My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Khai Giảng

Khai Giảng magnify

Chẳng biết có trường nào khai giảng muộn như trường tớ không, gì đâu đến giữa tháng 10 mới mon men dựng chương trình, trước ngày diễn 1 ngày mới tập tành vũ đạo, nhìn chúng nó vừa tập vừa đùa mà nóng cả mắt, nhộn nhạo không thể tả. Thi hết môn xong vội vội vàng vàng xuống tổng duyệt, khổ thân mấy con bé.Vội đi làm nên cũng không ở lại xem cho hết, may chứ nếu không lộn ruột vì cái kiểu làm không ra làm chơi không ra chơi, tệ lắm cơ Đúng ngày khai giảng chẳng hiểu sao cả 2 cái dt ngừng báo thức hít cả 2 chị 2 đều dậy muộn long sòng sọc thay đồ make up lạng lách lung tung cuối cùng cũng đến đựoc trường Thấy chúng nó đang hát hò loạn xị, thở phào may mắn tưởng thoát được màn lễ lạt nhức đầu với đủ thứ diễn văn nhàm chán, ai ngờ đấy chỉ là bắt đầu của tấn bi kịch Hít sau một rổ những phát biểu ư ,chúc mừng ư là đến phần hội được chào đón. Khai giảng của cả trường gì đâu toàn thấy người của VN1 VN2 mà VN1 chiếm đến 60% chương trình 10% là của VN2 và 40% còn lại là của cô và trẻ trường Mầm non Linh Đàm, không phải ngày hội đua tài rùi Lâu lém rùi tớ mới mặc áo dài Nhưng tệ một nỗi tớ bếu lên mặc chật quá trời quá đất Trông bùn cùi kinh Hôm qua nhìn chúng nó tập dở ẹc vậy mà lên chương trình trông ngon lành ghê cũng prồ lắm chứ Mỗi cái nhìn cái mặt Trang bé là lộn ruột nhăn nhó mất cả xinh Đã phải gào lên là "đứa nào diễn mà không cười chết với bà" thế mà mặt đứa nào đứa đấy trông căng thẳng như sắp đi chiến í Thôi cũng đành dù sao cũng qua ngày vậy Sau khi kết thúc ctrình tớ với con em rủ nhau đi đú đởn ,đang ngồi ăn uống đập phá ở Tô Tịch thì có 1 bác người Pháp cứ chụp ảnh làm con bé xấu hổ quá trời chỉ ăn được có mỗi 1 cốc hoa quả dầm Không thì chít với bà

cô và trẻ trường Mầm non Linh Đàm

Mùa hè yêu thương( Thanh Vân-Thu Trang-BDiệp)
con nhỏ này đã bảo bỏ kính ra thế nào hắn lại quên mất tiêu, tệ thật

Thoáng xuân quan họ (Huyền Trang-Thu Hà-Nguyễn Mai-T.Hằng-T.Hà)Đấy T.Anh đã thấy cái mẹt nhăn nhó của hắn chưa?Cho vợ chồng mi đóng cửa bảo nhau đó

Hãy đến với những con người Việt Nam tôi (VN1&VN2 liên thủ)Dù sao mình vẫn thấy tác phẩm lúc đấu lớp mình dựng hay hơn

Nhìn thế nào cũng thấy mình bếu quá trời, tự an ủi bếu lên chồng mới iu,nhưng mặc đồ cứ chật hoài à chết ngộp

Như quảng cáo xe ý,Yamaha mời tớ làm người mẫu đại diện tớ còn đang suy nghĩ