My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for October 27, 2007

Entry for October 27, 2007 magnify

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,xin quý khách vui lòng gọi lại sau" Lại chui vào chỗ nào rồi không biết,tự dưng thấy sốt ruột quá Mệt thật đấy,nghỉ gần 2 ngày mà vẫn thấy mệt.Em mong anh về quá,may ra chỉ có anh mới khiến em thấy bình yên những lúc thế này.Ôi êm đềm và yên ấm Mấy hôm trước cảm thấy vui,rất vui,mình cứ nghĩ mình lại đang được như ngày trước,không suy nghĩ,không lo âu,chỉ biết tiến thẳng về phía trước.Nhưng cuộc sống không phải dễ dàng như mình mong muốn.Tranh chấp,tị nạnh,soi mói,quá sức chịu đựngÔi giá như mình là một con nhóc chỉ biết an phận trong cái kén yêu thương, bao bọc của gia đình,tại sao cứ phải cố vươn mình ra để phải chống chọi,để rồi lại than phiền??????? Không cam tâm,ừ chỉ vì 3 từ này thôi,đành phải cố vậy,người khác làm được thì mình cũng phải làm được.Tiến lên,tiến lên nào Phùcuối cùng thì anh cũng về đến nhà rồi,khổ thân anh đi đường xa chắc mệt lắm,về đây đi rồi bao nhiêu bực dọc em trút hết lên đầu anh cho bõ những ngày anh làm người ta mong nhớ Chúc các cô các bác các anh các chị bà con khối phố,thân hữu gần xa (ba chấm) cuối tuần vui vẻ trẻ khoẻ