My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

New avatar!

New avatar! magnify

Hôm nay có giờ học nhạc không thấy hứng thú đã nghĩ đến việc nghỉ học rồi nhưng thôi đành cố lê người khắc phục khó khăn,vươn đến tương lai Đến lớp lại phải chia nhóm theo tổ để làm việc, vốn dĩ mình cũng đã không thích cái đồng chí tổ trưởng cùng tên với mình nên xin đổi tổ khác,những mong một mình một nhóm, tự soạn giáo án,tự lên lớp tớ cũng gánh hết,việc gì phải làm việc với đứa nào cho nặng váy Nhưng lớp trưởng không chịu,thế là tớ đành cam chịu quay lại với cái tổ không ấm Hài chẳng có việc gì làm kiếm cớ cãi nhau chơi về ba cái vụ trách nhiệm cán bộ với bác tổ trưởng Ba.n ý lại bảo"Khả năng của tớ chỉ có hạn" cái bạn đần độn đấy nói thế thì tớ thua rồi, tranh luận làm gì với đứa"khả năng có hạn" chán lém cơ cả tuần nay hẹn hắn,mà không gặp được,thế là hôm nay quyết tâm tóm hắn.Học xong ta phi thẳng lên nhà hắn,tóm sống hắn đang ngủ ở nhà,thế là ta dựng hắn dậy Lâu không gặp hắn công nhận là nhớ thiệt Hắn lại hẹn ta mấy hôm nữa đi lượn lờ hít Mình iu ui tại chị Trang rủ rê đấy chứ em đâu có muốn sa đoạ đâu,anh về mà bắt tội chị í nhé Hắn bảo cái avatar này của ta nhìn như ma í ta cũng công nhận thế Tớ chụp cái nớ bằng cam của L7i tình iu một thời của tớ,tâm trạng lúc đấy không tốt nên trông như ma cũng phải,nhìu ngùi thắc mắc quá, kêu ka quádù tớ rất thích nhưng cũng chẳng thể để mặc miệng lưỡi thiên hạ đành phải đổi vậyTớ chụp cái Avatar mới này chắc cũng gần 1 năm rùi, nhìn lại sao tóc dài thế Tóc thì cũng cắt rồi,ôi sao nỗi nhung nhớ này chẳng thể cắt được như mớ tóc ngày xưa nhỉ Chắc anh đoán ra thôi,em kiếm cớ để được nhìn thấy anh đấychẳng để làm gì,gặp lại thêm thất vọng,để mong thấy rằng đối với anh mọi chuyện vẫn bình thường,để mong mình không day dứt Ôi cuộc sống phức tạp.Tuần này chẳng biết Mình có về được không,em đang ốm,long thể bất an,sợ anh về em lại lôi anh ra trút giận thì phiền lắmkhổ thân anh ra.Nhưng thôi đáng đời anh lắm cơ,ai bảo làm người ta nhớ,khốn khổ vì nhung nhớ