My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Học Trò của tớ!

Học Trò của tớ! magnify

Đi thực tập ở trường tiểu học,tớ chỉ phải ngồi cả buổi nhìn chúng nó học hành, đi lại thì cũng chỉ có cần đấy việc:luyện toán,luyện chữ,luyện làm người.Tớ chỉ ngồi bàn cuối lớp như 1 giáo viên dự giờ,thỉnh thoảng được cô chủ nhiệm lớp nhờ chầm 1 vài bài toán luyện của học trò,hay cuối giờ trả trẻ. Không thu thập được kinh nghiệm gì cho công việc của tớ trong tương lai. Nhưng những cô cậu học trò lớp 3 của tớ đã dậy cho tớ một bài học lớn.Mỗi khi có bạn viết sai,làm tính sai,hay có một hành động, cử chỉ không tốt trẻ sẵn sàng đứng lên dõng dạc:Con thưa cô bạn A làm đổ mực. Con thưa cô bạn B nhìn bài con. Con thưa cô bạn C làm sai. Con thưa cô bạn D đi muộn nên không nghe cô giảng được,con giảng lại phép tính chia cho bạn í cô nhé...Và thế là những bạn làm sai sẽ giải quyết việc làm sai của mình mà không có thái độ hằn học hay quở trách cứ như việc đấy là điều tất nhiên vậy Có thể nhiều lúc bạn sẽ bực mình vì sao chúng nó nói nhiều thế,suốt ngày mách mỏ Nhưng nhìn lại mà xem,người lớn chúng ta đã mấy ai có đủ dũng cảm và can đảm nói lên những sai lầm của những người xung quanh,có mấy gạt bỏ tự ái để sửa chữa những sai lầm của mình? Và tớ vui lắm, hôm qua trong giờ học vẽ chân dung người mà em quý mến,nhỏ lớp trưởng cứ quay xuống nhìn"Cô Loan" để vẽ vào bài,lúc ấy tớ mới thấm thía"Yêu trẻ,trẻ đến nhà.Kính già, già để tuổi cho" Chúng ta phải dạy trẻ hay chính trẻ đã dạy ta bài học lớn khôn?