Entry for October 26, 2007
Friday, October 26, 2007 5:27:00 AM
Buổi cuối cùng học đàn,từ mai phải chia tay với môn học yêu thích của mình rùi
Mặc dù mình không phải là đứa chăm chỉ học hành gì cho cam ...nhưng,thấy buồn một chút. Ngày qua ngày,thời gian cứ trôi mà chẳng bao giờ hẹn gặp lại. Ngày trước,viết thư cho mẹ Tâm mình bảo "Con thích học đàn lắm mẹ ạh, khi nào mẹ về con sẽ đàn cho mẹ nghe nhé!" Mẹ đi,cứ đi mãi thôi, khi ấy con 10 tuổi,lúc mẹ về chơi con đã 15 rồi,chẳng còn nhớ đến lời hẹn cũ,vì cuộc sống cứ cuốn đi,bố mẹ cũng chẳng để ý đến mong muốn trẻ con của con là mong có 1 cái đàn để khi nào mẹ Tâm về sẽ đàn cho mẹ nghe. Thời gian cứ như những giọt nước mưa,cố hứng lại trên bàn tay, cố làm sao vẫn trôi tuột qua kẽ tay,ko níu giữ được.Tết năm nay mẹ lại về chơi,hai mẹ con bận quá hẹn mãi mới gặp được nhau.Vừa nhìn thấy mẹ chẳng hiểu sao con bật khóc,khóc cho bõ những ngày mong nhớ.Năm nay con đã 22 rồi mẹ ạh. Những ngày mẹ mới đi,vẫn hay bị bố quát mắng,có những đêm nằm mơ thấy mẹ vẫn ở bên cạnh, bênh hai chị em con...nghe quặn lòng vì nhớ.Mẹ ôm con vào lòng thấy mình đã lớn hơn ngày mẹ đi nhiều quá.Lần đầu tiên con gọi "Mẹ Tâm ơi" nghe ngượng ngùng làm sao ý.Ngày xưa mẹ vẫn thích cắn cái cằm ngắn ngắn,thơm lên cái má tròn tròn của con. Ngày chị Trang ra chơi mẹ hỏi vui:"Ai cho mẹ mẩu bánh mỳ nào?" thế là hai chị em lại tranh nhau chìa cằm ra"Con ạ,con ạ!" ôi ký ức trẻ thơ thân yêu. Mẹ Oanh hay mua quà vặt cho con,ai xin gi` dù đổi con gà cũng không cho,thế mà cứ phần cho mẹ Tâm thôi.Con nhớ lắm những ngày cả nhà mình ở với nhau,ăn cơm với nhau,có mẹ thế là con không bị bố mắng vì ăn chậm,có mẹ thế là cả nhà mình rất vui...Mẹ hỏi con :"Già mẹ về VN con nuôi mẹ nhé" Mẹ ơi con chỉ mong có vậy thôi,con sẽ nuôi cả 3 bố mẹ,con vẫn mong có một ngày mẹ lại cùng ăn cơm với cả nhà,vui như ngày xưa ý. Nhất định con sẽ đàn cho mẹ nghe hàng ngày. Con yêu Bố Quang, mẹ Oanh, mẹ Tâm nhiều lắm
