được về,nên được tha cho cái tội "Vui duyên mới quên luôn nhiệm vụ"Và đây là M(r)s Mai(vì bạn í đã ăn hỏi nhưng năm sau mới làm đám cưới )

Con nhỏ này ngày mới vào lớp cứ tao mày với tớ loạn xình ngậu(tớ cú lắm

) hắn nhờ tớ viết hồ sơ Year of birh:1989 <=tớ chửi thầm Mì bằng tuổi con em shit của tao mà dám nháo với tao,quá tệ.Đến khi hắn biết tớ hơn tuổi hắn,thế là hắn nhìn tớ như Người lạ Việt Nam"Gì cơ? Mày hơn tao những 3 tuổi(vì thật ra em í sinh năm 88 cơ) cơ á????

"ăc ặc shock toàn tập. Hắn xinh và khá nét,nhưng thỉnh thoảng trang điểm không phù hợp nên nhìn như ma í.Đồng thời Hãng moto mời hắn đi làm người mẫu quảng cáo cho dòng điện thoại siêu mỏng nhưng hắn còn chưa đồng í

Tiếp theo sẽ là Ms Huệ(phải) và M(r)s Duyên(<=hắn cũng sắp theo chồng bỏ cuộc chơi í mà)

Ms Huệ bằng tuổi tớ nhưng cứ gọi tớ là chị làm tớ nhiều lúc không kìm lòng được cũng xưng chị với hắn

Tớ không biết hắn thu hút thế nào nhưng mặc dù có người yêu rồi hắn vẫn được 1 nghệ sĩ(suýt)nổi tiếng và(sắp)cực kỳ tài năng xin chết không hấp hối

và thầy thể dục trường tớ,người đàn ông quý hiếm còn lại của trường(hình như)cũng đang bồ kết

Còn Bạn Như Duyên lúc đầu tớ cực ghét bạn í(không dưới 1 lần bị tớ đì đọt chửi bới)về tội vô duyên hạng nặng,làm cả lớp tớ 1 vài phen xấu hổ với nhà trường và xã hội Nhưng từ sau Ngày 20-11 năm ngoái tớ phát hiện ra hắn là người sống khá vô tư,cực nhiệt tình, không biết ghét ai cả,và ngây thơ vô(số) tội nên tớ đã tạm dừng việc lên án hắn

Và đây là cô dâu 18 tuổi

Bạn Linh bầu(cái tên này còn sót lại sau giai đoạn 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ (hơi) đau con bé Phạm Bảo Linh Nhi(Bố mẹ tên Bảo, Linh<=sau đi học bạn nó chửi 1 câu mà trúng lác đác vài phụ huynh

)Hắn đang trong giai đoạn lấy lại vóc dáng.Ngày trước dáng người hắn đẹp(chắc là gần)nhất lớp tớ,tóc dài chấm thắt lưng,bước đi cực uyển chuyển và sang trọng Hít trông hắn sau khi sinh mới thấy hết sự hy sinh vô cùng của những người mẹ

Và tiếp theo là 1 thành viên của CLCC bạn Huyền còi

Hắn có khả năng còn còi hơn cả tớ,nhưng sau kỳ nghỉ hè vừa rồi cũng đã phổng phao hơn khá nhiều(chắc cũng tại vì sắp lấy chồng chăng?

)Hắn (hơi) hiền,sống(hơi)biết điều và rất thảo với bạn bè,hắn có 1 đôi răng khểnh nhìn khá duyên và đặc biệt nhất là nhìn cực giống Cẩm Ly.Tớ cũng yêu hắn lắm nhưng tớ với hắn bây giờ không thân lắm vì Tỉ muội kiến giả nhất phận,dù sao tớ cũng chúc hắn có 1 cuộc sống hạnh phúc

Bên cạnh đó sẽ là Bạn Mẫn Thị Minh Thu(tên đặc biệt gần bằng tớ)

Bạn này mà bỏ kính ra thì hơi bị xinh đấy,hắn hát hay,múa cũng khá,và tương đối thông minh,hắn là người có trách nhiệm học hành nhất trong nhóm của hắn.Hắn không hiền,sống hay,và tớ cũng khá là quý hắn.Không thân với hắn lắm nên không biết hắn có tật xấu gì không,nhưng hắn là kẻ hay phản đối tớ về thái độ tập tành nhất cho nên tớ không sủng ái hắn lắm,tớ biết là hắn thèm được tớ yêu thương như em Hương nhưng hãy đợi đấy nhá

Phù còn đây là chức sắc lớp tớ Bạn Bùi Diệp(đương kim lớp phó VN1)

Bạn í hơi điêu(nặng) 1 tí,nhiều khi ngây ngây thơ thơ đến độ khó chịu nhưng bạn í tốt,có trách nhiệm,sống hay và được mọi thành viên trong lớp (tương đối) yêu quý(tớ nghĩ ai cũng như tớ thôi

)Tương lai hắn khá rạng rỡ với 1 tấm bằng đẹp và (gần)tài năng.Phù kết thúc buổi sáng hôm nay sẽ là Ms Vân bếuuuuu

Nhìn hắn thế này thôi nhưng bếu thì thôi rùi,người bạn í cực kỳ đẫy đà,và nhìn là chỉ muốn ôm.Không phải tớ là người duy nhất nói câu này"Đến chị còn cưỡng không lại sức hấp dẫn của em nữa là Hải"(Hải vốn là thằng chồng còi cọc đáng thương của bạn í) Phù Hẹn gặp lại các bạn vào show blog tiếp theo nhá tớ have luch đã đói quá