My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for July 23, 2007

Entry for July 23, 2007 magnify

Tối qua đi làm đang chạy lên chạy xuống mệt gần chết thì bác bodỳ gard chạy vào hỏi :Có chị nào tên LX ở đây hok ạh? cả cửa hàng nhìn nhau cuối cùng chẳng có ai nhận mình đành ngậm ngùi chạy ra ,chả biết từ đâu chạy đến 1 bác vác 1 ôm hoa to đùng ngã ngửa đưa cho mìn lại còn hỏi mìn giả tiền chưa (quái mìn mua hoa hồi nào mà bắt mình trả tiền )Sau 1 hồi check thông tin thì mìn đã là chủ nhân của ôm hoa to vật vã ấy Hí hí lâu lém rùi mìn mới được tặng bó hoa to nhớn dường ấy chả cần bít của ai tặng ,sướng cái đã Phải mỗi cái nó to quá tớ chẳng thể nào mang về được đành xung công quỹ ở cửa hàng vậy Hum ny đến cửa hàng ai cũng khen đẹp hỏi xuất xứ mình đành bảo :Bạn em snhật nhìu hoa wé nên cho em 1 bó .Với cả nó to quá tớ mà ôm thì chả thấy người đâu cả Show hàng cái

23-07-07_1217.jpg

22-07-07_2147.jpg

22-07-07_1257.jpg

22-07-07_1326.jpg

22-07-07_1324.jpg

Thx my love 'cause of beautyful roses I dont know how to tell U ... Maybe these words're enough "I Love U"